Sức khỏe của cô bé dân tộc Tày bị u trung thất đã tốt hơn

Cảm thương trước hoàn cảnh khó khăn của cô bé dân tộc Triệu Thị Hải Yến bị u trung thất, nhiều bạn đọc đã chung tay giúp đỡ em. Hiện sức khỏe của cô bé dân tộc Tày này đã tốt hơn nhiều.

Em Triệu Thị Hải Yến, 14 tuổi, người dân tộc Tày ở thôn Nà Diềm, xã Linh Hồ, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang là nhân vật trong bài viết: "MS 983: Tết xa nhà của bé gái dân tộc Tày bị bệnh nặng, gia cảnh nghèo đang cần sự chung tay của mọi người".

Yến bị bệnh u trung thất. Ban đầu cổ của Yến to hơn hơn bình thường, nhưng vì điều kiện gia đình nên không đưa đi khám. Về sau cổ của Yến ngày một lớn, lại thường xuyên bị khó thở nên vào viện kiểm tra mới phát hiện bị bệnh.

Chuyển tuyến xuống Bệnh viện Việt Đức điều trị, Yến đã được phẫu thuật cắt bỏ khối u. Theo chia sẻ của anh Triệu Văn Xuân – bố của Yến, hiện tại sức khỏe của Yến đã ổn định hơn và quay trở lại học tập. Tuy nhiên, bác sĩ bảo bệnh của con còn điều trị lâu dài nên giờ gia đình vẫn cần phải theo dõi và đưa xuống khám định kỳ theo lịch hẹn của bác sĩ.

Cuộc sống của gia đình bé Yến nơi vùng cao còn nhiều khó khăn. Thu nhập của gia đình chỉ trông vào đồng áng. Lo chữa bênh cho con, gia đình Yến đã phải vay mượn nhiều. Dù có bảo hiểm y tế hỗ trợ một phần, song phác đồ điều trị cần dùng nhiều loại thuốc nằm ngoài danh mục, gia đình phải tự chi trả nên gia đình Yến vốn khó khăn càng thêm khó khăn.

PV Phương Thuận, Báo Sức khỏe và Đời sống (Đại diện Chương trình Vòng tay nhân ái) trao tiền cho gia đình bé Yến

PV Phương Thuận, Báo Sức khỏe và Đời sống (Đại diện Chương trình Vòng tay nhân ái) trao tiền cho gia đình bé Yến

Sau khi hoàn cảnh của bé Triệu Thị Hải Yến được Báo Sức khỏe và Đời sống chia sẻ, gia đình đã nhận được nhiều sự giúp đỡ của bạn đọc. Số tiền 15.764.999 đồng bạn đọc ủng hộ đã được chương trình Vòng tay nhân ái (Báo Sức khỏe và Đời sống) trao đến tận tay gia đình.

Đón nhận món quà ý nghĩa, bố của Yến gửi lời cảm ơn đến Báo Sức khỏe và Đời sống đã kết nối hoàn cảnh của gia đình đến với cộng đồng. "Chúng tôi sẽ dành số tiền này để tiếp tục lo điều trị cho con. Chúng tôi vô cùng biết ơn các nhà hảo tâm đã thương cháu Yến, đồng thời cũng cảm ơn sự kết nối của Báo, sự quan tâm mà các bác sĩ Bệnh viện Việt Đức dành cho cháu" – anh Xuân chia sẻ.

P.Thuận

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/suc-khoe-cua-co-be-dan-toc-tay-bi-u-trung-that-da-tot-hon-172250428132851781.htm
Zalo