Sống 'Giữa những con sóng'

'Người ta thường vô vọng tìm kiếm những điều tốt đẹp mà cuộc sống không có. Vì vô vọng, nên nó thường được hư cấu trong những cuốn tiểu thuyết', trích từ tiểu thuyết 'Giữa những con sóng'.

Trích dẫn ấy tưởng như sẽ dẫn dắt người đọc vào một cuốn sách chỉ toàn những điều tốt đẹp và đem đến nguồn năng lượng tích cực, tràn đầy hứng khởi về cuộc sống. Nhưng nội dung tiểu thuyết Giữa những con sóng lại chứa đựng đầy bất ngờ.

Giữa những con sóng là câu chuyện xoay quanh những bức xúc về cuộc sống của một chàng thanh niên tên Nguyên. Với anh, “đời như những con sóng dữ, rình rập nhấn chìm anh, buộc anh phải nhoài đạp để nhoi lên, để tồn tại, để hít lấy chút không khí thuần khiết hiếm hoi, nếu không sẽ bị chết chìm, chứ trông mong ai đó quăng cho mình chiếc phao là quá viển vông”.

Ý nghĩ tiêu cực ấy cộng với nhiều chuyện không hay xảy ra trong công việc và những bế tắc trong tình yêu đã khiến chàng trai trẻ luôn cảm thấy mình bị nhốt trong một chiếc lồng chật hẹp, không lối thoát.

Anh tìm đến chuyến đi chơi biển trên một con tàu đánh cá với mục đích làm mới lại tâm hồn.

Rủi thay, tàu bị chìm trong trận bão biển. Anh may mắn sống sót và dạt lên một hòn đảo hoang. Trên đảo, anh gặp một người ngư dân và con gái ông. Người ngư dân có những bất mãn dẫn đến việc ông đưa con gái ra đảo hoang, đoạn tuyệt với cuộc sống đất liền.

 Tiểu thuyết như con sóng cuốn người đọc vào từng trang sách, cuốn vào dòng chảy cuộc sống mỗi ngày.

Tiểu thuyết như con sóng cuốn người đọc vào từng trang sách, cuốn vào dòng chảy cuộc sống mỗi ngày.

Một chàng thanh niên và một người đàn ông chán ghét thế giới mà họ đang sống, muốn tìm đến một thế giới tự do, thoải mái hơn, nhưng bên cạnh họ lại là một cô gái luôn khao khát trở về đất liền để hòa mình vào một cuộc sống mà cô chân thật, không màu mè rằng Dù đất liền ra sao, em vẫn ao ước trở về”.

Đọc Giữa những con sóng, sẽ rất dễ nghĩ tác giả có cái nhìn tiêu cực về cuộc sống. Nhưng anh chỉ nêu ra những vấn đề quen thuộc thuộc xung quanh mình. Đó là những bất công, vô lí, những câu chuyện thời sự tạo tranh cãi, gây ồn ào trên các trang báo, trên các trang mạng xã hội. Bất cứ ai cũng có thể thấy dường như câu chuyện đó, sự việc đó mình đã gặp rồi, đã đối mặt rồi. Tất cả đều rất đời, rất thực!

Và cuối cùng, giữa những con sóng cuộc đời bủa vây, nhân vật chính đã nhận ra rằng “Không thể đầu hàng dễ dàng được! Mệnh lệnh của linh hồn hộ mệnh trong Nguyên vang lên. Anh không thể chết một cách lãng nhách. Phía trước là đất liền, là cỏ cây vươn mình qua khe đá, là Diệu, là tình yêu, là cuộc đời anh, là những gì đã cho anh sức lực, sự mạnh mẽ để đạp lên những con sóng lớn”.

Dẫu vậy, Giữa những con sóng, tiểu thuyết của Nguyễn Tuấn Thành, do Liên Việt và Nhà xuất bản Văn học liên kết xuất bản, không khô khan mà vẫn rất lãng mạn với tình yêu của hai nhân vật chính. Chặng đường tìm lại tình yêu của cô gái vốn dĩ rất kiêu kì, đã đem đến cho người đọc những trang viết đầy trữ tình.

Nguyễn Tuấn Thành vốn là nhà báo và có hơn 20 năm làm báo. Điều đó cho anh cơ hội trải nghiệm nhiều về cuộc sống và đưa vào trang viết những dữ liệu rất thời sự, gần gũi với đời sống hàng ngày, thể hiện qua các cuộc trò chuyện của nhân vật. Những cuộc trò chuyện ấy không phải vô thưởng vô phạt mà đều ẩn chứa thông điệp tác giả muốn nhắm tới.

Với các nhà phê bình văn học, có thể họ sẽ không tìm thấy lí thuyết cơ bản của một cuốn tiểu thuyết trong Giữa những con sóng. Đó là bởi tác giả đã rất thoải mái trong cách thể hiện tác phẩm, từ việc xây dựng cấu trúc cốt truyện, xây dựng nhân vật đến tạo dựng phong cách viết đơn giản, không màu mè, không cầu kì nhưng vẫn đậm chất văn học.

Đọc Giữa những con sóng, người đọc sẽ bị cuốn hút từ trang đầu tiên đến trang cuối, như bị chính những con sóng cuốn vào từng trang sách, cuốn vào dòng chảy cuộc sống mỗi ngày.

Hiểu Phong

Nguồn Znews: https://znews.vn/song-giua-nhung-con-song-post1550695.html
Zalo