Tết của người lính K52 trên đất Campuchia

Trong khi bao gia đình rộn ràng đón Tết Ất Tỵ 2025 thì cán bộ, chiến sĩ Đội K52 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) lại lên đường sang Campuchia làm nhiệm vụ. Dù xa nhà nhưng họ vẫn có cái Tết ấm cúng cùng đồng đội và người dân nước bạn.

Đón Tết nơi xứ người

25 năm gắn bó với Đội K52 thì có 24 năm Đại úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Phúc Long đón Tết trên đất bạn Campuchia.

“Vợ tôi đang công tác tại Văn phòng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, 2 bên nội ngoại đều ở huyện Chư Prông. Mặc dù không muốn xa gia đình mỗi khi xuân về, nhưng nhiệm vụ tìm đồng đội là thiêng liêng, cao quý nên chúng tôi sẵn sàng lên đường. Đây vừa là trách nhiệm, cũng vừa là mệnh lệnh từ trái tim.

Nếu ai cũng muốn đón Tết bên gia đình thì ai đưa đồng đội hy sinh vì nhiệm vụ quốc tế cao cả đang nằm lại đất bạn về với đất mẹ? Mấy chục năm qua, người thân và gia đình luôn mong ngóng thông tin về các anh”-Đại úy Long chia sẻ.

Qua những câu chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đội K52, chúng tôi nhận thấy: Dù phải xa quê hương nhưng những người lính K52 vẫn có những cái Tết ấm tình đồng đội, kiều bào cũng như người dân đất nước chùa tháp.

Năm nay tròn 22 tuổi quân nhưng đã có 20 năm gắn bó với Đội K52 và cũng ngần ấy năm đón Tết xa nhà, Đại úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Văn Chung hiểu được trách nhiệm cao cả khi được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao nhiệm vụ đi tìm đồng đội.

Anh tâm sự: “Mùa xuân bên đất Việt cũng là mùa khô của Campuchia. Vì vậy, chúng tôi phải tranh thủ thời gian để vượt từng cánh rừng, lật từng hốc đá mong sớm đưa đồng đội trở về với đất mẹ. Dẫu xa quê nhưng mâm cơm ngày Tết của bộ đội vẫn có đầy đủ các món ăn, hương vị truyền thống, giúp anh em phần nào vơi đi nỗi nhớ gia đình, người thân.

Sáng mùng 1 Tết, sau lễ chào cờ, chúng tôi cùng nhau giao lưu văn hóa, thể thao với một số trò chơi như: kéo co, đẩy gậy, bịt mắt đập niêu, hái hoa dân chủ”.

 Đại tá Lê Kim Giàu-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai (thứ 4 từ phải sang) tặng quà và chúc Tết Đội K52. Ảnh: V.H

Đại tá Lê Kim Giàu-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai (thứ 4 từ phải sang) tặng quà và chúc Tết Đội K52. Ảnh: V.H

Trong hơn 24 năm đi tìm đồng đội, Đội K52 đã quy tập, hồi hương được 1.494 hài cốt liệt sĩ hy sinh ở Campuchia.

Cũng trong thời gian công tác trên đất bạn, đơn vị tổ chức thăm hỏi, tặng quà, khám bệnh cho hơn 7.000 lượt người dân Campuchia, cấp cứu kịp thời 10 ca bỏng nặng, 20 ca tai nạn giao thông, cứu sống 1 trường hợp nhồi máu cơ tim; hỗ trợ hơn 500 gia đình có hoàn cảnh khó khăn, làm 23 công trình nước sạch.

Trung tá Nguyễn Xuân Nhật-Phó Đội trưởng Đội K52-chia sẻ: Dù đón Tết xa nhà nhưng cán bộ, chiến sĩ Đội K52 luôn nhận được những tình cảm của lãnh đạo các địa phương, đơn vị trong nước và kiều bào cũng như chính quyền sở tại.

Mỗi dịp Tết đến, lãnh đạo tỉnh Gia Lai và Quân khu 5 đều sang thăm hỏi, động viên, chúc Tết anh em.

Đặc biệt là tình cảm của kiều bào và người dân Campuchia dành cho những người lính “đội quân nhà Phật”.

 Lực lượng quân y Đội K52 khám bệnh cho người dân Campuchia. Ảnh: V.H

Lực lượng quân y Đội K52 khám bệnh cho người dân Campuchia. Ảnh: V.H

Trung tá Nhật vẫn nhớ cái Tết Giáp Thìn 2024: “Sáng mùng 1 Tết, ông Kong Thong (70 tuổi, ở phum Ka Tê, xã Ta Ang, huyện Kon Mum, tỉnh Ratanakiri) vượt quãng đường hơn 25 km đến chúc Tết đơn vị.

Trò chuyện với chúng tôi, ông bảo: “Gia đình tôi trước đây bị Pol Pot sát hại nhiều người, cũng may mà bộ đội Việt Nam cứu giúp, nếu không thì bây giờ tôi đâu còn sống. Chính vì thế, khi nghe bộ đội Việt Nam đi tìm các chiến sĩ đã hy sinh, tôi bảo con đưa đến đây vừa thăm hỏi sức khỏe vừa chúc Tết và cảm ơn “đội quân nhà Phật”.

Nói rồi, ông tặng đơn vị 1 can rượu thốt nốt. Mặc dù anh em trong đơn vị đã từ chối nhưng ông không đồng ý. Chúng tôi đành nhận để ông vui lòng, rồi mang tặng ông ít thuốc chữa bệnh”.

Hành trình vạn dặm

Đội K52 được Đảng, Nhà nước, Quân đội giao nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh khi làm nhiệm vụ quốc tế cao cả tại 3 tỉnh Ratanakiri, Stung Treng, Preah Vihear (Vương quốc Campuchia). Trải qua 24 năm làm nhiệm vụ trên đất bạn, bước chân của các anh đã in đậm trên các phum sóc, cánh rừng, sông suối của vùng đất này.

Thiếu tá Trần Quốc Đạt-Phân đội trưởng (Đội K52) được coi là người có “thâm niên” đón Tết trên đất bạn. Anh tâm sự: “Hành trình tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ngày càng khó khăn. Những đầu mối thông tin đã cạn dần vì chủ yếu là từ những người già nên công việc tìm kiếm cần phải khẩn trương hơn để mong sớm đưa các anh về đất mẹ. Thời gian không cho phép chúng tôi chần chừ”.

 Cán bộ, chiến sĩ Đội K52 vỡ òa cảm xúc khi tìm được đồng đội. Ảnh: V.H

Cán bộ, chiến sĩ Đội K52 vỡ òa cảm xúc khi tìm được đồng đội. Ảnh: V.H

Nhiều cán bộ, chiến sĩ Đội K52 kể cho chúng tôi nghe những câu chuyện đón Tết trên đất bạn thấm đẫm tình đồng chí, đồng đội.

“Tết bên mình cũng là mùa khô bên này. Chính vì thế, khi tìm kiếm đồng đội, chúng tôi chia thành các phân đội, đóng quân ven suối để thuận tiện cho việc sinh hoạt. Nhưng có khi trời mưa, nước lũ về bất ngờ, toàn đơn vị báo động, anh em vội vàng ôm hài cốt đồng đội di chuyển đến nơi an toàn”-Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Văn Lê cho hay.

 Hành trình tìm đồng đội trên đất Campuchia của cán bộ, chiến sĩ Đội K52 đã kéo dài hơn 24 năm. Ảnh: V.H

Hành trình tìm đồng đội trên đất Campuchia của cán bộ, chiến sĩ Đội K52 đã kéo dài hơn 24 năm. Ảnh: V.H

Còn Trung tá Nguyễn Xuân Nhật thì chia sẻ: “Dịp Tết, chúng tôi chọn những nhánh mai, lan rừng và các loại hoa để trang trí bàn thờ Bác Hồ và các liệt sĩ. Cứ đến đêm 30 là anh em thức trắng bởi ai cũng nóng lòng hướng về phút Giao thừa thiêng liêng nơi Tổ quốc thân yêu. Sau đó, mọi người tất bật lo mâm cúng cho các hương hồn liệt sĩ.

Những ngày Tết cũng là lúc người dân Campuchia và kiều bào đến thăm hỏi, chung vui. Đây cũng là lúc chúng tôi tranh thủ để hỏi thêm thông tin về nơi an táng các liệt sĩ. Nếu có thông tin là lập tức lên đường dù đó là mùng 1 Tết”.

VĨNH HOÀNG

Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/tet-cua-nguoi-linh-k52-tren-dat-campuchia-post308185.html
Zalo