Tấm lòng của Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thanh niên lập nghiệp ở xã Tâm Thắng

Chị Bùi Thị Hồng, ở thôn 4, xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút đã xây dựng và phát triển xưởng may tạo công việc thường xuyên cho nhiều chị em phụ nữ, tích cực tham gia công tác xã hội tại địa phương.

Chủ xưởng may năng động

Nhà nghèo, lại đông con nên khi học hết lớp 9, chị Hồng và chị gái của mình xin bố mẹ nghỉ học để dồn điều kiện chăm lo cho 3 em. Chị Hồng quyết định theo học nghề thợ may để lập nghiệp, năm 17 tuổi khi bạn bè cùng trang lứa còn đang ngồi trên ghế nhà trường, chị Hồng đã có tháng lương đầu tiên.

Chị Bùi Thị Hồng, ở thôn 4, xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút học nghề thợ may để phát triển kinh tế

Chị Bùi Thị Hồng, ở thôn 4, xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút học nghề thợ may để phát triển kinh tế

Từ đôi bàn tay khéo léo, cẩn thận, sáng tạo, chị Hồng đã may lên những bộ đồ thời trang, đẹp mắt, giá cả phải chăng, nhận được sự ủng hộ của nhiều người dân trong vùng.

Nhu cầu khách hàng ngày càng cao, chị Hồng bắt đầu mở rộng quy mô kinh doanh, nhận thêm nhiều thợ về để cùng làm. Ngoài khách hàng truyền thống trong huyện, trong tỉnh, chị Hồng nhận may gia công cho các mối sỉ kinh doanh thời trang trên sàn thương mại điện tử lazada, shopee, tiktok… Sản phẩm xưởng chị Hồng thường là sỉ và lẻ đồ bộ, đồ kiểu, đồng phục. Tùy lượng hàng, mỗi tháng xưởng may của chị Hồng may khoảng 2.600 – 2.700 sản phẩm may mặc khác nhau.

Xưởng may của chị Hồng đang giải quyết việc làm cho 16 lao động nữ ở địa phương

Xưởng may của chị Hồng đang giải quyết việc làm cho 16 lao động nữ ở địa phương

Hiện tại, xưởng may của chị Hồng đang giải quyết việc làm cho 16 lao động nữ ở địa phương. Trong đó, 10 lao động làm tại nhà, 6 lao động làm tập trung, với mức lương dao động từ 5 - 12 triệu đồng/người/tháng. Để tạo điều kiện tối đa cho người lao động, chị Hồng bố trí các thợ có nhu cầu làm toàn thời gian tại xưởng. Đối với những người có con nhỏ, khoảng cách từ nhà đến xưởng xa, có thể nhận vải để cắt, may tại nhà và giao sản phẩm sau khi hoàn thiện.

Nhiệt tình trong công tác xã hội

Không chỉ phát triển kinh tế cho bản thân, chị Hồng còn nhiệt tình tham gia các hoạt động công tác đoàn, hội ở địa phương, tích cực hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế. Với vai trò là Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thanh niên lập nghiệp thôn 4, Đoàn xã Tâm Thắng, chị Hồng luôn tích cực trong hoạt động của câu lạc bộ, vận động hội viên là đoàn viên, thanh niên tham gia sinh hoạt để cùng nhau vươn lên khởi nghiệp, lập nghiệp phát triển kinh tế.

Chị Hồng (áo xanh bên trái) tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, giúp đỡ trẻ em, người dân khó khăn trên địa bàn huyện Cư Jút

Chị Hồng (áo xanh bên trái) tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, giúp đỡ trẻ em, người dân khó khăn trên địa bàn huyện Cư Jút

Cùng với chia sẻ, động viên khuyến khích các thành viên câu lạc bộ, chị Hồng còn nhiệt tình hỗ trợ, tạo công ăn việc làm cho 7 thành viên làm việc tại xưởng may của mình. Chị Hồng được người dân quý mến bởi tấm lòng thơm thảo, luôn quan tâm đồng hành với những hoàn cảnh khó khăn và bằng uy tín của mình, kết nối hỗ trợ cho những mảnh đời kém may mắn.

Chị Lê Thị Duy Linh, Bí thư Huyện đoàn Cư Jút đánh giá, chị Hồng, Chủ Câu lạc bộ Thanh niên lập nghiệp thôn 4 là một tấm gương sáng trong phát triển kinh tế, tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động, nhất là các bạn trẻ địa phương. Chị Hồng rất nhiệt tình trong phong trào thanh niên, tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, giúp đỡ trẻ em, người dân khó khăn trên địa bàn.

Với những nỗ lực của bản thân, chị Hồng được T.Ư Đoàn, Hội LHPN tỉnh, UBND huyện, xã Tâm Thắng… khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong các phong trào, hoạt động.

"Thời gian tới, tôi muốn đầu tư nguồn vốn duy trì và phát triển hiệu quả hoạt động Câu lạc bộ Thanh niên lập nghiệp để các thành viên cùng phát triển kinh tế. Đồng thời, qua đó tạo nguồn lực giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh khó khăn, để những mảnh đời yếu thế được tiếp thêm động lực, góp phần xây dựng một xã hội Đắk Nông nhân ái, nghĩa tình", chị Hồng cho hay.

Đặng Hiền

Nguồn Đắk Nông: https://baodaknong.vn/tam-long-cua-chu-nhiem-cau-lac-bo-thanh-nien-lap-nghiep-o-xa-tam-thang-220713.html
Zalo