Tàng Hải Truyện tập 31, 32, 33, 34: Ám Đồ mất mẹ còn bị bắt, Tàng Hải sốt ruột

Trong tập 33 và 34, 'người đeo mặt nạ' và 'kẻ thứ ba' đều lộ diện. Liệu họ là cùng một người hay có liên quan mật thiết với nhau như suy đoán của khán giả?

*Bài viết có tiết lộ nội dung

Tập 31, Tàng Hải (Tiêu Chiến) và Hương Ám Đồ (Trương Tịnh Nghi) chính thức tình thương mến thương, gỡ bỏ mọi hiểu lầm. Chàng hợp tác với nữ vương Đông Hạ, có được la bàn đặc biệt, kết hợp với cá đồng, định vị được nơi cất giữ Quý Tỷ. Quỷ ấn được để trong điện Hàm Chương của Hoàng thượng. Sư phụ và Tàng Hải suy đoán có thể Khoái Đạc (Chung Hán Lương) nhận mật chỉ của Bệ hạ, xây đài Phong Thiện chỉ là che mắt, thực chất là tìm quỷ ấn.

Ông mang Quý Tỷ về cho vua nhưng giữ cá bằng đồng - chìa khóa mở quỷ ấn chính là để không Hoàng thượng không lợi dụng ấn quỷ, gây nên thảm kịch.

Ông mang Quý Tỷ về cho vua nhưng giữ cá bằng đồng - chìa khóa mở quỷ ấn chính là để không Hoàng thượng không lợi dụng ấn quỷ, gây nên thảm kịch.

Nhân đêm bắn pháo hoa gây chói mắt, Tàng Hải lẻn vào điện Hàm Chương, phát hiện bản đồ kinh thành có điểm "sai sai", bèn đặt mô hình lại đúng vị trí, mở ra cơ quan chứa Quý Tỷ. Điện Hàm Chương còn có lối đi bí mật, dẫn ra bên ngoài, giúp Tàng Hải thành công thoát khỏi tai mắt của cấm quân, trở về Khâm Thiên Giám. Khi đang tập trung làm giả Quý Tỷ để thế chỗ, Tiểu Hải bị Thời Toàn phát hiện.

Hắn "lật bài ngửa", công khai tên khác là Lục Phần - thừa nhận thân phận nghĩa tử của Tào Tĩnh Hiền. Hắn được lão công công cài vào để theo dõi từ lúc Chử Hoài Minh còn sống, nghe ngóng tin tức của Quý Tỷ. Tào Tĩnh Hiền bước ra lấy được ấn quỷ, hạ lệnh giết chết Tàng Hải.

Hương Ám Đồ và nữ vương Đông Hạ kịp thời đến cứu chàng. Khi chiến thắng tưởng trong tầm tay thì họ không ngờ cây gậy trong tay Tào Tĩnh Hiền là nỏ. Nữ vương lao đến chắn phi tiêu cho Tàng Hải và Ám Đồ, mất mạng. Không có nhiều thời gian để đau lòng, Hương tiểu thư buộc phải về phủ con tin, dàn cảnh mẹ đột ngột qua đời.

Vụ nữ vương Đông Hạ đột tử tại Ung Quốc đầy bất thường khiến Hoàng thượng phẫn nộ. Ông cho người phát lệnh ra ngoài là bà qua đời vì bệnh nặng, miễn cống nạp 5 năm cho Đông Hạ, nhưng cũng lo sợ có binh biến ở biên ải, bèn cho người tăng cường binh lực ở các khu vực trọng yếu.

Trailer tập 33 Tàng Hải Truyện.

Preview tập 33 Tàng Hải Truyện.

Trailer tập 33 cho thấy Tào Tĩnh Hiền có được Quý Tỷ nhưng bị thương nặng, không qua khỏi. Trước lúc chết, ông giao con cá bằng đồng cho ai đó, nói người này là kẻ chiến thắng. Đấy có phải là "người thứ ba" tham gia vụ sát hại Khoái gia mà Tàng Hải đang tìm?

Biến cố càng kéo đến dồn dập khi Bệ hạ phát hiện Quý Tỷ mất. Có thể vì chuyện này mà Hương Ám Đồ bị bắt giam với lý do mượn danh kinh doanh Chẩm Lâu để ly gián quan hệ Đông Hạ - Ung Quốc. Tàng đại nhân sốt ruột đi tìm nàng. Preview tập 33 có thêm đoạn Tiểu Hải vào ngục thăm Hương Ám Đồ.

Preview tập 33, 34 Tàng Hải Truyện.

Chưa hết, preview tập 33, 34 mập mờ về việc người đeo mặt nạ lộ mặt. Trước đó, nhiều khán giả suy đoán, vị ân sư này của Tàng Hải là Triệu Bỉnh Văn vì dáng đứng, đôi mắt giống. Tuy nhiên, nhìn đôi tay đẫy đà, không nhăn nheo trong đoạn xem trước, người này không giống Triệu đại nhân. Trước giờ chiếu, khán giả lại nghi ngờ "mặt nạ" có thể do nhiều người cải trang.

Bên cạnh đó, Tàng Hải thú vội đã trộm Quý Tỷ trước mặt Hoàng thượng. Chàng đã nghĩ cách gì để thoát tội khi quân? Tàng Hải Truyện đã tiến vào chặng cuối, nút thắt được gỡ dần, nhưng buộc thêm cũng không ít. Kết cục sẽ được hé lộ vào ngày 3/6 thông qua gói fast track. Với người dùng không mua gói xem tập kết, phim vẫn chiếu theo lịch bình thường.

Lin

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/tang-hai-truyen-tap-31-32-33-34-am-do-mat-me-con-bi-bat-tang-hai-sot-ruot-post1747614.tpo
Zalo