Sự thật bất ngờ về người 'nghi đã tử vong' trong phòng trọ khóa trái ở Bình Dương
Người đàn ông nằm bất động trong phòng trọ ở Bình Dương, hàng xóm gọi mãi không lên tiếng nên trình báo cơ quan chức năng. Nghi người bên trong đã tử vong, căn phòng trọ được công an niêm phong để khám nghiệm song đến khi phá cửa vào thì người này... còn sống.
Trưa 3/3, Công an phường Phú Thọ (TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) tiếp nhận tin báo từ người dân về nghi vấn có người tử vong bên trong phòng trọ khóa trái.
Theo nội dung trình báo, tại căn phòng trọ trên đường Lê Hồng Phong, người dân gọi mãi nhưng người đàn ông bên trong vẫn nằm bất động, không lên tiếng. Do cửa phòng trọ khóa trái, nghi có chuyện chẳng lành nên người dân trình báo cơ quan chức năng địa phương.
Căn phòng trọ được niêm phong tạm thời trước khi công an phá cửa vào kiểm tra bên trong
Tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng phường đã đến nơi, tạm thời phong tỏa phòng trọ để chờ đơn vị nghiệp vụ tới.
Tuy nhiên, khi công an phá cửa vào bên trong phòng trọ thì phát hiện người đàn ông trên còn sống và đang ngủ li bì.