Sửa lỗi lầm, trở thành già làng tiêu biểu

Trước đây, ông Puih Hiơng, sinh năm 1956, trú tại làng Trol Đeng, xã Đức Cơ (Gia Lai) từng lầm lỡ đi theo tổ chức phản động FULRO và được phong là 'tiểu đoàn phó'. Nhưng nhờ chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước và sự giáo dục, cảm hóa của cấp ủy, chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng, ông đã thức tỉnh, hoàn lương, trở thành già làng tiêu biểu của địa phương, được Bộ Công an, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai tặng nhiều bằng khen, giấy khen.

Già làng Puih Hiơng.

Già làng Puih Hiơng.

Theo lời kể của ông Puih Hiơng, năm 1977, ông bị một đối tượng rủ rê vào rừng theo FULRO để có một “tương lai tươi sáng”. “Tươi sáng đâu không thấy, chỉ thấy suốt hai năm sống chui lủi trong rừng, luôn phải đối mặt với đói khát, bệnh tật và hiểm nguy. Đầu năm 1980, tôi bị bắt và bị kết án hơn 16 năm tù. Trong thời gian ấy, FULRO bỏ mặc tôi, không một lời hỏi han. Trong khi đó, cán bộ trại giam luôn quan tâm, động viên, giáo dục giúp tôi nhận ra bản chất phản động, lừa bịp của FULRO. Từ đó, tôi quyết tâm hoàn lương”, ông Hiơng kể.

Sau khi được trở về, ông Puih Hiơng quyết tâm làm lại cuộc đời. Mặc dù các đối tượng FULRO lưu vong luôn tìm cách móc nối, lôi kéo, gửi tiền mua chuộc, dụ dỗ vượt biên, nhưng ông cương quyết từ chối. Với sự hướng dẫn, bồi dưỡng của cán bộ địa phương và công an, ông Puih Hiơng đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân không nghe, không tin vào những luận điệu xuyên tạc, lừa bịp của FULRO, giúp nhiều người tránh được sai lầm.

“Có lần, vào nửa đêm, tôi nghe tin có một người ở xã biên giới Ia Pnôn (Gia Lai) định vượt biên để nhận tài liệu của FULRO về tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước. Tôi tức tốc đến vận động, thuyết phục, tránh cho họ đi vào con đường tội lỗi. Một lần khác, do tin tưởng kẻ xấu, 3 người đều trú ở làng Trol Đeng trốn sang Thái Lan để đi nước thứ ba. Sau hai tháng sống chui lủi, họ trốn về biên giới Campuchia tìm cách hồi hương. Tôi nghe tin, liền báo để lực lượng công an vào rừng đón 3 người này trở về”, ông Hiơng kể lại.

Theo người dân làng Trol Đeng, hễ hay tin ai có ý định vượt biên, làm điều xấu ảnh hưởng đến đất nước, ông Puih Hiơng lập tức tìm đến tận nơi khuyên răn, vận động. Ông lấy chính câu chuyện của mình làm minh chứng để thức tỉnh bà con, giúp họ tránh xa những thủ đoạn dụ dỗ của kẻ xấu. Không chỉ vậy, ông còn tích cực giúp đỡ những người từng lầm lỡ tái hòa nhập cộng đồng, vươn lên phát triển kinh tế. Ông đề xuất chính quyền tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc cây cà phê, cây điều, kỹ thuật chăn nuôi giúp các hộ nghèo, người từng lầm lỡ phát triển sản xuất. Đặc biệt, ông còn khuyến khích người dân bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc Gia Rai như đan lát, dệt thổ cẩm, đánh cồng chiêng, múa xoang... góp phần xây dựng làng Trol Đeng ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Bài và ảnh: NGUYỄN ANH SƠN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/sua-loi-lam-tro-thanh-gia-lang-tieu-bieu-835434
Zalo