Sống đẹp theo gương Bác - Kỳ 1: Góp sức trẻ xây dựng quê hương
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm bồi dưỡng thế hệ trẻ. Tư tưởng, đạo đức và phong cách sống của Người không chỉ là di sản tinh thần vô giá, mà còn là kim chỉ nam để thanh niên hôm nay bồi đắp lý tưởng, rèn luyện bản lĩnh và hun đúc khát vọng cống hiến. Nhiều bạn trẻ đã và đang từng ngày học và làm theo Bác bằng sự dấn thân vì cộng đồng.
Kỳ 1: Góp sức trẻ xây dựng quê hương
Với nhiệt huyết của tuổi trẻ, các đoàn viên, thanh niên, đảng viên trẻ đã tích cực học tập và có nhiều đóng góp cho xã hội. Mỗi người là một câu chuyện sinh động của sự nỗ lực, phấn đấu bền bỉ, không ngại khó, ngại khổ, kiên trì rèn luyện theo gương Bác Hồ.

Chị Vũ Hoàng Bảo Trân (hàng trước, đứng giữa) tham gia Hành trình "Sinh viên Khánh Hòa với biển, đảo quê hương" do Tỉnh đoàn và Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh tổ chức.
Bí thư đoàn xã năng nổ
Sáng 24-8, gần 50 đoàn viên, thanh niên, cùng người dân xã Bác Ái Tây đồng loạt ra quân hưởng ứng Ngày cao điểm xây dựng nông thôn mới, Ngày Chủ nhật xanh lần thứ 5. Những bàn tay xông xáo phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh, bổ sung trồng mới hệ thống cây xanh dọc các tuyến đường thôn Bố Lang, Gia É và Hành Rạc 2. Giữa không khí rộn ràng ấy, anh Pi Năng Lộc (dân tộc Raglai) - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bác Ái Tây kiêm Bí thư Đoàn xã không chỉ xắn tay góp sức trong từng phần việc, mà còn động viên, khích lệ tinh thần, thắp lửa nhiệt tình đến các đoàn viên, thanh niên.

Ngoài tích cực tham gia công tác xã hội, anh Pi Năng Lộc còn đầu tư sản xuất, phát triển kinh tế gia đình.
Trước đó, trong tháng 7, với sự dẫn dắt của anh Pi Năng Lộc, Đoàn xã Bác Ái Tây đã thành lập đội thanh niên tình nguyện hỗ trợ người dân làm thủ tục tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã; tổ chức chương trình “Tiếp sức cùng em đến trường” tại Trường Tiểu học Phước Bình A và tặng 260 phần quà, 10 xe đạp cho học sinh dân tộc Raglai có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, trong nhiều năm giữ vai trò chủ chốt trong công tác mặt trận của địa phương, anh còn là cầu nối tích cực giữa Đảng, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân với nhiều hoạt động thiết thực như: Vận động kinh phí xây dựng nhà sàn, nhà vệ sinh, cải thiện cảnh quan phục vụ phát triển du lịch cộng đồng tại các thôn Hành Rạc 1, Hành Rạc 2, Bố Lang; trực tiếp đến từng hộ dân tuyên truyền kỹ thuật nuôi bò, hướng dẫn dự trữ thức ăn trong mùa khô, góp phần nâng cao hiệu quả chăn nuôi; huy động nguồn lực hỗ trợ hàng chục hộ vươn lên thoát nghèo...
Nhiều năm liền là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, anh Lộc chia sẻ: “Những lời dạy của Bác đã giúp tôi mạnh dạn đề xuất các ý tưởng sáng tạo phục vụ công tác chuyên môn. Với tôi, vai trò tiên phong của người trẻ là dám nghĩ khác, làm khác, không sợ khó, không sợ khổ”.
Hết lòng vì người bệnh
Sáng thứ Hai đầu tuần, tại sảnh chờ trước Khoa Khám bệnh - Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Yersin Nha Trang, tiếng đàn violin vang lên giữa không gian quen thuộc. Những giai điệu du dương, mộc mạc khiến cả người bệnh, người nhà bệnh nhân và nhân viên y tế đều chăm chú lắng nghe. Vài người mỉm cười, người khác khẽ gật đầu, có người lại nhắm mắt lặng lẽ cảm nhận sự bình yên theo từng nhịp điệu. Người chơi đàn ấy là anh Vũ Thái Dương - nhân viên Phòng Tổ chức - Hành chính, Phó Bí thư Chi đoàn Bệnh viện Đa khoa Yersin Nha Trang, cũng chính là người khởi xướng và nhạc công chính của chương trình “Mang âm nhạc vào bệnh viện”. Anh Dương chia sẻ: “Tuy chương trình chỉ thực hiện 2 tuần/lần và chỉ diễn ra trong 1 giờ/lần nhưng đã nhận được phản hồi tích cực từ bệnh nhân. Đây không chỉ là nơi tôi thể hiện niềm đam mê của mình mà còn muốn thông qua âm nhạc giúp người bệnh xoa dịu bớt nỗi đau và quên đi bệnh tật. Có những bệnh nhi đang điều trị rối loạn tự kỷ, dù ngôn ngữ thể hiện còn chưa rõ ràng nhưng luôn mong chờ những bản nhạc tôi chơi nên tôi rất vui. Điều đó, giúp tôi có thêm động lực để tiếp tục thực hiện chương trình ý nghĩa này”.

Khởi xướng chương trình "Mang âm nhạc vào bệnh viện", anh Vũ Thái Dương mong muốn tạo không gian ấm áp, thân thiện cho người bệnh.
Được biết, sau khi tốt nghiệp chuyên ngành quản trị bệnh viện tại Trường Đại học Hùng Vương, cuối năm 2014, anh Dương về công tác tại Trung tâm Đào tạo chỉ đạo tuyến của Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa. Vì muốn cống hiến sức trẻ và những sáng kiến trong môi trường mới để hỗ trợ, giúp đỡ bệnh nhân nhiều hơn, anh Dương đã xung phong về Bệnh viện Đa khoa Yersin Nha Trang công tác trong những ngày đầu bệnh viện chuẩn bị đưa vào hoạt động. Tại đây, anh không chỉ đảm nhiệm công việc chuyên môn mà còn thiết kế bộ nhận diện thương hiệu bệnh viện; cải thiện các điều kiện phục vụ người bệnh... Anh là người trực tiếp thiết kế các vòm lối đi tại khu vực nhà xe, khu khám bệnh và khu nội trú, giúp bệnh nhân và người nhà di chuyển thuận tiện, tránh mưa nắng. Những việc tưởng chừng đơn giản như đánh số phòng bệnh, lắp bảng chỉ dẫn đến các khu vực chức năng, bố trí sân tập thể dục cho bệnh nhân, khu phơi đồ, lối vào nhà xe, biển báo, biển cấm… đều được anh thực hiện một cách tỉ mỉ, dễ hiểu, phù hợp với nhu cầu của người sử dụng.
Tinh thần trách nhiệm ấy còn được anh thể hiện rõ trong công tác đoàn, khi luôn đi đầu trong các hoạt động của Chi đoàn bệnh viện, chủ động tìm kiếm và triển khai nhiều ý tưởng mới, thường xuyên tham gia các chương trình khám, chữa bệnh miễn phí cho người dân. Những đóng góp thầm lặng nhưng ý nghĩa của anh đã được các cấp ghi nhận. Anh được Đoàn Thanh niên UBND tỉnh tặng danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, Đảng ủy Sở Y tế khen thưởng đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Bệnh viện Đa khoa Yersin Nha Trang khen thưởng thành tích xuất sắc trong công tác hằng năm...
Thủ lĩnh sinh viên xông xáo
Cho đến bây giờ, cảm xúc vinh dự, tự hào trong khoảnh khắc được xướng tên tại Lễ tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VIII năm 2025 do Trung ương Đoàn tổ chức vẫn còn nguyên vẹn trong chị Vũ Hoàng Bảo Trân - Phó Bí thư Đoàn Trường Đại học Nha Trang. Với chị, đó không chỉ là danh hiệu, phần thưởng ghi nhận cho quá trình dài nỗ lực học tập và cống hiến, mà còn là dấu mốc đáng nhớ trong hành trình rèn luyện, cống hiến và trưởng thành của một người trẻ sống theo lý tưởng Bác Hồ. Đó là cũng là động lực để chị tiếp tục lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến cộng đồng sinh viên.

Chị Vũ Hoàng Bảo Trân tại Lễ tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VIII năm 2025.
Bảo Trân cho rằng, với người trẻ, học và làm theo Bác không nằm ở những điều lớn lao hay cao siêu, mà bắt đầu từ những việc nhỏ, gần gũi và thiết thực trong đời sống hằng ngày. Đó là việc rèn luyện lối sống kỷ luật, giản dị; là sự nỗ lực trong học tập; là tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và không ngại khó khăn, thử thách. Vì vậy, chị luôn cố gắng học tập, trau dồi kiến thức mỗi ngày và tham gia nghiên cứu khoa học để phát triển bản thân. Là thủ lĩnh sinh viên, Trân luôn xông xáo trong các hoạt động đoàn, hội như: Chiến dịch tình nguyện hè, Tiếp sức mùa thi, Ngày Chủ nhật xanh, các hoạt động thiện nguyện giúp đỡ học sinh và người dân ở những địa bàn khó khăn, các chương trình tập huấn cho sinh viên... Trân vừa tốt nghiệp đại học và hành trình cống hiến của chị vẫn đang ở phía trước. “Với tôi, tuổi trẻ không chỉ là khoảng thời gian để học tập và trải nghiệm, mà còn là để sống có ích với cộng đồng và góp thêm những điều tử tế cho cuộc sống”, Trân chia sẻ.