Sỹ Luân phủ nhận tin đồn sống thực vật vì tai nạn giao thông

Ca sĩ, nhạc sĩ Sỹ Luân khẳng định, anh hiện đang sống vui vẻ, yêu đời, sức khỏe ổn định, không sống thực vật như tin đồn đang được lan truyền trên mạng xã hội.

Ngày 26/7, trên trang cá nhân, ca sĩ, nhạc sĩ Sỹ Luân chia sẻ ảnh chụp màn hình một bài viết đang lan truyền trên mạng xã hội.

Nội dung bài viết như sau: "Tiếc cho cuộc đời nhạc sĩ tài năng nhất nhì showbiz Việt. Sự nghiệp đỉnh cao thì bị TNGT (tai nạn giao thông - PV), sống thực vật suốt 5 năm, ngơ ngác như một đứa trẻ, giờ không thể quay lại cuộc sống xưa".

Ca sĩ, nhạc sĩ Sỹ Luân phủ nhận tin đồn thất thiệt.

Ca sĩ, nhạc sĩ Sỹ Luân phủ nhận tin đồn thất thiệt.

Nội dung bài viết này khiến nhiều khán giả nghĩ rằng Sỹ Luân hiện sống thực vật, mất khả năng nhận thức.

Tuy nhiên, Sỹ Luân khẳng định, anh hiện đang sống vui vẻ, yêu đời, sức khỏe ổn định, không sống thực vật như nội dung bài viết trên. Anh xem vụ tai nạn trong quá khứ là một trải nghiệm của cuộc đời. "Tôi không bị ngơ ngác. Cảm ơn khán giả luôn yêu quý Sỹ Luân", nhạc sĩ nói.

Được biết, năm 2009, Sỹ Luân gặp tai nạn nghiêm trọng, anh phải mổ não hai lần. Mặc dù giữ được mạng sống nhưng Sỹ Luân đã phải trải qua cuộc sống thực vật.

Suốt 5 năm trời, cuộc sống của Sỹ Luân do một tay mẹ chăm sóc. Anh không thể tự ăn uống, tự sinh hoạt như người bình thường.

Trong chương trình Studio số 6, Sỹ Luân từng tâm sự, trong suốt 5 năm, anh không biết mình là ai và chỉ biết mỗi mẹ.

Lúc đó, nam ca sĩ thậm chí không tự ăn, không tự tắm được. Anh ví von, mình như rơi vào hoàn cảnh mà mọi người chỉ thường được thấy trên các bộ phim Hàn Quốc.

Sau 5 năm làm bạn với bốn bức tường, Sỹ Luân thấy quá bí bách, ngột ngạt với cuộc sống như vậy nên quyết định nhận show đi hát, làm quen lại với cuộc sống.

Dù bị mất trí nhớ nhưng chất nhạc trong người của Sỹ Luân không hề bị mất đi mà nó đã ăn sâu vào trong trái tim, trong máu của anh.

Thế nhưng, khi đi hát lại, anh cũng gặp không ít khó khăn khi mọi thứ trong trí nhớ bị xáo trộn, không nhớ lời hoặc nhớ sai đoạn nhạc khiến bản thân bị hụt hẫng.

"Có lần tôi hát tới đoạn "Một hai ba ngôi sao lung linh tỏa sáng trên cao, cùng tinh tú thắp sáng…" rồi chỉ ư ứ trong miệng, không nhớ được lời, không có sự liên kết nào với ca khúc nữa", nam ca sĩ nhớ lại.

Sau biến cố, Sỹ Luân hoạt động sôi nổi trong lĩnh vực nghệ thuật, giáo dục.

Sau biến cố, Sỹ Luân hoạt động sôi nổi trong lĩnh vực nghệ thuật, giáo dục.

Những năm qua, Sỹ Luân trở lại làng giải trí, chủ yếu làm công việc đào tạo, giảng dạy âm nhạc. Hiện anh giữ vị trí giám đốc trung tâm Văn hóa nghệ thuật tại một trường đại học ở TP HCM.

Sỹ Luân sinh năm 1982, là ca sĩ, nhạc sĩ, MC. Anh sở hữu nhiều bản hit đình đám một thời như "1,2,3 ngôi sao", "Anh chỉ là bạn thân", "Áo dài ơi", "Mắt nai cha cha cha", "Cô gái Trung Hoa", "Em yêu anh nhiều lắm"...

Về đời tư, Sỹ Luân anh gặp bà xã Phương Thảo vào năm 2013. Cả hai có điểm chung là đều hướng tới Phật pháp.

Cặp đôi yêu nhau kín tiếng và đến năm 2019 mới công khai. Tuy nhiên, Phương Thảo không được lòng gia đình nhà chồng.

Cặp đôi sau đó làm lễ hằng thuận tại Thái Lan. Năm 2020, cả hai đón con gái đầu lòng, đặt tên là An Nhiên.

Bạch Dương

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/sy-luan-phu-nhan-tin-don-song-thuc-vat-vi-tai-nan-giao-thong-192240726220643701.htm
Zalo