Tấm gương nhân viên thư viện 28 lần tình nguyện hiến máu

Những năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn huyện Châu Thành (Sóc Trăng) ngày càng lan tỏa sâu rộng, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia. Một trong những tấm gương tiêu biểu trong phong trào ấy là chị Phạm Thị Thanh Thảo - nhân viên thư viện của Trường Tiểu học Thuận Hòa, xã Thuận Hòa, huyện Châu Thành (Sóc Trăng), với 28 lần tham gia hiến máu tình nguyện.

Chị Phạm Thị Thanh Thảo - nhân viên thư viện của Trường Tiểu học Thuận Hòa, xã Thuận Hòa, huyện Châu Thành (Sóc Trăng). Ảnh: HUỲNH NHƯ

Chị Phạm Thị Thanh Thảo - nhân viên thư viện của Trường Tiểu học Thuận Hòa, xã Thuận Hòa, huyện Châu Thành (Sóc Trăng). Ảnh: HUỲNH NHƯ

Với chị Thảo, việc sẻ chia những giọt máu hồng là một hành động thiết thực, thể hiện trách nhiệm của bản thân với cộng đồng. Thấm nhuần thông điệp “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, chị luôn tích cực tham gia các đợt hiến máu do Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Châu Thành tổ chức. “Tôi cảm thấy hạnh phúc khi được làm điều có ích cho cộng đồng, khi biết rằng giọt máu mình cho đi có thể cứu sống được người bệnh trong cơn nguy kịch”, chị Thảo chia sẻ.

Lần đầu tiên tham gia hiến máu cách đây hơn 20 năm, khi đó, chị vẫn còn nhiều lo lắng. Tuy nhiên, sau lần hiến máu đó, chị hiểu rằng hiến máu không ảnh hưởng đến sức khỏe, mà còn giúp cơ thể tái tạo máu mới, nâng cao sức đề kháng. Kể từ đó, mỗi năm chị đều đặn tham gia hiến máu từ 1 - 2 lần, mỗi lần từ 250 - 350ml. Không chỉ hiến máu thường xuyên, chị Thảo còn nhiệt tình vận động thầy, cô giáo trong trường và người thân, bạn bè cùng tham gia hoạt động thiện nguyện này với mình, trong đó, có anh trai của chị Thảo (tham gia hiến máu trên 20 lần).

Bên cạnh sự tích cực tham gia phong trào hiến máu tình nguyện, trong công tác ở trường, với nhiệm vụ là một nhân viên thư viện, chị luôn nêu cao ý thức, trách nhiệm trong công việc được giao. Phòng thư viện do chị phụ trách luôn được vệ sinh rất sạch sẽ, đồ dùng được xếp rất ngăn nắp, gọn gàng, những cuốn sách được chị nâng niu, trân trọng. Không lên bục giảng, không cầm phấn viết nhưng với tấm lòng và sự nhiệt huyết, chị đã truyền cảm hứng đọc sách cho nhiều thế hệ học trò. Chính sự tận tình trong công việc nên học sinh rất quý mến chị.

Về chuyên môn, chị luôn chú trọng tới việc nâng cao chất lượng hoạt động thư viện. Để đạt được kết quả tốt, chị đã ứng dụng công nghệ thông tin một cách phù hợp và vận dụng linh hoạt, sáng tạo các hình thức hoạt động, như: tuyên truyền giới thiệu sách mới trên nhóm cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường; phát thanh măng non tuyên truyền sách, hoạt động thư viện theo các chủ đề năm học; chị còn đóng góp ý tưởng để xây dựng “Xe lưu động thư viện xanh”… Các hoạt động ấy đã góp phần hình thành thói quen ham đọc sách của học sinh trong trường.

Không chỉ phụ trách việc đọc sách của học sinh, chị còn giúp các giáo viên trong trường tìm những quyển sách hay có ý nghĩa cho chuyên môn của các thầy, cô. Ngoài ra, chị cũng thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua do trường, ngành giáo dục phát động và tổ chức. Cho dù là nhiệm vụ, lĩnh vực nào chị cũng được ban giám hiệu nhà trường đánh giá là người có tinh thần trách nhiệm, vì thế, lãnh đạo luôn yên tâm khi giao nhiệm vụ cho chị.

Có thể nói, hiến máu là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện lòng nhân ái và trách nhiệm với cộng đồng. Tấm gương của chị Phạm Thị Thanh Thảo trong phong trào hiến máu tình nguyện sẽ tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa, thu hút thêm nhiều tấm lòng nhân ái chung tay vì sự sống của người bệnh.

HUỲNH NHƯ

Nguồn Sóc Trăng: https://baosoctrang.org.vn/thi-dua-khen-thuong/202505/tam-guong-nhan-vien-thu-vien-28-lan-tinh-nguyen-hien-mau-bd22827/
Zalo