Sống sót kỳ diệu sau 95 ngày lênh đênh trên biển
Một ngư dân Peru đã được tìm thấy còn sống ở Thái Bình Dương sau 95 ngày lênh đênh trên biển, Hãng thông tấn nhà nước Peru Andina đưa tin ngày 15/3.
Ông Máximo Napa Castro, 61 tuổi, đã ra khơi trên chiếc thuyền đánh cá của mình vào ngày 7 tháng 12 từ Marcona, một thị trấn ven biển ở phía nam Peru, nhưng thời tiết xấu đã khiến ông mất phương hướng.

Bức ảnh do Hải quân Peru công bố vào ngày 15/3/2025 cho thấy ông Maximo Napa đang được chăm sóc y tế khi đến Paita, Peru.
Sau đó, ông được một tàu đánh cá của Ecuador phát hiện vào ngày 11/3 ở vùng biển ngoài khơi bờ biển phía Bắc Peru trong tình trạng mất nước nghiêm trọng và nguy kịch.
Sau khi được cứu, ông Napa Castro khóc và cho biết, ông sống sót nhờ uống nước mưa thu thập được trên thuyền và ăn côn trùng, chim và một con rùa. Ông cũng cho biết mình đã không ăn uống gì trong 15 ngày qua.
Ông Máximo Napa Castro chia sẻ với truyền thông địa phương rằng ông luôn nghĩ về gia đình để “giữ vững” tinh thần để có thể sống sót.
“Tôi liên tục nhắc mình rằng, tôi không muốn chết vì mẹ tôi. Tôi có một đứa cháu gái mới vài tháng tuổi. Mỗi ngày tôi đều nghĩ đến mẹ”, ông nói.
Con gái của ông, cô Inés Napa Torres, đã cảm ơn những ngư dân Ecuador đã cứu mạng cha cô.
“Cảm ơn những người anh em Ecuador đã giải cứu cha tôi, Gatón, Chúa phù hộ các bạn”, cô chia sẻ trong một bài đăng trên Facebook.
Gia đình Napa Castro và các nhóm ngư dân đã tìm kiếm ông trong ba tháng. “Mỗi ngày đều là nỗi đau khổ cho cả gia đình và tôi hiểu nỗi đau của bà tôi - nỗi đau của một người mẹ mất con… Chúng tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải trải qua tình huống này, tôi không muốn điều đó xảy ra với bất kỳ ai, chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục hy vọng, bố ơi...”, con gái ông viết trên Facebook vào ngày 3/3.
Ông Napa Castro đã được kiểm tra y tế tại Bệnh viện Nuestra Senõra de las Mercedes ở Paita, gần biên giới Peru với Ecuador và được xuất viện sau đó.