Rộn ràng mở biển đầu xuân ở xứ Thanh
Từ rạng sáng mùng 4 Tết Bính Ngọ, tàu thuyền ven biển Thanh Hóa đồng loạt vươn khơi, mang theo kỳ vọng một năm thuận buồm xuôi gió.

Từ khoảng 3 - 4h sáng mùng 4 Tết Bính Ngọ (20/2), tại các làng chài ven biển Thanh Hóa như Tiên Trang, Quảng Bình, Nam Sầm Sơn…, hàng loạt tàu thuyền, bè mảng đã rẽ sóng ra khơi mở biển đầu năm. Ảnh: Đình Minh

Với ngư dân xứ Thanh, chuyến vươn khơi những ngày đầu xuân không đơn thuần là hoạt động sản xuất thường nhật mà còn mang ý nghĩa lấy may, gửi gắm ước vọng một năm biển yên, cá tôm đầy khoang. Ảnh: Đình Minh

Khi mặt trời vừa ló rạng sau màn sương mỏng, những con thuyền nối nhau cập bến trong niềm phấn khởi. Trên bãi cát còn ướt hơi sương, cá đục, cá bơn, cá khoai, tôm, ghẹ… tươi rói được nhanh tay phân loại ngay khi vừa kéo lưới lên bờ. Ảnh: Đình Minh

Thương lái đã chờ sẵn từ sớm, việc mua bán diễn ra ngay trên mép sóng, tạo nên không khí rộn ràng, nhộn nhịp. Ảnh: Đình Minh

Giá hải sản đầu năm cao hơn ngày thường, sản lượng lại khá nên nhiều phương tiện thu về tiền triệu chỉ sau một buổi vươn khơi ngắn. Ảnh: Đình Minh

Tôm cá đầy khoang sau những chuyến ra khởi đầu năm. Ảnh: Đình Minh

Ông Nguyễn Văn Ty (51 tuổi, thôn Hồng Phong, xã Tiên Trang) cho biết, chuyến ra khơi đầu năm có ý nghĩa đặc biệt, nếu khởi đầu thuận lợi sẽ tiếp thêm niềm tin cho cả năm mưu sinh. Ảnh: Đình Minh

Còn ông Nguyễn Văn Lịch (68 tuổi) chia sẻ, ra biển từ sớm không chỉ để tăng thêm thu nhập mà còn để lấy lộc, cầu mong một năm thuận buồm xuôi gió. Ảnh: Đình Minh

Những khoang thuyền đầy ắp 'ộc biển' trong buổi sớm đầu xuân vì thế không chỉ mang lại nguồn thu đáng kể mà còn thắp lên hy vọng về một mùa đánh bắt bội thu phía trước. Ảnh: Đình Minh

Không khí lao động khẩn trương, tươi vui trên các bãi biển xứ Thanh những ngày đầu năm mới đã mở ra nhịp khởi động đầy hứng khởi cho một năm bám biển của ngư dân. Ảnh: Đình Minh






























