Khúc tráng ca xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Không chỉ là một hành trình trở về với lịch sử, Phân khu 5 tại Triển lãm '95 năm Cờ Đảng soi đường' còn là nơi gặp gỡ, đối thoại giữa các thế hệ. Ký ức về đấu tranh và khát vọng dựng xây đất nước hiện lên rõ nét, để từ đó thế hệ hôm nay nhận thức rõ về trách nhiệm gìn giữ và tiếp nối bằng hành động thiết thực trong hiện tại.

Phân khu 5 tại Triển lãm “95 năm Cờ Đảng soi đường”. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Phân khu 5 tại Triển lãm “95 năm Cờ Đảng soi đường”. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Ký ức sống dậy giữa không gian độc đáo

Bước qua cánh cửa của Phân khu 5 tái hiện giai đoạn 1975-1986 tại Triển lãm “95 năm Cờ Đảng soi đường”tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia (Đông Anh, Hà Nội), người xem như được đưa trở lại khoảnh khắc đất nước vừa thống nhất.

Năm 1975, đại thắng mùa Xuân mở ra kỷ nguyên độc lập, thống nhất cho dân tộc. Nhưng niềm vui chưa trọn vẹn thì phía trước là cả một chặng đường đầy thử thách: Hàn gắn vết thương chiến tranh, khắc phục hậu quả bom đạn, khôi phục sản xuất, đồng thời bảo vệ biên giới thiêng liêng trước những mưu toan xâm lấn.

 Nhiều hiện vật về các thời kỳ lịch sử được trưng bày tại phân khu. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Nhiều hiện vật về các thời kỳ lịch sử được trưng bày tại phân khu. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Không gian trưng bày tái hiện giai đoạn lịch sử ấy bằng nhiều lớp lang. Một bên là hình ảnh các công trường xây dựng, những hiện vật liên quan, một bên là audio thuyết minh về những chặng đường lịch sử của dân tộc khi cả nước bước vào 2 cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới, cũng như chuẩn bị cho nền móng khởi đầu công cuộc Đổi mới.

Nhiều tư liệu được công bố về công cuộc tái thiết, xây dựng và bảo vệ đất nước. Những hiện vật giản dị nhưng chứa đựng sức nặng lịch sử, khiến người xem dừng lại và chiêm ngẫm.

Đặc biệt, điểm độc đáo khác của phân khu là sự kết hợp giữa tư liệu lịch sử và công nghệ hiện đại. Tại đây, “sách thông minh” với công nghệ 3D mapping và robot tương tác đưa người xem đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.

Chỉ cần chạm nhẹ hoặc quét mã QR, cả một dòng thời gian lịch sử hiện ra bằng hình ảnh, âm thanh sống động. Lịch sử, vốn thường được nghĩ là khô khan, nay trở thành một hành trình trải nghiệm có thể “chạm” được.

Đoàn Thùy Linh, sinh viên Trường đại học Luật Hà Nội, đang tham gia hướng dẫn tại triển lãm, chia sẻ: “Em thấy công nghệ trưng bày ở đây đã làm thay đổi cách chúng em tiếp nhận lịch sử. Những trang sách không còn tĩnh lặng, mà sống động, đa chiều. Điều đó khiến chúng em những người trẻ càng cảm nhận rõ hơn ý nghĩa của từng giai đoạn lịch sử”.

 Đông đảo khách tham quan đến trải nghiệm sách tương tác tại phân khu. (Ảnh: XUÂN CHIẾN)

Đông đảo khách tham quan đến trải nghiệm sách tương tác tại phân khu. (Ảnh: XUÂN CHIẾN)

Thùy Linh thông tin thêm, ở khu vực này trưng bày những cuốn sách rất đặc biệt - không chỉ đơn thuần là sách về các kỳ Đại hội Đảng, mà còn được tích hợp công nghệ thông minh. Mỗi trang sách đều có mã QR, kết nối với hệ thống camera, máy tính và máy chiếu, từ đó hiển thị hình ảnh, video và thông tin trực quan ngay trên nền sách.

“Thậm chí còn có công nghệ 3D mapping hiện đại, khiến bất kỳ ai khi trải nghiệm đều thốt lên ngạc nhiên. Điều đó cho thấy việc ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo vào những lĩnh vực tưởng chừng rất ‘cổ điển’ như sách, chính là một bước tiến quan trọng, góp phần làm sống động lịch sử và truyền cảm hứng sáng tạo cho thế hệ trẻ”, Thùy Linh cho hay.

Theo hướng dẫn viên này, Phân khu 5 giới thiệu giai đoạn từ năm 1975 đến nay, gắn liền với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, kèm với đó là những dấu mốc quan trọng qua các kỳ Đại hội XI, XII, XIII của Đảng.

"Mỗi Đại hội đều ghi dấu những thành tựu to lớn, như hội nhập kinh tế quốc tế, cải cách tư pháp, phát triển hạ tầng, hay việc Việt Nam vẫn giữ được tăng trưởng dương trong đại dịch Covid-19. Tất cả đều hướng đến mục tiêu chung: Xây dựng một nước Việt Nam phát triển, hùng cường, sánh vai cùng các cường quốc năm châu như Bác Hồ từng căn dặn”, Thùy Linh nói.

Sự hòa quyện giữa ký ức và công nghệ, giữa quá khứ và hiện tại, đã tạo nên một không gian độc đáo trong một triển lãm về lịch sử. Khách tham quan không chỉ đến để xem, mà còn để trải nghiệm, để mỗi bước chân trong phân khu là một cuộc đối thoại với những năm tháng đã qua.

Từ ký ức đến trách nhiệm

 Cựu chiến binh phấn khởi sau khi trải nghiệm các công nghệ hiện đại tại triển lãm. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Cựu chiến binh phấn khởi sau khi trải nghiệm các công nghệ hiện đại tại triển lãm. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Nếu chỉ có hiện vật và công nghệ, triển lãm sẽ mới dừng lại ở mức “trình bày”. Điều làm nên sức sống của Phân khu 5 chính là sự gặp gỡ giữa các thế hệ - những cựu chiến binh trở lại nhìn lại chặng đường đời mình, và lớp trẻ hôm nay đi tìm lời nhắn gửi cho tương lai.

Cựu chiến binh Nguyễn Thị Lan (Hải Phòng) đứng lặng người lắng nghe thuyết minh về chiến sự biên giới phía bắc. Bà từng là người lính trực tiếp tham gia bảo vệ Tổ quốc trong những năm tháng ấy.

Giọng nghèn nghẹn, cựu chiến binh sinh năm 1958 cho hay: “Tất cả công lao của Đảng, Nhà nước và nhân dân đã tạo nên một bức tranh hoành tráng, hiện đại. Thấy thế hệ trẻ hôm nay đông đảo đến triển lãm, tôi càng tin tưởng tương lai đất nước sẽ phát triển ngang tầm thời đại”.

Ở một góc khác, cựu sĩ quan thông tin Nguyễn Hữu Tuấn (Thái Nguyên) chia sẻ, ngày xưa, giữa bom đạn, ông và đồng đội chưa từng nghĩ đến ngày sẽ có một triển lãm hiện đại đến vậy. “Triển lãm khiến tôi thêm tự hào, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và tương lai phát triển của đất nước”, ông Tuấn khẳng định.

 Nhiều bạn trẻ đến với triển lãm để hiểu thêm về chặng đường lịch sử của dân tộc. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Nhiều bạn trẻ đến với triển lãm để hiểu thêm về chặng đường lịch sử của dân tộc. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Trong dòng người tham quan, có nhiều bạn trẻ lặng lẽ ghi chép, chụp lại từng hiện vật. Nguyễn Hà Duy, sinh viên Trường cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, chia sẻ cảm nhận: “Em cảm thấy lịch sử gần gũi hơn, chạm tay được, nhìn thấy được. Từ đó, chúng em càng ý thức rõ ràng hơn trách nhiệm của mình hôm nay, đó là phải học tập, rèn luyện để đóng góp cho đất nước”.

Cuộc gặp gỡ giữa ký ức và hiện tại chính là ý nghĩa sâu xa mà Phân khu 5 gửi đến người xem. Những gian trưng bày không chỉ để tưởng nhớ, mà để nhắc nhở, bởi lịch sử không chỉ nằm trong sách mà còn cần được kết nối với suy nghĩ, cảm xúc và hành động hôm nay để trở thành dòng chảy tiếp nối, hun đúc sức mạnh cho tương lai.

Đến với Triển lãm "95 năm Cờ Đảng soi đường" nói chung và Phân khu 5 nói riêng, mỗi người thêm một lần khắc ghi: Độc lập, tự do, hạnh phúc hôm nay được đánh đổi bằng máu, mồ hôi, nước mắt của lớp lớp thế hệ cha anh, và tương lai của đất nước chính là phần việc thế hệ trẻ phải gánh vác bằng tri thức, bản lĩnh và khát vọng vươn lên.

LÊ HÀ - TRUNG HƯNG

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/khuc-trang-ca-xay-dung-va-bao-ve-to-quoc-post906660.html
Zalo