Teen THPT Nguyễn Thị Minh Khai trổ tài biểu diễn nghệ thuật truyền thống
Trong buổi báo cáo dự án 'Nối Tiếp Tinh Hoa', teen THPT Nguyễn Thị Minh Khai (Quận 3, TP.HCM) đã thử tài biểu diễn một số môn nghệ thuật truyền thống như hát bội, ca câu cải lương, ngâm mình múa rối nước, ngân nga lý hò Nam Bộ...
Dự án Nối Tiếp Tinh Hoa là sự phối hợp tổ chức của ba bộ môn Ngữ văn, Giáo dục địa phương, Giáo dục trải nghiệm và hướng nghiệp của Chương trình giáo dục phổ thông 2018 trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (Quận 3, TP.HCM).
Trong dự án này, “cư dân” trường được tự mình lăn xả, tìm hiểu về những bộ môn nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Các bạn tự tay vẽ mặt nạ hát bội, tập tành cùng các nghệ sĩ chuyên nghiệp để hóa thân xuất sắc vào các nhân vật theo đặc thù của từng bộ môn.
Các bạn học sinh tự tin trình bày thành phẩm của mình. (Ảnh: Thiên Bình và Minh Châu)
Những sản phẩm đẹp mắt và ấn tượng. (Ảnh: Thiên Bình và Minh Châu)
Mặt nạ hát bội "cây nhà lá vườn" bởi chính các Miki-ers. (Ảnh: Minh Châu)
“Khi nhận lời mời của nhà hát và nhà trường để hướng dẫn và diễn chung với các em, mình khá hoang mang, bởi đây là một bộ môn rất khó. Mình đã cần đến nhiều năm để thuần thục môn hát bội này. Tuy nhiên, chỉ sau vài tháng, các em đã rất thuần thục, tiếp thu mau lẹ đến mức mình không thể tưởng tượng nổi. Vậy nên mình vô cùng có niềm hy vọng vào thế hệ trẻ tương lai”, nghệ sĩ Bảo Châu (Nhà hát nghệ thuật Hát bội TP.HCM, hướng dẫn các học sinh biểu diễn, diễn vai Trần Bình Trọng trong trích đoạn Trần Bình Trọng tuẫn tiết) chia sẻ.
Bạn Anh Khoa (lớp 10A2, trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, thủ vai Trần Kiệm) bày tỏ niềm vui khi tham gia hát bội: “Lúc bắt đầu, em đã tập khá gian nan. Sau gần 10 buổi, em bắt đầu tiến bộ hơn. Em nghĩ đây là vai chọn người, chứ không phải người chọn vai. Có lẽ vì mặt em gian gian hoặc tính em giỏi diễn xuất” (cười).
Nghệ sĩ Bảo Châu vai Trần Bình Trọng. (Ảnh: Khánh Ngọc và Thùy Dương)
Anh Khoa vai Trần Kiệm. (Ảnh: Khánh Ngọc và Thùy Dương)
Nghệ sĩ kết hợp cùng học sinh tạo ra vở tuồng đỉnh chóp. (Ảnh: Khánh Ngọc)
Đặc biệt, trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai còn cực đầu tư khi dựng cả một sân khấu múa rối nước phiên bản thu nhỏ tại trường, để các bạn học sinh có thể chiêm ngưỡng màn ngâm mình múa rối đầy nhiệt huyết của chính bạn bè trong trường.
Đứng sau bức rèm xanh chính là các Miki-ers cực lăn xả, không ngại ngâm nước (Ảnh: Thùy Dương).
Bên cạnh những màn trình diễn của các “cư dân” Miki-ers, trường còn lồng ghép kiến thức về đặc thù của từng bộ môn nghệ thuật truyền thống qua những màn chia sẻ của nghệ sĩ Hạ Nắng (Đoàn cải lương Đồng ấu Bạch Long) và Thanh Bình (Nhà hát nghệ thuật Hát bội TP.HCM). Những chia sẻ này không hề “sách vở” mà hoàn toàn dễ hiểu. Bởi các nghệ sĩ luôn “thị phạm” hẳn hoi trên sân khấu cho các bạn hiểu ngay tắp lự.
Nghệ sĩ Thanh Bình. (Ảnh: Khánh Ngọc)
Nghệ sĩ Hạ Nắng. (Ảnh: Khánh Ngọc)
“Mình cảm thấy dự án và buổi báo cáo này này 0 điểm - 0 điểm gì để chê. Vì khi chính chúng mình là những người trải nghiệm những bộ môn này, nhìn thấy những người bạn, người em hóa thân, diễn nhiệt huyết trên sân khấu giúp chúng mình vừa học vừa hành, tiếp thu kiến thức một cách không hề “sượng trân”, có thêm nhiều niềm vui, kỷ niệm. Điều này khiến mình cảm thấy yêu văn hóa dân tộc hơn rất nhiều”, bạn Tâm Như (học sinh lớp 11A14) thể hiện sự yêu thích với dự án.