Tạm gác ASIAN Cup, nhìn về V.League: Hàng Đẫy mùa này lạ quá

V.League 2023/24tạm nghỉ nhường chỗ cho Asia Cup, nhưng xem ra không yên chút nào. Liên tục ghế huấn luyện viên đổi chủ, trong đó nổi cộm nhất vẫn là 3 đội bóng 'đồng chủ sân' Hàng Đẫy.

Hàng Đẫy chứng kiến những vị "vua" đang lận đận giữ ngai vàng.

Hàng Đẫy chứng kiến những vị "vua" đang lận đận giữ ngai vàng.

Việc cùng lúc 3 CLB đăng ký Hàng Đẫy làm sân nhà khiến AFC chú ý và tuýt còi. Rồi đây, nếu "tuân chỉ" AFC, sẽ có 1 trong 3 cái tên Hà Nội FC, Công an Hà Nội hay Thể Công Viettel phải nói lời chia tay sân bóng này. Điều đáng nói, nếu cộng thành tích của 3 CLB đăng ký Hàng Đẫy làm sân nhà kể từ khi giải bóng đá Việt Nam ra đời cho đến nay, đó là một kỷ lục vô đối. Hà Nội FC với 6 lần vô địch 6 (2010; 2013; 2016; 2018; 2019; 2022); Thể Công Viettel cũng 6 lần (1981–82; 1982–83; 1987; 1990; 1998; 2020), chỉ có Công an Hà Nội mới 1 lần vô địch, nhưng không kém ấn tượng bởi lên ngôi ngay từ mùa giải đầu tiên thăng hạng.

Dĩ nhiên, 13 chức vô địch nêu trên không riêng gì "công" của Hàng Đẫy, còn có sân Cột Cờ huyền thoại gắn liền với tên tuổi Thể Công. Nhưng, giờ Hàng Đẫy đã "tiếp quản" cả bề dày truyền thống đó.

Nhắc chuyện cũ, để nói về chuyện mới tinh. Sân Hàng Đẫy mùa này chẳng hiểu "bị làm sao" mà cả 3 đội chủ nhà cứ thay nhau… thay tướng. Điểm mặt sơ sơ đã có hơn nửa tá HLV cả nội lẫn ngoại đến rồi đi và toàn khiến người yếu tim run rẩy theo. Tài giỏi như HLV Bandovic vừa nhận danh hiệu "Huấn luyện viên xuất sắc nhất V.League 2023" mới đá thua 2 trận ở AFC Champions League 2023-2024 đã bị "trảm" khi chưa kịp nếm mùi cầm quân ở V.League. Trợ lý Lê Đức Tuấn lên thay, đá thêm vài trận lại nhường chỗ cho HLV Đinh Thế Nam, lâu nay vốn lùi sâu ở hậu trường.

Tương tự là Thể Công Viettel. Sau khi đổi tên Viettel thành Thể Công Viettel, HLV Thạch Bảo Khanh phải nhường ghế cho HLV Thomas Dooley. Nguyên Giám đốc kỹ thuật này mới đá 2 trận đã rời ghế, trao cho HLV Nguyễn Đức Thắng.

Rất kịch tính, nhưng so ra hai ông anh này còn thua "cậu em út" Công an Hà Nội, nếu không tính "bản gốc" Công an Hà Nội trước đây. Đang ngon trớn trong tay Trần Tiến Đại, vừa đoạt chức vô địch xong vẫn cứ phải đùng đùng thay tướng. Người đến là HLV Gong Oh-kyun. Nhưng vẻ "làng tử" của ông thầy người Hàn Quốc này xem ra không "hạp". 1 trận thắng ở Cúp Quốc gia, 4 trận liên tiếp thua ở V.League không thể cựu HLV trưởng đội tuyển U23 Việt Nam kịp làm ấm ghế, trao lại cho "thầy" Đại. Và cũng chỉ "1 phát" hạ đội đầu bảng B. Bình Dương, ông này cũng phải nhận án cấm chỉ đạo 5 trận. May cho CLB Công an Hà Nội, lúc này V.League tạm nghỉ nhường chỗ cho Asia Cup nên chiếc ghế HLV có thời gian đợi chủ. Ấy vậy mà cũng chưa xong, HLV Mano Polking được liên hệ và "hẹn hò", đùng một cái lại bể. Cái tên được nhắm tiếp theo là Kiatisuk…

Giống như 3 CLB thay nhau quần nát một sân cỏ, những sự thay đổi liên tiếp khiến cổ động viên sân Hàng Đẫy chóng mặt với sơ đồ chiến thuật mỗi khi CLB nào đó thay tướng. "Đen" hơn nữa, Hàng Đẫy giờ không còn là "thánh địa" mỗi khi 3 CLB chủ nhà ra sân.

Nhìn ở bảng xếp hạng tạm thời của V.League 2023/24 sau 8 vòng đấu, vị trí của cả 3 đội chủ sân khiến người ta hiểu ra rằng, vì sao những chiếc ghế của HLV lại xoay tròn như của các game thủ điện tử: Công an Hà Nội thứ 5; Hà Nội FC thứ 8 và Thể Công Viettel thứ… 11!

Hàng Đẫy mùa này lạ quá?

S.T

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/tam-gac-asian-cup-nhin-ve-vleague-hang-day-mua-nay-la-qua-post289301.html
Zalo