Tấm gương bình dị

Ngày 25-7, lâu rồi ông Minh ở quận Hai Bà Trưng mới có dịp về thăm gia đình nhà người bạn học cũ ở xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất.

Vừa tới nơi, bạn ông nhanh nhảu:

- Lâu lắm mới gặp ông. May ông về tôi chơi đợt này đường sá còn khô ráo đỡ vất vả chứ mấy hôm trước trời mưa đường vào đây ngập lụt lắm.

- Ừ, chỗ này thế mà lại bị ngập hả ông, khổ nhất đấy. Mọi người đi lại khó khăn, xe cộ lại hỏng hết ấy chứ - ông Minh đáp.

- Đúng đấy ông, ngay như ở Đại lộ Thăng Long đoạn qua địa bàn xã Thạch Hòa, nước ngập hơn nửa bánh xe máy. Nhiều xe đi qua bị “chết” máy phải thuê người dân dùng xe cải tiến chở cả người lẫn xe ra khỏi đoạn đường ngập. Nhưng trong khó khăn lại thấy có những tấm gương tuyệt vời. Ví như bố con cháu Giáp, học sinh lớp 4 Trường Tiểu học Thạch Hòa đã tình nguyện đứng ngoài đường suốt cả buổi để chỉ dẫn cho người dân đường khác vào làng nhằm tránh đoạn bị ngập ông ạ - bạn ông Minh chia sẻ.

Viết thư gửi Người Xây Dựng, ông Minh vô cùng cảm động trước câu chuyện của bạn mình kể. Khi trời mưa, ngập, ai cũng ngại ra đường thì bố con cháu Giáp đã làm một việc tuy nhỏ nhưng giúp ích cho bao người. Họ là những bông hoa đẹp giữa đời thường.

NGƯỜI XÂY DỰNG

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/tam-guong-binh-di-674087.html
Zalo