Tái hiện di sản văn hóa cộng đồng làng quê giáo dục thế hệ trẻ
Hội Di sản Văn hóa Việt Nam trao chứng nhận 'Không gian Di sản Văn hóa' cho Khu du lịch văn hóa sinh thái Đông Đô Village vào ngày 21/11. Từ sưu tập cối đá đến triết lý 'giữ lại những gì thuộc về cội nguồn', khu du lịch này đang trở thành điểm đến độc đáo tái hiện đời sống làng quê Bắc Bộ.
Giữa nhịp sống đô thị hóa nhanh, Đông Đô Village (Bắc Ninh) sở hữu tới 3.000 chiếc cối đá. Ông Trần Văn Toản, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Kỹ thương Đông Đô, cho biết: “Đó là cách để giữ lại những mảnh ký ức của cư dân đồng bằng Bắc Bộ: cối xay lúa, cối giã gạo, trục đá, khung cửi, những phiến đá xanh được đục đẽo thủ công từ cả trăm năm trước”.
Ông Toản chia sẻ thêm: “Mỗi chiếc cối là một câu chuyện. Khi giữ lại công cụ lao động, nghĩa là chúng ta giữ lại ký ức của cả một thế hệ”.

Tháp Thần Nông, cao 15 m, gồm 5 tầng tạo ấn tượng với du khách.
Chính bộ sưu tập này đã trở thành “linh hồn” của Đông Đô Village, nơi văn minh lúa nước được tái hiện không theo cách khô cứng của bảo tàng, mà sống động qua hình ảnh, hiện vật, câu chuyện và cả cảm xúc của người xem.
Điểm nhấn của mô hình du lịch làng quê này là Tháp Thần Nông, cao 15 m, gồm 5 tầng, được ghép từ 1.012 chiếc cối đá xếp vòng ngoài. Bên trong là khung bê tông kiên cố, tạo hình một hạt lúa khổng lồ. Công trình nhanh chóng xác lập Kỷ lục Việt Nam 2023 và Kỷ lục Thế giới 2024 (WorldKings) với danh hiệu “Tòa tháp cối đá tạo hình hạt lúa lớn nhất thế giới”.
Ban đêm, hệ thống ánh sáng nghệ thuật mô phỏng vòng đời của hạt lúa từ xanh chuyển vàng, biến công trình thành điểm nhấn thị giác độc đáo, thu hút hàng nghìn du khách, đặc biệt trong các chương trình trải nghiệm dành cho học sinh, sinh viên.
Đông Đô Village tái hiện trọn vẹn đời sống làng quê Bắc Bộ: nhà cổ, sân gạch, ao quê, giàn trầu cau, khu làm bánh truyền thống, không gian tranh Đông Hồ, gốm Phù Lãng, các gian hàng OCOP, ẩm thực Quan họ và sân khấu nghệ thuật dân gian.
Chị Trần Thị Nga (Hà Nội) chia sẻ sau chuyến trải nghiệm: “Đi giữa hàng nghìn chiếc cối đá, nhìn Tháp Thần Nông sáng rực, tôi như thấy tuổi thơ mình hiện lại. Con tôi học được thế nào là cối xay, là chày giã… Đây không chỉ là du lịch, mà là một lớp học văn hóa sống động”.
Theo ông Hoàng Thái Tuấn Anh, Phó Viện trưởng Viện Kỷ lục Việt Nam, mô hình này là một trong những không gian hiếm hoi tái hiện hệ sinh thái văn hóa làng Việt một cách sống động, có chiều sâu và đặc biệt tôn trọng nguyên gốc. Khu du lịch này không chỉ phục dựng hình ảnh, mà còn phục dựng cả đời sống, nơi di sản không đứng yên mà được kể lại, tương tác và trao truyền cho thế hệ trẻ.



























