Taylor Swift bị triệu tập
Taylor Swift vướng vào rắc rối khiến nhiều người xôn xao.
Cuộc chiến pháp lý ngày càng căng thẳng giữa hai ngôi sao điện ảnh Blake Lively và Justin Baldoni liên quan đến quá trình sản xuất bộ phim "It Ends With Us" tiếp tục thu hút sự chú ý khi ca sĩ Taylor Swift bất ngờ bị triệu tập làm nhân chứng. Tuy nhiên, phía nữ ca sĩ đã nhanh chóng phủ nhận mọi liên quan đến bộ phim, ngoại trừ việc cấp phép sử dụng ca khúc “My Tears Ricochet” trong phần giới thiệu và một cảnh quay.
Người phát ngôn của Swift phát biểu với Fox News Digital: "Taylor Swift chưa bao giờ đến phim trường, không tham gia vào bất kỳ quyết định tuyển diễn viên hay sáng tạo nào, cũng không viết nhạc, xem bản dựng hay có bất kỳ phản hồi nào liên quan đến bộ phim này. Trên thực tế, cô ấy còn không xem 'It Ends With Us' cho đến vài tuần sau khi phim phát hành, do bận rộn với chuyến lưu diễn toàn cầu kéo dài trong suốt năm 2023 và 2024".

Theo người đại diện, sự việc này mang tính chất "giật gân", cố ý lợi dụng tên tuổi cô để thu hút sự chú ý từ truyền thông. "Ngoài việc cho phép sử dụng một bài hát – điều mà 19 nghệ sĩ khác cũng làm – cô ấy không có bất kỳ vai trò nào khác. Việc yêu cầu tài liệu từ Taylor rõ ràng nhằm tạo hiệu ứng truyền thông hơn là phục vụ sự thật của vụ kiện", người này nhấn mạnh.
Trong khi đó, cả hai bên liên quan trực tiếp – đại diện của Lively và Baldoni – đều chưa đưa ra bình luận chính thức về sự xuất hiện của Swift trong vụ việc.

"It Ends With Us", một bộ phim tình cảm lãng mạn chuyển thể từ tiểu thuyết ăn khách của Colleen Hoover, ra mắt vào tháng 8 năm 2024, đã vấp phải hàng loạt tranh cãi hậu trường sau khi công chiếu. Blake Lively và Justin Baldoni, hai diễn viên chính đồng thời là đồng sản xuất, từng cùng nhau tham gia chiến dịch quảng bá phim, nhưng mối quan hệ giữa họ nhanh chóng trở nên căng thẳng. Vào tháng 12, Lively đệ đơn kiện Baldoni với cáo buộc quấy rối tình dục trong quá trình quay phim. Đáp lại, Baldoni đã phản công vào tháng 1 bằng một vụ kiện dân sự trị giá 400 triệu USD, cáo buộc Lively và chồng cô, nam diễn viên Ryan Reynolds, tống tiền, phỉ báng và nhiều tội danh khác – trong đó có đề cập đến Swift.
Theo nội dung đơn kiện của Baldoni, anh cho rằng Lively đã sử dụng mối quan hệ thân thiết với Swift như một công cụ gây áp lực. Cụ thể, khi bất đồng về việc viết lại một cảnh phim quan trọng trên mái nhà, Baldoni bày tỏ sự do dự, nhưng sau đó cảm thấy bị buộc phải chấp nhận đề xuất của Lively sau khi được mời đến nhà riêng của cô ở New York. Tại đây, anh cho rằng đã chịu sức ép từ Reynolds và Swift – những người được miêu tả như "các thế lực phía sau hậu trường".
Trong tài liệu pháp lý, Baldoni viết: "Tôi cảm thấy buộc phải nhắn tin cho Lively rằng tôi thích các trang mà cô ấy viết, và tôi không cần Ryan và người bạn nổi tiếng của cô ấy gây áp lực cho tôi". Nội dung tin nhắn được trích dẫn như sau: “Tôi thực sự thích những gì bạn đã làm. Nó giúp ích rất nhiều và khiến mọi thứ vui hơn rất nhiều. (Tôi sẽ vẫn cảm thấy vậy kể cả không có Ryan và Taylor".
Blake Lively sau đó đã hồi đáp bằng một đoạn văn dài, trong đó mô tả Swift và Reynolds là "những con rồng" bảo vệ cô. "Họ không chỉ là những nghệ sĩ tài năng mà còn là những người luôn đứng sau lưng tôi, đảm bảo tôi được công nhận và đánh giá đúng mức. Họ biết tôi đã cống hiến như thế nào và không ngại gây ảnh hưởng để tiếng nói của tôi được lắng nghe", cô chia sẻ.
Đơn kiện của Baldoni khẳng định: “Thông điệp ở đây là rõ ràng: Baldoni không chỉ phải đối mặt với Lively, mà còn với 'những con rồng' – hai trong số những nhân vật có ảnh hưởng và quyền lực nhất giới giải trí”.

Phiên tòa giữa hai ngôi sao dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 3 năm 2026. Trong khi đó, sự xuất hiện của tên tuổi đình đám như Taylor Swift trong hồ sơ vụ kiện đã đẩy sự chú ý của công chúng lên cao, dù người đại diện của cô nhiều lần nhấn mạnh việc sử dụng tên của cô chỉ nhằm mục đích gây chú ý báo chí, hoàn toàn không phản ánh bản chất pháp lý của vụ việc.