Tâm thư xúc động gửi Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo của học trò lớp 4 tại Hà Nội

Con ấn tượng nhất với chia sẻ của Bộ trưởng: 'Ai làm tốt việc người đó, từ các thầy cô hiệu trưởng, các thầy cô chủ nhiệm, tư vấn tâm lý làm hết trách nhiệm của mình; văn hóa học đường làm tốt; pháp luật được thực thi… chúng ta sẽ từng bước, từng bước đẩy lùi được bạo lực học đường, xây dựng môi trường hạnh phúc - là môi trường thực tế đang có của chúng ta'.

Tham dự cuộc thi Viết và Bình chọn "Trường học hạnh phúc" - năm 2024 do Tạp chí Trẻ em Việt Nam phối hợp cùng Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức quy mô toàn quốc, thí sinh Nguyễn Phạm Nhật Linh, học sinh lớp 4A4, Trường Tiểu học Lê Quý Đôn (quận Long Biên, Hà Nội) bất ngờ gửi tâm thư tới Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Xin trân trọng giới thiệu bài viết!

***

Long Biên, ngày 10 tháng 10 năm 2024

Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Con tên là Nguyễn Phạm Nhật Linh, học sinh lớp 4A4, Trường Tiểu học Lê Quý Đôn.

Kính thưa Bộ trưởng, hiện nay, bạo lực học đường không chỉ là vấn đề của riêng chúng con, mà còn là vấn đề của cả xã hội. Thời gian qua, con có biết đến chương trình Quốc hội trẻ em với sự tham gia của các đại biểu trẻ em là những đội viên, thiếu niên tiêu biểu trong cả nước. Các đại biểu giả định đã nêu lên những mong muốn, nguyện vọng của các cử tri trẻ em với vấn đề: “Phòng, chống bạo lực học đường”. Cũng tại chương trình, Bộ trưởng đã khen ngợi các bạn học sinh biết quan tâm, đóng góp để xây dựng, xây đắp trường học không bạo lực học đường.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn phát biểu tại Phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ II - năm 2024 với hai chủ đề “Phòng, chống bạo lực học đường” và “Phòng, chống tác hại của thuốc lá, chất kích thích, nhất là trong môi trường học đường” (Ảnh: Hương Giang).

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn phát biểu tại Phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ II - năm 2024 với hai chủ đề “Phòng, chống bạo lực học đường” và “Phòng, chống tác hại của thuốc lá, chất kích thích, nhất là trong môi trường học đường” (Ảnh: Hương Giang).

Con ấn tượng nhất với chia sẻ của Bộ trưởng: “Ai làm tốt việc người đó, từ các thầy cô hiệu trưởng, các thầy cô chủ nhiệm, tư vấn tâm lý làm hết trách nhiệm của mình; văn hóa học đường làm tốt; pháp luật được thực thi… chúng ta sẽ từng bước đẩy lùi được bạo lực học đường, xây dựng môi trường hạnh phúc - là môi trường thực tế đang có của chúng ta”. Con đã thật sự xúc động và tâm đắc trước những chia sẻ của Bộ trưởng về vấn nạn đó.

Con đã nghe một câu nói: “Sức mạnh của sự hiểu biết và sự cảm thông có thể làm thay đổi thế giới, ngăn chặn bạo lực học đường và xây dựng một môi trường học tập tích cực. Giáo dục không chỉ là việc truyền đạt kiến thức, mà còn là việc dạy con người biết tôn trọng, thông cảm và hòa nhã”. Trường Tiểu học Lê Quý Đôn, nơi mà con đang học tập là một ngôi trường như thế, một ngôi trường nơi mà chúng con luôn được bảo vệ, được vui chơi và học tập một cách an toàn.

Con sẽ kể cho Bộ trưởng nghe về ngôi trường hạnh phúc của con nhé! Điều đầu tiên khiến con cảm thấy an tâm khi được học ở đây chính là sự ân cần của cô Đồng Thị Quyên - Hiệu trưởng nhà trường. Ngày đầu tiên gặp cô tại sân trường, con ấn tượng bởi nét mặt nghiêm khắc nhưng ánh lên sự trìu mến lạ kỳ. Dù là Hiệu trưởng nhưng cô gần gũi với học sinh chúng con lắm ạ. Cô luôn tạo cho chúng con một môi trường học tập thân thiện, tích cực với biết bao hoạt động bổ ích, những chuyên đề sinh hoạt về Phòng chống bạo lực học đường. Khi có bất kì vấn đề gì, cô đều nắm bắt kịp thời, đến tận lớp học của chúng con, trao cho chúng con những cái ôm ấm áp, những lời dạy thật hay và ý nghĩa. Chính hành động ấy của cô đã giúp chúng con thêm yêu mái trường hạnh phúc Lê Quý Đôn, càng thêm yên tâm vì luôn có cô bảo vệ, hết lòng vì lợi ích của chúng con.

Cô giáo chủ nhiệm Vũ Hương Ly cũng chính là người mẹ thứ hai của chúng con ở trường. Cô là người luôn đồng hành với lớp 4A4 chúng con trong mọi hoạt động, lắng nghe, thấu hiểu và cho chúng con những lời khuyên thiết thực nhất. Lớp của con có nhiều bạn nam hiếu động, tinh nghịch, đôi khi hay trêu đùa các bạn. Những hành động tuy nhỏ nhặt ấy, nếu không có người bên cạnh chỉ bảo kịp thời, sẽ ngày một lớn dần, trở thành bạo lực học đường. Thế nhưng, cô giáo chủ nhiệm của con luôn luôn quan tâm, hỏi han mỗi khi thấy chúng con có sự khác lạ trong cảm xúc, cử chỉ, lắng nghe chúng con vừa như một người bạn, vừa như người mẹ thứ hai. Cô dạy chúng con phải biết giải quyết mâu thuẫn bằng lời nói và sự kiên nhẫn, chứ không phải bằng vũ lực. Một trường học hạnh phúc là khi có thật nhiều lớp học hạnh phúc, nói không với bạo lực học đường. Và lớp học của con trở nên hạnh phúc nhờ "chuyên gia tư vấn tâm lý tuyệt vời" ấy.

Cũng không thể không kể đến bác bảo vệ, bác lao công, những bóng dáng âm thầm nhưng lại vô cùng quan trọng trong ngôi trường của con. Ai ai cũng đều thân thiện và yêu thương chúng con. Các bác bảo vệ không chỉ giữ sự an toàn cho trường học mà còn luôn tận tình với chúng con như người thân. Đặc biệt, để có môi trường học tập xanh - sạch - đẹp, chúng con luôn biết ơn bác lao công. Môi trường sạch sẽ, trong lành giúp chúng con cảm thấy sáng khoái và tự tin khám phá tri thức. Mỗi khi gặp chúng con, các bác luôn nở một nụ cười tươi và còn dặn dò: “Phải học tập ngoan, con nhé!”.

Mỗi ngày đến trường của chúng con là một ngày vui nhờ có những người bạn tốt. Các bạn học sinh Trường Tiểu học Lê Quý Đôn luôn được giáo dục để trở thành những bạn nhỏ biết sẻ chia, cảm thông với người khác. Tập thể 4A4 của con luôn cùng nhau phấn đấu xây dựng một tập thể đoàn kết, vững mạnh, nơi đó luôn tràn ngập tiếng cười, niềm vui và đong đầy kỉ niệm. Trong gần 4 năm học tại nơi đây, chúng con không tránh khỏi những xích mích. Thế nhưng, chúng con được thầy cô chỉ dạy rằng hãy nói ra suy nghĩ trong lòng và cùng lắng nghe, thấu hiểu lẫn nhau. Cứ như vậy, chúng con đã cùng nhau lớn lên dưới mái trường hạnh phúc này.

Kính thưa Bộ trưởng, trường học của con đó, ngôi nhà thứ hai mang tên Tiểu học Lê Quý Đôn. Với ai đó, hạnh phúc thật lớn lao, nhưng với chúng con, hạnh phúc là khi được có những ngày tháng tuổi thơ học tập tại một ngôi trường an toàn, nói không với bạo lực. Đó là nơi mà con luôn cảm thấy bình an mỗi khi bước chân vào cánh cổng trường. Và con tin rằng, bố mẹ con cũng sẽ thật an tâm khi gửi gắm chúng con cho nhà trường. Nơi ấy, các thầy cô giáo, từng hàng cây xanh, viên phấn trắng, chiếc bảng đen cũng đều trở nên gần gũi, tạo cho chúng con cảm giác “HẠNH PHÚC”.

Thư đã dài, con xin phép dừng bút ở đây ạ. Con chúc Bộ trưởng sẽ luôn mạnh khỏe để có thể điều hành, quản lý thật tốt hệ thống giáo dục và đào tạo của nước ta. Chúng con và mái trường Tiểu học Lê Quý Đôn sẽ luôn cố gắng để trở thành những bông hoa ngát hương, tô thắm thêm cho nền giáo dục nước nhà.

Kí tên

Nhật Linh

Em Nguyễn Phạm Nhật Linh, học sinh lớp 4A4, Trường Tiểu học Lê Quý Đôn.

Em Nguyễn Phạm Nhật Linh, học sinh lớp 4A4, Trường Tiểu học Lê Quý Đôn.

Cô Đồng Thị Quyên - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Quý Đôn đến Tạp chí Trẻ em Việt Nam nộp bài dự thi "Trường học hạnh phúc" cho các em học sinh.

Cô Đồng Thị Quyên - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Quý Đôn đến Tạp chí Trẻ em Việt Nam nộp bài dự thi "Trường học hạnh phúc" cho các em học sinh.

Cuộc thi viết và bình chọn “Trường học hạnh phúc” do Tạp chí Trẻ em Việt Nam (cơ quan ngôn luận của Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam) và Sở GD-ĐT Hà Nội phát động nhằm thúc đẩy quyền tham gia của các em học sinh trên toàn quốc, thúc đẩy các em hình thành lối sống, suy nghĩ tích cực, lan tỏa giá trị tốt đẹp, nhân văn, xây dựng môi trường học tập an toàn và hạnh phúc của thầy cô và học sinh.

Cùng với đó, Cuộc thi còn vinh danh Top 100 “Trường học hạnh phúc” năm 2024 tiêu biểu do chính các em học sinh, phụ huynh và cộng đồng bình chọn trên Tạp chí điện tử Trẻ em Việt Nam.

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI VIẾT VÀ BÌNH CHỌN “TRƯỜNG HỌC HẠNH PHÚC” NĂM 2024

Điện thoại: 0816.221166 - 0865.221168

Email: toasoantevn@gmail.com

Diễn đàn Trẻ em Việt Nam https://www.facebook.com/groups/diendantreemvietnam

YouTube Tạp chí Trẻ em Việt Nam https://www.youtube.com/@tapchitreemvietnam

Phương Nhung

Nguồn Trẻ em Việt Nam: https://treemvietnam.net.vn/hoc-sinh-lop-4-gui-tam-thu-xuc-dong-toi-bo-truong-giao-duc-d5500.html
Zalo