Sửa rơ le bồn nước giúp hàng xóm, người đàn ông nghi bị điện giật tử vong

Người đàn ông ở quận Gò Vấp sửa rơ le bồn nước giúp cho hàng xóm thì bất tỉnh, tử vong nghi bị điện giật.

Đến tối ngày 24-7, Công an quận Gò Vấp, TP.HCM vẫn đang lấy lời khai, lập hồ sơ vụ người đàn ông bị điện giật, tử vong trên địa bàn khi kiểm tra, sửa rơ le bồn nước.

Theo tìm hiểu của PV, nạn nhân là ông PĐT (SN 1964, ngụ quận Gò Vấp).

Video: Sửa rơ le bồn nước giúp hàng xóm, người đàn ông nghi bị điện giật tử vong.

 Đến chiều tối ngày 24-7, cơ quan chức năng vẫn đang lấy lời khai, làm rõ vụ việc người đàn ông tử vong khi sửa rơ le bồn nước. Ảnh: NT

Đến chiều tối ngày 24-7, cơ quan chức năng vẫn đang lấy lời khai, làm rõ vụ việc người đàn ông tử vong khi sửa rơ le bồn nước. Ảnh: NT

Chiều ngày 24-7, ông T được một người phụ nữ hàng xóm nhờ lên sân thượng, kiểm tra rơ le điện của bồn nước.

Ông T sau khi lên kiểm tra thì được cho là bị điện giật, bất tỉnh. Người xung quanh phát hiện, hô hoán, kêu cứu để đưa xuống nhưng nạn nhân đã tử vong.

Các nhân viên điện lực sau đó phối hợp với cơ quan chức năng xử lý sự cố. Thi thể ông T sau đó được đưa vào nhà xác để phục vụ công tác khám nghiệm, điều tra.

Theo các hàng xóm, ông T sống ở khu vực đã lâu, thường hay giúp mọi người xung quanh sửa điện nước. “Ông ấy sống dễ thương, ai nhờ gì cũng giúp mà gặp chuyện không may” – một người nói.

Công an sau đó khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Trước đó, khoảng 2 giờ ngày 23-7, một nhóm công nhân làm việc tại công trình thoát nước trên đường ở quận Gò Vấp thì hai người tử vong, nghi bị điện giật. Nạn nhân là ông PVE (58 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) và ông HVHE (55 tuổi, quê Đồng Tháp).

Công an quận Gò Vấp sau đó phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra.

Qua trích xuất hình ảnh từ các camera an ninh, cơ quan chức năng phát hiện thời điểm xảy ra vụ việc hai công nhân đang khoan đục bê tông thì có phát sinh tia lửa điện.

Nguyễn Tân

Nguồn PLO: https://plo.vn/video/sua-ro-le-bon-nuoc-giup-hang-xom-nguoi-dan-ong-nghi-bi-dien-giat-tu-vong-post802148.html
Zalo