Tết của những người lính biển
Khi hoa mai, hoa đào bắt đầu khoe sắc là lúc đất trời chuyển mình vào xuân. Mặc dù thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu nhưng cán bộ, chiến sĩ Hải quân trên khắp các vùng biển, đảo cũng vui xuân, đón tết cổ truyền của dân tộc. Những người lính biển cũng đón tết, vui xuân theo đặc thù riêng của các vùng miền, của từng đơn vị.

Cán bộ, chiến sĩ đảo Nam Yết gói bánh chưng bằng lá dong và cả lá bàng quả vuông trên đảo
Cách đất liền hàng trăm hải lý, Trường Sa là nơi đầu tiên đón bình minh của Tổ quốc. Quân và dân nơi đây luôn tâm niệm rằng khi nào chuyến tàu cấp hàng tết cập cảng là tết đến, xuân về. Tết ở Trường Sa không ồn ào, náo nhiệt như nơi đất liền nhưng lại hội tụ nhiều hương vị, nét đặc trưng văn hóa trên mọi miền đất nước. Xuân nơi đảo xa vẫn ấm áp, đủ đầy trong từng hoạt động, từng ánh mắt, nụ cười của quân, dân đang ngày đêm bám trụ nơi đầu sóng, ngọn gió…
Vừa học xong THPT, Dương Văn Lâm tình nguyện thực hiện nghĩa vụ quân sự tại Quân chủng Hải quân. Lần đầu ăn tết xa nhà, lại thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu trên đảo tiền tiêu, người chiến sĩ trẻ không tránh khỏi những suy tư. Trung sĩ Dương Văn Lâm, Chiến sĩ đảo Sinh Tồn Đông, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân chia sẻ: “Đây là cái tết đầu tiên xa nhà, đặc biệt hơn là được đón tết trên đảo, đôi lúc có một chút nhớ nhà nhưng có chỉ huy, đồng chí, đồng đội luôn quan tâm, giúp đỡ nên em cũng vơi đi nỗi nhớ nhà, em hứa sẽ cố gắng, phấn đấu, rèn luyện, học tập, công tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ tại đảo”.
“Đây là cái tết đầu tiên xa nhà, đặc biệt hơn là được đón tết trên đảo, đôi lúc có một chút nhớ nhà nhưng có chỉ huy, đồng chí, đồng đội luôn quan tâm, giúp đỡ nên em cũng vơi đi nỗi nhớ nhà, em hứa sẽ cố gắng, phấn đấu, rèn luyện, học tập, công tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ tại đảo”.
Trung sĩ Dương Văn Lâm, Chiến sĩ đảo Sinh Tồn Đông, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân
Trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc, những ngày cuối năm thường có sóng to, gió lớn, biển động mạnh. Các chuyến tàu mang quà tết đến được với nhà giàn đã rất khó khăn nhưng để vận chuyển quà tết lên nhà giàn lại là cả một kỳ công. Hàng quà tết được cho vào các bao bảo quản, buộc kín để chống nước rồi buộc vào dây và thả xuống biển. Cán bộ, chiến sĩ nhà giàn sử dụng pa-lăng tời kéo hàng quà lên nhà giàn.
Thiếu tá Lê Hùng Ba, Chính trị viên Nhà giàn DK1/15, Vùng 2 Hải quân tâm sự: “Đón tết ở một nơi đặc biệt, nơi tuyến đầu Tổ quốc, xa đất liền hàng trăm hải lý, chúng tôi rất xúc động. Mặc dù xa gia đình, xa người thân nhưng được sự quan tâm của thủ trưởng các cấp, của Đảng, Nhà nước, quân đội và của Nhân dân cả nước chúng tôi cảm thấy được gần đất liền hơn. Những tình cảm, hơi ấm mà đất liền mang ra cho chúng tôi, chúng tôi cảm thấy rất là xúc động. Đây là nguồn động lực để cho chúng tôi vững thêm niềm tin để thêm chắc tay súng bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc”.
Tại vùng biển Tây Nam của Tổ quốc, những điểm cao trên các đảo là nơi các trạm ra - đa của Trung đoàn 551, Vùng 5 Hải quân đóng quân. Chuyến quà tết từ đất liền đến với cán bộ, chiến sĩ ra - đa là cả một hành trình gian nan. Từ Phú Quốc, các tàu Hải quân vận chuyển hàng quà tết đến gần các đảo sau đó trung chuyển qua các tàu, ghe cá để vào cảng cá. Từ đây, hàng quà tết được vận chuyển bằng ô tô, xe máy và bằng cả sức người đi bộ để đến các trạm ra - đa. Mặc dù còn không ít khó khăn nhưng tết của những người lính ra đa vẫn vui tươi, đậm đà bản sắc các vùng miền và ấm tình quân dân.
Cùng với đoàn đại biểu ra thăm, chúc tết quân dân các đảo trên vùng Biển Tây Nam, chị Nguyễn Thúy Oanh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Tây Ninh trực tiếp gói bánh chưng và vui đón tết với cán bộ, chiến sĩ Trạm ra đa 610. Chị Oanh phấn khởi: “Hôm nay rất là vui, vinh dự cũng như xúc động khi mà cùng với cán bộ, chiến sĩ tổ chức hoạt động gói bánh chưng để mà đón tết. Cán bộ, chiến sĩ chuẩn bị rất là chu đáo thể hiện cái tình giữa đất liền và biển, đảo, tình quân dân rất là thân thương, thật là ý nghĩa”.
Những vị khách quý ở đất liền ra thăm, chúc tết đã mang theo mùa xuân, tình cảm từ đất liền đến với quân dân nơi đây. Vừa gói xong chiếc bánh chưng vuông thành sắc cạnh, Đại úy Lê Sỹ Thắng, Trạm trưởng Trạm Ra - đa 610, Trung đoàn 551, Vùng 5 Hải quân cho biết: “Chúng tôi tổ chức cho bộ đội đón tết cổ truyền của dân tộc nhưng luôn sẵn sàng chiến đấu cao. Các kíp trực thường xuyên quan sát, phát hiện các mục tiêu trên biển, trên không, kịp thời báo cáo về sở chỉ huy, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống và bảo đảm cho bà con nhân dân có tết đến, xuân về được an toàn”.
Những ngày cuối năm, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 161, Vùng 3 Hải quân vẫn miệt mài luyện tập. Thực hiện nhiệm vụ trực sẵn sẵn sàng chiến đấu và đón tết tại đơn vị, cán bộ, chiến sĩ vẫn duy trì nghiêm những buổi luyện tập các bảng bố trí chiến đấu. Vũ khí, trang bị, tàu thuyền thường xuyên được kiểm tra bảo đảm đồng bộ sẵn sàng chiến đấu cao... Đại úy Phạm Văn Hùng, Thuyền trưởng Tàu 863, Lữ đoàn 161, Vùng 3 Hải quân kể: “Tàu luôn duy trì nền nếp, chế độ trực sẵn sàng chiến đấu theo đúng quy định. Các phương án chiến đấu, xử trí tình huống trên biển thường xuyên được ra soát, bổ sung và tổ chức luyện tập thuần thục. Các tàu luôn sẵn sàng rời bến thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh, quyết tâm không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống”.
Một mùa xuân mới lại đang về. Cùng toàn Đảng, toàn dân chào xuân mới, những người lính Hải quân trên khắp các vùng biển, đảo đang tích cực học tập, công tác, thi đua phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.































