'Sức sống' từ những con đường tranh bích họa

Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh, những công trình tranh bích họa xuất hiện ngày một nhiều với nội dung đa dạng, được đầu tư kỹ lưỡng và mang ý nghĩa nhân văn. Thay vì những khối bê tông cũ kỹ, giờ đây các tuyến đường đã được 'khoác lên mình' dáng vẻ mới. Những con đường tranh bích họa không chỉ góp phần tạo diện mạo mới tại các không gian sống, mà còn trở thành phương thức tuyên truyền hiệu quả.

“Từ quê lên phố”

Những ngày này, mỗi khi có dịp đi qua trung tâm TP.Tân Uyên, hay đi qua phường Khánh Bình, mọi người dễ dàng nhìn thấy hàng trăm bức tranh đẹp mắt hiện hữu, nối dài. Với chủ đề “Từ quê lên phố”, công trình đã được UBND phường Khánh Bình thực hiện tại dãy tường thuộc Khu điều trị phong Bến Sắn, khu phố Long Bình.

Để thực hiện công trình này, UBND phường đã thực hiện 204 bức tranh tuyên truyền với chiều dài gần 1,2km. Các bức tranh được vẽ theo các chủ đề như: “Từ quê lên phố”; các thành tựu và công trình nổi bật của TP.Tân Uyên; đồng thời tuyên truyền trực quan về các nội dung như: “Ngày thứ bảy văn minh”, an toàn giao thông, an ninh trật tự an toàn xã hội, chủ quyền biển đảo, môi trường, phân loại rác tại nguồn, nghĩa vụ quân sự, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống bạo lực gia đình, bạo lực học đường, phòng cháy chữa cháy, gia đình, trẻ em, cải cách hành chính, chuyển đổi số, kinh tế tuần hoàn… với tổng kinh phí thực hiện là gần 450 triệu đồng.

Với chủ đề “Từ quê lên phố”, hàng trăm bức tranh bích họa tại phường Khánh Bình là điểm nhấn nổi bật trong công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân trong xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh trên địa bàn

Ông Huỳnh Hữu Phúc, Chủ tịch UBND phường Khánh Bình, cho biết ngay từ khi triển khai, UBND phường đã tiến hành sơn mới toàn bộ các ô tường; tiến hành cải tạo khu đất bằng việc dọn dẹp vệ sinh, thu gom rác thải, đào xới, đổ các loại đất, đá ở các khu vực trũng thấp từ dóc Hồ Cao đến khu dân cư Trúc Quyên. Bên cạnh đó, UBND phường còn tham mưu triển khai từ phường đến khu phố ra quân thực hiện “Ngày thứ bảy văn minh”; trồng các loại cây, hoa dọc theo công trình tranh bích họa tại dãy tường để tạo thêm điểm nhấn, cảnh quan cho công trình…

“Thông qua hình ảnh trên con đường bích họa, chúng tôi muốn giáo dục lịch sử truyền thống quê hương Khánh Bình, TP.Tân Uyên và cũng nhằm tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến nhân dân, giúp cho nhân dân thấy được nghĩa vụ, trách nhiệm của mình trong quá trình xây dựng phát triển quê hương Khánh Bình, TP.Tân Uyên trong thời gian tới. Đồng thời, công trình nhằm góp phần thay đổi nhận thức của cộng đồng dân cư trong việc giữ gìn vệ sinh, cảnh quan môi trường, ý thức hơn trong việc chung tay xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị trên địa bàn phường Khánh Bình nói riêng và TP.Tân Uyên nói chung”, ông Huỳnh Hữu Phúc nói.

Tô điểm không gian sống

Ở phường Tân Đông Hiệp, TP.Dĩ An, thời gian gần đây, trên đường Nguyễn Thái Học, khu phố Đông Tác, cũng đã xuất hiện công trình tranh bích họa đang được hoàn thiện với nhiều nội dung đa dạng, được chính quyền địa phương đầu tư công phu và mang ý nghĩa nhân văn. Công trình tranh bích họa nơi đây không chỉ góp phần tạo diện mạo mới cho đường phố mà còn lan tỏa nhiều thông điệp ý nghĩa. Trên các bức tường là những nét vẽ tỉ mỉ, kỳ công của những họa sĩ chuyên nghiệp với những sắc màu độc đáo, sinh động.

Những bức tranh bích họa sinh động, những thảm hoa đa sắc màu ngày càng nở rộ khắp những phố phường, đường quê ở các địa phương trong tỉnh, đã góp phần giúp không gian ở các khu dân cư ngày càng văn minh, hiện đại hơn…

Họa sĩ Nguyễn Pin, một trong những người tham gia vẽ công trình, cho biết: “Công trình được thực hiện trong hơn 2 tháng, từ ngày 12-8 cho đến nay và đang trong giai đoạn hoàn thiện. Với 152 ô, tôi và các anh em họa sĩ đã vẽ các bức tranh với các chủ đề chính như: “Không gian văn hóa Bác Hồ”, các danh lam thắng cảnh của địa phương, phường Tân Đông Hiệp phấn đấu xây dựng đất nước và chủ đề bảo vệ môi trường… Là người dân sinh sống tại đây, tôi rất vui khi được cùng các cộng sự của mình đóng góp công sức vẽ nên những bức tranh tường, làm đẹp cho quê hương. Công trình là thành quả chung của rất nhiều người. Mỗi bức tranh là một câu chuyện, thông điệp tuyên truyền rất nhiều ý nghĩa…”.

Tương tự, ở phường Mỹ Phước, TP.Bến Cát, công trình “Vẽ tranh bích họa” tại tuyến đường D3, khu phố 2 (tường rào trường Mầm non Hướng Dương) cũng đã để lại trong lòng nhân dân nhiều dấu ấn tốt đẹp. 21 bức tranh được các giáo viên mỹ thuật của các trường học trên địa bàn thực hiện mang ý nghĩa tuyên truyền và giáo dục sâu sắc với các nội dung như bảo vệ môi trường, an toàn giao thông; phòng chống ma túy, phòng chống đuối nước, phòng chống bạo lực gia đình, bạo lực học đường, xây dựng mỹ quan đô thị…

Có thể nói, từ những bức tường tranh sống động trên những tuyến đường, ngõ hẻm, diện mạo mới từ những con đường bích họa đã, đang và sẽ góp phần điểm tô cho cảnh quan môi trường, thôi thúc mỗi người dân địa phương cùng chung tay xây dựng quê hương Bình Dương ngày càng văn minh, giàu đẹp…

HUỲNH THỦY

Nguồn Bình Dương: https://baobinhduong.vn/suc-song-tu-nhung-con-duong-tranh-bich-hoa-a333400.html
Zalo