Supachok bị CLB Nhật Bản gạch tên

Hokkaido Consadole Sapporo vừa có trận hòa kịch tính 2-2 trước Varen Nagasaki, nhưng đó lại là một ngày buồn với Supachok Sarachat.

Không chỉ không được thi đấu, Supachok thậm chí còn không có tên trong danh sách đăng ký trận đấu. Một tín hiệu cho thấy anh đang bị gạt ra khỏi kế hoạch của đội bóng Nhật Bản.

Vắng Supachok, Sapporo vùng dậy ngoạn mục sau khi bị dẫn trước hai bàn. Họ rút ngắn tỷ số nhờ pha lập công của Kondo ở phút 76 và gỡ hòa 2-2 nhờ bàn thắng ở phút bù giờ thứ ba của Hara. Một điểm có được trước Varen Nagasaki giúp Sapporo níu giữ hy vọng nhỏ nhoi, nhưng với Supachok, hy vọng dường như ngày càng lụi tàn.

Hokkaido Consadole Sapporo vừa có trận hòa kịch tính 2-2 trước Varen Nagasaki, nhưng đó lại là một ngày buồn với Supachok Sarachat.

Hokkaido Consadole Sapporo vừa có trận hòa kịch tính 2-2 trước Varen Nagasaki, nhưng đó lại là một ngày buồn với Supachok Sarachat.

Mùa giải năm nay, Supachok chỉ thi đấu vỏn vẹn 521 phút, ghi được 1 bàn thắng và đóng góp 1 kiến tạo. Theo thống kê từ Saostar, anh đã trải qua chuỗi 8 trận liên tiếp không ghi bàn, bất chấp nỗ lực bền bỉ mỗi lần được trao cơ hội.

Đằng sau những con số khô khan là nỗi cô đơn của một ngôi sao Thái Lan đang chật vật tìm chỗ đứng tại đất Nhật. Supachok đến với bóng đá Nhật Bản bằng ước mơ lớn, bằng khát khao chinh phục những đỉnh cao mới. Nhưng thực tế phũ phàng ở J-League 2 đang dần bào mòn niềm tin của tiền vệ tài hoa này.

Trong lúc Sapporo đang ngụp lặn ở vị trí thứ 16, mục tiêu trở lại J-League 1 gần như đã tan thành mây khói. Với Supachok, con đường phía trước thậm chí còn mịt mờ hơn, khi niềm tin từ ban huấn luyện dành cho anh dường như cũng đã cạn kiệt.

Supachok đang gây thất vọng.

Supachok đang gây thất vọng.

Những ngày này, Supachok đang sống trong khoảng lặng khắc nghiệt nhất của sự nghiệp, một sự im lặng không phải vì thiếu nỗ lực, mà vì chưa tìm ra lối thoát giữa một môi trường khắc nghiệt. Mùa giải 2025 đang dần trở thành một hành trình mỏi mệt cho Supachok, với quá nhiều kỳ vọng bị đè nén bởi thực tế phũ phàng.

Supachok Sarachat – cầu thủ Thái Lan là trụ cột tại CLB Consadole Sapporo. Anh đã chơi gần 60 trận ở J-League 1 và ghi được 9 bàn thắng. Mùa giải 2025, Supachok tiếp tục gây ấn tượng với 1 bàn thắng và 1 kiến tạo chỉ sau vài vòng đấu đầu tiên ở J-League 2. Nhưng Consadole Sapporo thực sự khó trở lại J-League 1.

Bá Hổ

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/sao-sport/supachok-bi-clb-nhat-ban-gach-ten-202504291424309011.html
Zalo