Sự thật không thể tin nổi khi tìm thấy nam sinh trong nhà nghỉ

Công an phường Yên Hòa, TP Hà Nội, cho biết đơn vị vừa kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ảnh minh họa.

Báo Dân trí đưa tin, theo cơ quan chức năng, rạng sáng 1/7, Công an phường Yên Hòa nhận trình báo của ông N. (48 tuổi, quê Lạng Sơn) về việc con trai ông là anh P. (22 tuổi, sinh viên đại học) bị bắt cóc tống tiền.

Chỉ huy công an phường sau đó đã chỉ đạo cán bộ chiến sĩ khẩn trương xác minh. Đến 4h cùng ngày, công an phường tìm được anh P. ở một nhà nghỉ trên địa bàn phường.

Làm việc với anh P., lực lượng công an xác định anh P. bị các đối tượng giả danh công an gọi điện đe dọa, gửi các "Lệnh tạm giam", "Lệnh tịch thu tài sản", "Án phạt tù"..., và thông báo anh có liên quan đến đường dây buôn ma túy, rửa tiền.

Các đối tượng yêu cầu anh P. chuyển 20 triệu đồng để phục vụ công tác điều tra.

Do hoảng sợ, nam sinh 22 tuổi đã gọi điện cho người thân yêu cầu chuyển tiền. Sau khi được cán bộ Công an phường Yên Hòa giải thích, tuyên truyền, anh P. đã nhận thức rõ thủ đoạn lừa đảo và không chuyển tiền cho các đối tượng.

Sau vụ việc, ông N. đã gửi thư cảm ơn Công an phường Yên Hòa khi kịp thời ngăn chặn, không để các đối tượng xấu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của gia đình.

Theo Người Đưa Tin Pháp Luật, Trung tá Nguyễn Hoài Nam, Phó trưởng Công an phường cho biết, ngay từ ngày 1/7/2025, khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Công an phường Yên Hòa đã bắt tay ngay vào công tác chuyên môn, đi vào hoạt động nhanh chóng.

Ban Chỉ huy Công an phường đang chủ động chỉ đạo cán bộ chiến sĩ ổn định tổ chức, không để gián đoạn công việc; bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, góp phần tạo dựng môi trường sống văn minh, an toàn, bình yên, vì nhân dân phục vụ.

Nhật Hạ (t/h)

Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/su-that-khong-the-tin-noi-khi-tim-thay-nam-sinh-trong-nha-nghi-18885.html
Zalo