Suỵt Quốc Vương Đang Ngủ Đông: Cười mỏi miệng, Ngu Thư Hân xinh yêu, Lâm Nhất ngầu

Khởi đầu của 'Suỵt, Quốc Vương Đang Ngủ Đông' tốt cả ở mặt thương mại lẫn nội dung. Kịch bản không quá mới lạ nhưng đem lại cảm giác dễ chịu. Tốc độ xích lại gần nhau của cặp chính lẫn phụ nhanh như tên lửa.

*Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Suỵt, Quốc Vương Đang Ngủ Đông được dựa trên tiểu thuyết cùng tên, do Lâm Nhất và Ngu Thư Hân đóng chính. Những tập đầu hoàn thành nhiệm vụ giới thiệu nhân vật, các mối quan hệ và cơ duyên đưa họ gặp nhau.

Vệ Chi (Ngu Thư Hân) là tác giả truyện tranh nổi tiếng - A Trạch. Khi bộ truyện tâm đắc của cô sắp kết thúc thì bỗng dưng cô bị tố sử dụng AI để vẽ. Ông chủ sợ đấu tố làm ảnh hưởng doanh thu, số liệu bèn không cho cô đính chính, yêu cầu Vệ Chi phải xin lỗi và đổ tội cho trợ lý. Chi Chi kiên quyết không nghe theo, cô rời đi nhưng vì điều khoản hợp đồng mà mất toàn bộ bản quyền truyện lẫn bút danh A Trạch.

Cô buồn vì bản thân không đọc kỹ khi ký hợp đồng, nhưng sớm lấy lại tinh thần, cùng với bạn thân Khương Nam Phong (Tăng Khả Ny) đi tới khu Bắc Sơn học trượt tuyết. Đúng lúc, vì thiếu huấn luyện viên, Thiện Sùng (Lâm Nhất) được nhờ làm người hướng dẫn cho Vệ Chi. Anh vốn không thích dạy "tay mơ", cực kén học trò nhưng Thiện Sùng đã rung động với Chi Chi từ lần đầu gặp cô ở trung tâm thương mại, nên đồng ý huấn luyện cho cô.

Ngu Thư Hân tạo ra một "rổ meme" ở các cảnh học trượt tuyết vì tế bào vận động bằng 0 của Vệ Chi.

Ngu Thư Hân tạo ra một "rổ meme" ở các cảnh học trượt tuyết vì tế bào vận động bằng 0 của Vệ Chi.

Ngu Thư Hân xinh yêu trong từng khung hình, diễn như không diễn bởi tính cách của Vệ Chi tương đồng với cô ngoài đời, cũng là dạng vai quen thuộc trong sự nghiệp của cô: Đáng yêu, tinh nghịch, hoạt bát. Khoảnh khắc tạt nước lại sau khi bị ông chủ hất nước vào mặt khiến khán giả "cực đã" với sự phản kháng đúng lúc.

Điểm trừ là đạo diễn, biên kịch đẩy chuyển biến tâm lý nhân vật lại quá nhanh. Sự tức giận, muốn đấu tranh đòi lại tác phẩm của Vệ Chi khá mờ nhạt, chưa kịp cho người xem đồng cảm đã chuyển qua lạc quan đi tìm cảm hứng sáng tác mới.

Lâm Nhất đẹp như mọi khi, đem tới Thiện Sùng "mỏ hỗn", những tập đầu anh giống như hoàng tử hơn là vị vua của núi tuyết, cool ngầu ấm áp, ngọt ngào. Vì từng cùng xuất hiện trong show trượt tuyết nên phản ứng hóa học của Lâm Nhất và Ngu Thư Hân trongSuỵt, Quốc Vương Đang Ngủ Đông như bản nâng cấp so với năm 2021.

Mạch phim đơn giản, được đẩy nhanh nên hạn chế cảm giác nhàm chán. Các "miếng hài" được gieo xuyên suốt, tập nào cũng làm khán giả cười mỏi miệng, nhất là lúc hội học trò như Lão Yên (Phí Khải Minh), Bội Thích... trêu Thiện Sùng khi nhận thấy đối xử khác biệt với Vệ Chi.

Tốc độ phát triển tình cảm của cặp đôi chính được đẩy nhanh, dường như để sớm chuyển qua mạch theo đuổi sự nghiệp. Vệ Chi ái mộ "đại thần giới trượt tuyết", nhưng vì mắt cận lại chưa từng thấy mặt nên không nhận ra đó là Thiện Sùng. Suỵt, Quốc Vương Đang Ngủ Đông để cô tự nhận ra qua chiếc vòng tay ở tập 3, không kéo dài gây khó chịu hay làm nữ chính bị "vô tri".

Không chỉ cặp chính, mà tuyến tình cảm của cặp phụ Lão Yên - Khương Khương còn chạy thần tốc hơn. Dù nhanh nhưng không choán nhiều thời lượng, được kể khéo thông qua các cuộc gặp gỡ của cả nhóm hay đối thoại với Chi Chi. Năng lượng của couple "sư đồ - chị em" này cũng khiến người xem thích thú.

Với một bộ ngôn tình, thần tượng như Suỵt, Quốc Vương Đang Ngủ Đông, khán giả cũng không đòi hỏi nhiều ở một kịch bản phải thật logic hay đầy cú twist giật gân, mới lạ. Tựa phim này đang làm tốt ở chặng đầu khi đưa khán giả vào những khung hình tuyết trắng lãng mạn, chân thực, cảm giác "tim bay" ngập tràn tới từ dàntrai xinh cạnh gái đẹp hợp vai.

Phim gồm 23 tập, hiện phát sóng vào trưa các ngày trên Youku.

Sam

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/suyt-quoc-vuong-dang-ngu-dong-cuoi-moi-mieng-ngu-thu-han-xinh-yeu-lam-nhat-ngau-post1724230.tpo
Zalo