'Sứ mệnh cao cả' - Hành trình gìn giữ hòa bình của nữ sĩ quan Việt Nam

Trung tá Bùi Thị Minh Nguyệt, một phụ nữ nhỏ bé nhưng mang trong mình tinh thần kiên cường của Bộ đội Cụ Hồ. Hai lần tình nguyện tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, chị đã góp phần làm rạng danh hình ảnh quân nhân Việt Nam trên trường quốc tế.

Vững vàng trong mọi hoàn cảnh

Năm 2022, Bùi Thị Minh Nguyệt chính thức gia nhập đội ngũ sĩ quan mũ nồi xanh, thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở Nam Sudan. Một năm sau, vào năm 2023, khi nhận được cơ hội tiếp tục tham gia, chị không ngần ngại tình nguyện lên đường, tiếp tục hành trình cao cả tại Cộng hòa Trung Phi.

Đó không chỉ là lòng nhiệt huyết, mà còn là minh chứng rõ nét cho tinh thần “Không gì là không thể” mà chị muốn truyền tải đến đồng đội - những người cũng đang nuôi dưỡng ước mơ trở thành chiến sĩ mũ nồi xanh, góp phần xây dựng một thế giới hòa bình hơn.

 Trung tá Bùi Thị Minh Nguyệt tại lực lượng gìn giữ hòa bình ở Phái bộ Minusca, Cộng hòa Trung Phi. Ảnh do nhân vật cung cấp

Trung tá Bùi Thị Minh Nguyệt tại lực lượng gìn giữ hòa bình ở Phái bộ Minusca, Cộng hòa Trung Phi. Ảnh do nhân vật cung cấp

Tham gia phái bộ gìn giữ hòa bình đồng nghĩa với việc đối diện với vô vàn khó khăn. Nam Sudan và Cộng hòa Trung Phi đều là những khu vực có tình hình chính trị bất ổn, xung đột vũ trang diễn ra thường xuyên, kéo theo nguy cơ mất an toàn cho lực lượng quốc tế. Chị Nguyệt nhớ lại: “Có những thời điểm căng thẳng, bạo loạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Chúng tôi phải luôn cảnh giác cao độ, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định an toàn của phái bộ để bảo vệ chính mình và đồng đội”.

Không chỉ đối mặt với hiểm nguy từ xung đột, điều kiện sống cũng là một thử thách lớn. Môi trường khắc nghiệt với khí hậu nóng bức, thiếu nước sạch, thực phẩm không đảm bảo khiến sức khỏe của các sĩ quan bị ảnh hưởng nghiêm trọng. “Có thời điểm, trong tổ công tác của tôi, 5 người thì có 3 người mắc sốt rét, trong đó có tôi. Điều kiện y tế tại đây hạn chế, thuốc men khan hiếm, khiến việc điều trị gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn kiên cường vượt qua vì hiểu rằng nhiệm vụ của mình quan trọng như thế nào”.

Dù gian nan là vậy, nhưng với ý chí sắt đá và tinh thần Bộ đội Cụ Hồ, chị và các đồng đội chưa bao giờ nản lòng. “Chúng tôi xác định rõ tư tưởng ngay từ khi bắt đầu nhiệm vụ rằng sẽ có những thử thách, sẽ có nguy hiểm, nhưng tất cả phải đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau để hoàn thành tốt công việc được giao”, Trung tá Bùi Thị Minh Nguyệt khẳng định.

Không chỉ vậy, việc xa gia đình trong thời gian dài, đặc biệt vào những dịp Tết Nguyên đán, là một thử thách lớn về mặt tinh thần. “Có năm, tôi đón giao thừa trong căn cứ, chỉ có chiếc bánh chưng nhỏ từ đồng đội ở Bệnh viện dã chiến 2.4 gửi tặng mà lòng bồi hồi nhớ nhà. Nhưng tôi hiểu rằng, mỗi người chúng tôi ở đây đều đang góp phần vào một sứ mệnh cao cả”, chị chia sẻ.

Tinh thần của người lính Việt Nam luôn sáng ngời, dù trong hoàn cảnh nào. Trong những thời điểm căng thẳng nhất, đặc biệt vào các thời điểm chuẩn bị bầu cử tại địa phương, nguy cơ xung đột vũ trang tăng cao, chị và đồng đội luôn vững vàng tư tưởng, bám sát chỉ đạo của Phái bộ và Bộ Quốc phòng để bảo đảm an toàn cho bản thân và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Dấu ấn đáng nhớ và niềm tự hào

Chị kể về một kỷ niệm đáng nhớ: “Một bệnh nhân người Pakistan bị thương nghiêm trọng, cánh tay gần như đứt lìa. Tại Bệnh viện dã chiến cấp 1, bác sĩ của họ đã xác định rằng gần như không thể cứu được cánh tay đó. Thế nhưng, với sự tận tâm và kỹ thuật điêu luyện, các bác sĩ của Bệnh viện dã chiến 2.5 Việt Nam đã thực hiện thành công ca phẫu thuật nối mạch máu, giữ lại cánh tay cho bệnh nhân. Câu chuyện ấy lan truyền khắp phái bộ, khiến bạn bè quốc tế càng thêm nể phục trình độ chuyên môn và tinh thần nhân ái của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam”.

 Trung tá Bùi Thị Minh Nguyệt (đứng thứ 2 từ trái sang) chụp cùng Tổ công tác tại Phái bộ Minusca, Cộng hòa Trung Phi.

Trung tá Bùi Thị Minh Nguyệt (đứng thứ 2 từ trái sang) chụp cùng Tổ công tác tại Phái bộ Minusca, Cộng hòa Trung Phi.

Một dấu ấn khác cũng khiến Trung tá Bùi Thị Minh Nguyệt tự hào là dự án đóng và hạ thủy chiếc thuyền đầu tiên của Đội Công binh số 1 Việt Nam tại Abyei. “Trong tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm người dân bản địa, chiếc thuyền đã được hạ thủy thành công. Chưa bao giờ tôi thấy rõ ràng đến thế, rằng những điều chúng tôi làm không chỉ giúp đảm bảo an toàn cho lực lượng gìn giữ hòa bình mà còn mang lại lợi ích thiết thực cho người dân địa phương”, chị chia sẻ.

Tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình, các quân nhân Việt Nam không chỉ thực hiện nhiệm vụ của Liên hợp quốc mà còn là những đại sứ văn hóa, góp phần lan tỏa bản sắc dân tộc. “Chúng tôi luôn cố gắng giới thiệu hình ảnh đất nước Việt Nam thân thiện, mến khách bằng cách tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, nấu những món ăn truyền thống như phở, nem rán, bánh chưng vào các dịp lễ, Tết. Những đồng nghiệp đến từ các quốc gia khác vô cùng thích thú, họ nói rằng chưa bao giờ được trải nghiệm một không khí Tết ấm cúng đến vậy ngay tại phái bộ”.

Không chỉ quảng bá văn hóa, các sĩ quan Việt Nam còn tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ cộng đồng địa phương. “Chúng tôi hỗ trợ người dân bản địa bằng cách dạy học cho trẻ em, hướng dẫn họ cách trồng rau sạch, sửa chữa cơ sở hạ tầng. Những việc làm tuy nhỏ nhưng đã giúp người dân có cuộc sống tốt hơn và thêm yêu quý lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam”, chị chia sẻ.

Ngoài ra, những phẩm chất truyền thống của Bộ đội Cụ Hồ như tính kỷ luật, lòng nhân ái và tinh thần đoàn kết quốc tế cũng giúp lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam nhanh chóng tạo được uy tín trong mắt bạn bè quốc tế.

Chia sẻ về hành trình gìn giữ hòa bình của Trung tá Bùi Thị Minh Nguyệt, Thượng tá Nguyễn Kim Tỉnh, chỉ huy trưởng lực lượng Việt Nam tại phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở Nam Sudan cho biết: “Đồng chí Nguyệt đã hoàn thành tốt cả nhiệm vụ Liên hợp quốc và nhiệm vụ Bộ Quốc phòng giao, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam thân thiện và yêu chuộng hòa bình đến bạn bè quốc tế”.

Với những bước đi vững chắc, hình ảnh người lính Việt Nam trong lực lượng gìn giữ hòa bình sẽ tiếp tục là niềm tự hào và là biểu tượng của một dân tộc yêu chuộng hòa bình, sẵn sàng đóng góp cho sự ổn định và phát triển của thế giới. Những câu chuyện như của Trung tá Bùi Thị Minh Nguyệt sẽ mãi là nguồn cảm hứng cho thế hệ trẻ-những người đang nuôi dưỡng ước mơ trở thành chiến sĩ mũ nồi xanh, góp phần dựng xây một thế giới hòa bình và tốt đẹp hơn.

NGUYỄN HUYỀN ANH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/nuoi-duong-van-hoa-bo-doi-cu-ho/su-menh-cao-ca-hanh-trinh-gin-giu-hoa-binh-cua-nu-si-quan-viet-nam-821363
Zalo