SZA làm nên lịch sử mới: Vượt mặt Adele, ngang hàng với Michael Jackson
SZA đã chứng minh cô không phải 'hiện tượng', mà là một nghệ sĩ thực thụ với khả năng xây dựng di sản âm nhạc lâu dài.
Trong thế giới âm nhạc đầy cạnh tranh, nơi các kỷ lục luôn được lập ra rồi nhanh chóng bị xô đổ, có những dấu ấn hiếm hoi tồn tại như minh chứng cho sự kiên trì, sáng tạo và sức hút bền vững của một nghệ sĩ. SZA - giọng ca cá tính đến từ New Jersey vừa chính thức ghi tên mình vào lịch sử âm nhạc với album SOS, một hành trình âm thanh đã chạm đến trái tim hàng triệu người và nay còn vượt cả những tượng đài như Adele hay Michael Jackson.

Theo đó, mới đây, SOS đã đạt 85 tuần không liên tiếp trong Top 10 bảng xếp hạng Billboard 200, vượt qua kỷ lục 84 tuần của siêu phẩm 21 từ Adele - một thành tích từng được cho là "bất khả xâm phạm" với bất kỳ album nào của nữ nghệ sĩ. Hiện tại, SOS đang giữ vị trí số 3 trên bảng xếp hạng, và không có dấu hiệu chững lại.
Điều này không chỉ là một thành tích đơn thuần, mà là lời khẳng định cho tầm ảnh hưởng sâu rộng và bền bỉ của SZA. Giữa thời đại của những bản hit chóng vánh, SOS lại chọn cách chậm rãi nhưng chắc chắn in sâu vào tâm trí người nghe - từng giai điệu, từng lời ca như một cuốn nhật ký cảm xúc cá nhân được hàng triệu người đồng cảm.

Album SOS của SZA.
Ngang hàng Thriller: Một giấc mơ Mỹ của nghệ sĩ da màu
Thành tích này càng trở nên đáng kinh ngạc khi vào tháng 3 vừa qua, SOS đã ngang bằng Thriller của Michael Jackson về số tuần nằm trong Top 10 (79 tuần). Điều này giúp SZA trở thành nghệ sĩ da màu duy nhất, ngoài Michael Jackson, đạt đến cột mốc này - một điều không chỉ nói lên tài năng, mà còn mang ý nghĩa biểu tượng mạnh mẽ trong ngành công nghiệp âm nhạc vốn từng có nhiều rào cản.
SZA chia sẻ với TMZ Hip-Hop: "Album của tôi sánh ngang với Thriller của MJ… Khiến tôi không nói nên lời". Trong khi đó, Terrence “Punch” Henderson, Chủ tịch của Top Dawg Entertainment và cũng là quản lý của cô, chỉ cần một từ để diễn tả sự tự hào của mình: "Điên rồ", cùng với biểu tượng chắp tay cầu nguyện - như một lời cảm ơn gửi tới hành trình đã qua và những khán giả đã đồng hành.

Album SOS không chỉ dừng lại ở bảng xếp hạng. SZA cũng vừa nhận thêm 28 chứng nhận mới từ RIAA, bao gồm hàng loạt ca khúc lần đầu đạt bạch kim như Used To (hợp tác với Don Toliver), Prom, Awkward và Pretty Little Birds. Một loạt những đĩa đơn khác như Tread careful, Forgiveless (với Ol’ Dirty Bastard) và Far cũng được vinh danh với chứng nhận Vàng.
Album đầu tay mang tên CTRL hiện đã đạt chứng nhận Bạch kim 5 lần, trong khi SOS vừa được nâng lên Bạch kim 6 lần - minh chứng rõ ràng cho việc SZA không phải là "hiện tượng một mùa", mà là một nghệ sĩ thực thụ với khả năng xây dựng di sản âm nhạc lâu dài.

Từ giấc mơ tuổi trẻ đến nữ hoàng R&B mới của thế hệ
SZA với giọng hát vừa mềm mại vừa đầy nội lực, với ca từ chạm đến nỗi đau rất thật của những người trẻ đã dần vươn mình từ một hiện tượng độc lập thành ngôi sao không thể thay thế trong thế hệ nghệ sĩ mới. SOS không chỉ là một album mà nó là tiếng lòng, là tự sự, là bản nhạc nền của hàng triệu người đang học cách yêu thương và chữa lành.
Với những gì đã đạt được, SZA không chỉ đang định nghĩa lại nhạc R&B, cô đang định nghĩa lại chính hình ảnh của một nữ nghệ sĩ hiện đại: mạnh mẽ, độc lập, và đầy cảm xúc.
