Tận cùng của nỗi đau

Tiếng khóc trẻ con, tiếng gào thét đến xé lòng của chị Nguyễn Thị Nguyệt (ngụ ở xóm Liên Thành - một xóm miền núi thuộc xã Thanh Liên, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) trong đám tang chồng khiến ai cũng buồn thương cho số phận của chị (ảnh).

Nỗi đau chồng chất nỗi đau trong gia đình chị Nguyệt. Cha chồng chị mất mới được 1 năm thì ngày 17-3, anh chồng của chị bị đột quỵ, mất trước khi đưa đi bệnh viện. Chồng chị tất bật làm đám tang cho anh chồng. Đau đớn thay, khi cùng người thân đưa anh chồng ra nghĩa trang về nơi an nghỉ thì chiếc xe chở linh cữu lên dốc vào nghĩa trang bị mất thắng, trôi lại phía sau và cán qua người chồng chị là anh Phạm Văn Hiếu (1987) khiến anh tử vong; 2 người cháu khác bị thương nặng.

Bản thân chị Nguyệt giờ đây không biết làm sao khi một mình cùng 3 con nhỏ (con lớn nhất 10 tuổi, con thứ hai 6 tuổi, cháu mới sinh mới hơn 1 tháng) và mẹ chồng ngoài 80 tuổi. Chị khóc khản giọng vì thương chồng, thương mẹ già, thương đàn con nheo nhóc không biết mai này sẽ ra sao.

Mọi giúp đỡ xin gửi về Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Chủ tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng: 310.10000.231438 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh TPHCM hoặc 000170406009199 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Hội sở). Nội dung: HCCG: 25-20

HIẾU NGHĨA

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/tan-cung-cua-noi-dau-post787331.html
Zalo