Steve Jobs nói như cách của bậc thầy ngôn ngữ
Jobs chưa bao giờ nói chuyện như CEO của một công ty lớn. Ông giao tiếp như một chính trị gia có tầm nhìn hoặc lãnh đạo của một phong trào cách mạng.
Jobs đã thốt ra một trong những câu nói huyền thoại của ông vào năm 1983, khi ông thành công trong việc thuyết phục John Sculley, chủ tịch đương nhiệm của mảng Pepsi-Cola của PepsiCo, trở thành CEO mới của Apple. “Anh muốn dành phần còn lại của cuộc đời mình để bán nước ngọt, hay anh muốn có một cơ hội để thay đổi thế giới?”

Không lâu sau khi thuê CEO mới này, Jobs mời Scully và vợ ông tới ăn một bữa sáng và thổ lộ, “Chúng ta đều có một quãng thời gian rất ngắn trên trần gian này. Chúng ta có lẽ chỉ có cơ hội để làm được một vài điều thực sự vĩ đại và làm chúng cho tốt. Không một người nào trong chúng ta biết được mình sẽ ở đây được bao lâu, tôi cũng không biết, nhưng tôi có cảm giác rằng tôi phải cố đạt được thật nhiều điều trong những thứ này khi tôi còn trẻ”.
Một lập trình viên khác và cũng là nhân viên của Apple thuở ban đầu đã bị thuyết phục bởi những lời mà Jobs dùng để thuyết phục anh ta gia nhập công ty. “Chúng ta đang sáng tạo ra tương lai. Hãy nghĩ về việc lướt trên đầu một con sóng. Việc đó thực sự đầy thích thú. Bây giờ hãy nghĩ về việc phải vẫy vùng ở cuối con sóng đó. Nó không thể nào vui bằng việc kia được. Hãy tới đây và làm nên một chút thay đổi cho vũ trụ này nào”.
Đây là kiểu ngôn từ mà một bậc thầy thông thái sẽ sử dụng, chứ không phải một lãnh đạo tập đoàn. Trên thực tế, “làm nên một chút thay đổi cho vũ trụ này” là một trong những công thức ưa thích mà Jobs hay chọn. Một nhân viên khác thuật lại rằng Jobs hết lần này đến lần khác đã động viên nhân viên của mình bằng những câu kiểu như: “Hãy cùng làm nên một chút thay đổi cho vũ trụ này. Chúng ta sẽ làm cho thứ này trở nên quan trọng đến mức nó sẽ làm nên một chút thay đổi cho vũ trụ”.