Tết của những 'người lính Hải quân trong mây'

Giữa mùa Xuân nơi đảo xa, sự vững vàng của những người lính radar - 'lính Hải quân trong mây' không chỉ đến từ ý chí, bản lĩnh và tình yêu biển đảo của Tổ quốc, còn từ sự quan tâm, động viên kịp thời của các cấp chỉ huy và chính quyền các cấp.

Trên đỉnh núi cao nơi đảo Cát Bà (đặc khu Cát Hải, thành phố Hải Phòng), trạm radar 495 (Trung đoàn 151, Vùng 1 Hải quân), nơi tưởng chừng chỉ có sương núi và gió biển đón mùa Xuân theo cách rất riêng: Mùa Xuân trong từng ca trực nghiêm ngặt tinh thần sẵn sàng chiến đấu, mùa Xuân trong tình đồng đội ấm áp và cả mùa Xuân trong nỗi nhớ nhà của chàng lính trẻ...

Chiều cuối năm, mây bảng lảng trôi ngang sườn núi... Dù chìm trong sương mù, những bậc đá dẫn lên lên Trạm radar 495 (Trung đoàn 151, Vùng 1 Hải quân) trên đỉnh núi cao hơn 215 mét vẫn rộn ràng hơn với cành đào đỏ thắm, chậu quất trĩu vàng cùng hàng hóa, quà Tết các cấp, các ngành, địa phương gửi tặng cán bộ, chiến sĩ… Bên cạnh phòng máy radar là lá cờ Tổ Quốc tung bay trong gió biển và dùng chữ mộc mạc viết tay “Chúc mừng năm mới”... Tết đã về bên những người lính canh giữ biển trời Đông Bắc.

Cành đào, quà Tết và hàng hóa được cán bộ, chiến sĩ trạm 495 vận chuyển lên khu A của trạm trên đỉnh núi

Cành đào, quà Tết và hàng hóa được cán bộ, chiến sĩ trạm 495 vận chuyển lên khu A của trạm trên đỉnh núi

Đóng quân trên đỉnh núi cao 215m giữa đảo Cát Bà, cán bộ, chiến sĩ trạm radar 495 đã sáng tạo ra hệ thống ròng rọc để vận chuyển hàng hóa, thực phẩm hàng ngày

Đóng quân trên đỉnh núi cao 215m giữa đảo Cát Bà, cán bộ, chiến sĩ trạm radar 495 đã sáng tạo ra hệ thống ròng rọc để vận chuyển hàng hóa, thực phẩm hàng ngày

Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Văn Triệu - nhân viên nguồn điện trạm radar 495 tự hào kể về công việc của những người lính radar – “mắt thần” trực 24/24, quan sát, bảo vệ vùng trời, vùng biển của Tổ quốc từ sớm, từ xa. 34 năm trong quân ngũ, anh Triệu có hơn 20 cái Tết xa nhà, đón Xuân cùng đồng đội. Những ngày Tết, việc trực canh, thay ca vẫn diễn ra nghiêm ngặt, bảo đảm đài radar luôn hoạt động thông suốt trên đỉnh núi cao giữa mây gió.

“Chúng tôi là những người lính biển, mỗi con tàu là 1 ngôi nhà. Biển đảo không chỉ là quê hương mà còn là tình yêu và trách nhiệm. Sau mỗi ca trực và 1 kết quả quan sát tốt, đứng nhìn bầu trời bình yên, thấy đất nước vẫn hòa bình dù thấy công sức của mình rất nhỏ bé nhưng thấy trong lòng bồi hồi niềm vui”, Trung tá Nguyễn Văn Triệu bày tỏ.

Với Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Lê Thanh Uy, trạm radar 495 không chỉ là nơi công tác, đã trở thành một phần cuộc đời. Gắn bó với trạm, với đảo Cát Bà từ năm 2006 đến nay, anh đã trải qua không ít cái Tết ở đây. Mỗi cái Tết đều có kỷ niệm riêng nhưng điều anh nhớ nhất là tình cảm thân thiết, gắn bó như ruột thịt của anh em trong đơn vị.

Những năm trước, khi điều kiện sinh hoạt ở đảo còn thiếu thốn, anh em phải thay nhau “gùi” thực phẩm, nước ngọt lên đỉnh núi. Quà tết, cái bánh chưng hay ít bánh kẹo cũng được sẻ chia giữa 2 khu, Tết ở trạm không nhiều vật chất nhưng rất ấm cúng. Giờ đây, dù điều kiện đã cải thiện hơn, tinh thần sẻ chia, tình đồng đội gắn bó ấy vẫn vẹn nguyên.

Thiếu tá Lê Thanh Uy kể, Cát Bà là địa bàn du lịch, tàu thuyền hoạt động trên biển nhiều, nhất là dịp Tết. Các kíp trực radar càng phải tập trung cao độ theo dõi từng mục tiêu, từng tín hiệu, bảo đảm kiểm soát chặt chẽ mọi hoạt động trên biển, giữ vững an ninh, an toàn vùng trời, vùng biển được giao.

“Mình rất vui và tự hào khi được là người lính biển, đặc biệt là người lính radar được ví như “mắt thần trên biển”, nên vinh dự được Đảng và Nhà nước giao cho nhiệm vụ quan sát, quản lý các vùng biển. Bước sang năm mới, xin được gửi đến người thân, gia đình ở nhà ăn Tết vui tươi, đầm ấm luôn hạnh phúc. Những người lính chúng tôi cũng chúc mọi người trên mọi miền Tổ quốc có một cái tết ấm no, hạnh phúc, Thiếu tá Lê Thanh Uy nói.

Chiến sĩ trạm 495 trang trí phòng đón Xuân

Chiến sĩ trạm 495 trang trí phòng đón Xuân

Những ngày Tết, cán bộ, chiến sĩ trạm radar 495 luôn trong tinh thần sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao

Những ngày Tết, cán bộ, chiến sĩ trạm radar 495 luôn trong tinh thần sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao

Trong những ngày Tết, khi khu A - nơi đặt đài radar thông tin vẫn duy trì trực sẵn sàng chiến đấu 24/24, thì ở khu B, khu doanh trại của đơn vị, không khí Xuân rộn ràng lan tỏa qua các hoạt động vui chơi, sinh hoạt tập thể của cán bộ, chiến sĩ. Phòng đón Xuân của đơn vị được trang trí cờ hoa, pa nô, khẩu hiệu mừng năm mới, rộn ràng những lời chúc đầu năm. Trên khoảng sân nhỏ dưới chân núi, anh em tranh thủ gói bánh chưng, tổ chức giao lưu văn nghệ, thi đấu thể thao. Tiếng cười, tiếng hò reo vang rộn giữa núi rừng Cát Bà, tiếp thêm hơi ấm, giúp những người lính thêm vững vàng nơi đầu sóng, ngọn gió.

Trung sĩ Vũ Quang Sóng, quê ở xã Phụ Dực, tỉnh Hưng Yên chia sẻ, đây là cái Tết đầu tiên anh không được sum họp cùng gia đình. Với Trung sĩ Sóng, Tết ở trạm radar không chỉ là bánh chưng xanh hay cành đào nhỏ giữa núi rừng, mà là niềm tự hào khi được góp phần bảo vệ vùng biển, vùng trời thiêng liêng của Tổ quốc.

“Ngày Tết trong quân đội mang không khí gì đó rất riêng, đặc biệt có đồng chí, đồng đội và các anh, các chú xung quanh tổ chức ca hát, vui chơi, trông bánh chưng cùng các em học sinh và cô giáo đến góp vui. Đây là cái tết xa nhà đáng nhớ nhất trong cuộc đời tôi. Là người chiến sĩ, tôi rất tự hào khi được bảo vệ vùng biển, vùng trời của Tổ quốc”, Trung sĩ Vũ Quang Sóng không giấu nổi cảm xúc.

Giữa mùa Xuân nơi đảo xa, sự vững vàng của những người lính radar không chỉ đến từ ý chí, bản lĩnh và tình yêu biển đảo của Tổ quốc, còn từ sự quan tâm, động viên kịp thời của các cấp chỉ huy và chính quyền các cấp. Những chuyến thăm hỏi, những phần quà Tết mang theo hơi ấm đất liền đã tiếp thêm niềm tin, tạo điểm tựa tinh thần để cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, gắn bó với đơn vị.

Chiến sĩ trẻ Vũ Quang Sóng, quê ở xã Phụ Dực, tỉnh Hưng Yên lần đầu đón Xuân trong quân ngũ, bên những người đồng đội

Chiến sĩ trẻ Vũ Quang Sóng, quê ở xã Phụ Dực, tỉnh Hưng Yên lần đầu đón Xuân trong quân ngũ, bên những người đồng đội

Cán bộ, chiến sĩ trạm 495 gói bánh chưng cùng thầy cô giáo và học sinh trường THPT Cát Bà, đơn vị kết nghĩa của đơn vị

Cán bộ, chiến sĩ trạm 495 gói bánh chưng cùng thầy cô giáo và học sinh trường THPT Cát Bà, đơn vị kết nghĩa của đơn vị

Chuẩn Đô đốc Trần Xuân Văn, Chính ủy Vùng 1 Hải quân cho biết, Trung đoàn 151 Vùng 1 Hải quân hiện có một số đài trạm radar đặt rải rác từ Quảng Ninh đến Đèo Ngang (Hà Tĩnh). Việc quan tâm, chăm lo Tết cho các cán bộ, chiến sĩ Vùng 1 Hải quân nói chung và cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên các đài, trạm radar, các hải đảo được Bộ Tư lệnh Vùng đặc biệt quan tâm.

“Đảm bảo hậu cần kỹ thuật cho các lực lượng đóng quân của Vùng 1 Hải quân trên các hải đảo xa xôi là trách nhiệm của thường vụ Đảng ủy, cấp ủy chỉ huy các cấp, nhằm quan tâm, chăm lo đời sống, văn hóa tinh thần cho bộ đội, nhất là trong dịp Tết này. Dù bất luận trong điều kiện hoàn cảnh nào, chúng tôi đều sắp xếp, rà soát, phối hợp với các lực lượng, với cấp ủy chính quyền các địa phương để đảm bảo hậu cần kỹ thuật cho bộ đội no ấm, đủ đầy để sẵn sàng thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao”, Chuẩn Đô đốc Trần Xuân Văn cho biết.

Khi đất liền rộn ràng pháo hoa mừng năm mới, trên đỉnh núi cao giữa đảo Cát Bà, những người lính trạm radar 495 cũng đón Xuân trong mây trắng và tiếng máy radar đều đặn. Không ồn ào, không phô trương mà bình dị, ấm nồng tình đồng đội. Dù đôi lúc thoáng nỗi nhớ nhà nhưng vượt lên trên tất cả, những người lính đang làm nhiệm vụ trên đảo luôn tinh thần sẵn sàng chiến đấu bảo vệ bình yên cho biển trời Tổ quốc, để mùa Xuân trong đất liền luôn trọn vẹn, tươi vui.

Thanh Nga/VOV-Đông Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/quan-su-quoc-phong/viet-nam/tet-cua-nhung-nguoi-linh-hai-quan-trong-may-post1269937.vov