Sớm nhân rộng mô hình vườn nhãn đầu tiên ở Phú Yên

Những ngày đầu tháng 8/2024, ngược lên xã Sơn Phước, huyện Sơn Hòa, PV Báo CAND được biết đến mô hình trồng nhãn duy nhất của tỉnh Phú Yên đã mang lại hiệu quả kinh tế cao, mở ra khát vọng đổi đời cho bao người dân nơi đây.

Ngồi bên vườn nhãn đang thu hoạch mùa đầu tiên, ông Ma Văn Hòa – người tiên phong đưa cây nhãn về vùng đất này nhớ lại do gia cảnh nghèo khó nên cách đây gần 25 năm, ông khoác ba lô rời quê nhà ở khu phố Long Bình, phường Xuân Phú, thị xã Sông Cầu (Phú Yên) vào tỉnh Đồng Nai để tìm nơi mưu sinh.

“Khởi đầu từ nghề thợ hàn công cụ kim loại thép không gỉ rồi chuyển sang kinh doanh sắt thép một thời gian dài, tôi dành dụm được hơn 2 tỷ đồng. Lúc đầu tôi dự tính sử dụng khoản tiền này mở rộng kinh doanh nhưng sau nhiều lần đến ấp Mít Nài, xã La Ngà, huyện Định Quán (Đồng Nai), tôi bị cuốn hút trước sự hấp dẫn bởi vườn nhãn sum suê trái ngọt của gia đình người bạn nên quyết định khoác ba lô về Phú Yên tìm đất để chuyển nghề”, ông Hòa kể thêm.

Ông Ma Văn Hòa cùng PV Báo CAND bên vườn nhãn đầu tiên ở Phú Yên sum suê trái ngọt trong mùa vụ đầu tiên.

Ông Ma Văn Hòa cùng PV Báo CAND bên vườn nhãn đầu tiên ở Phú Yên sum suê trái ngọt trong mùa vụ đầu tiên.

Sau nhiều ngày dò tìm, ông Hòa chọn khu đất 8,5ha ở xã Sơn Phước, huyện Sơn Hòa để nhận chuyển nhượng từ một người dân địa phương, rồi thuê nhân công thu dọn cây cỏ hoang dại, đầu tư trồng 1.300 cây nhãn, khoan 5 giếng nước, lắp đặt đường ống dẫn nước đến từng gốc cây để chủ động nguồn nước tưới xuyên suốt trong năm.

Thế nhưng bằng những kỹ thuật canh tác được bạn bè ở Đồng Nai chia sẻ, cùng với những trang sách nông nghiệp, sau hơn 3 năm nỗ lực tập trung chăm sóc, đến nay ông Hòa đã sở hữu vườn nhãn sum suê trái ngọt mùa vụ đầu tiên với năng suất mỗi cây nhãn thu được 30-40kg, giá bán tại vườn 25.000 đồng/kg. Bằng phương châm “lấy ngắn, nuôi dài”, trong thời gian chờ đến mùa nhãn đầu tiên, vợ chồng ông Hòa khai thác quỹ đất còn lại để đầu tư trồng khoảng 2ha ớt sừng, mỗi vụ thu được gần 20 tấn, mỗi năm trồng hai vụ bán cho thương lái ở TP Đà Nẵng đặt hàng thường xuyên và đã thu được hơn 200 triệu đồng. Bên cạnh cây ớt, vườn cây nông nghiệp của vợ chồng ông Hòa còn có 5 sào mãng cầu sẽ cho thu quả trong dịp Tết Nguyên đán 2025 sắp đến và 3 sào mít Thái.

Từ nguồn tiền thu được trong sản xuất tại vườn cây nông nghiệp, vợ chồng ông Hòa không chỉ đảm bảo ổn định đời sống gia đình, mà còn có đủ điều kiện thuận lợi để chăm lo cho 2 đứa con đi học tại TP Hồ Chí Minh và Đồng Nai. Dự báo trong mùa nhãn năm sau cộng với nguồn thu từ cây ớt sừng, mãng cầu, mít thái, vợ chồng ông Hòa không chỉ thu hồi lại nguồn vốn đã đầu tư, mà còn có được quỹ đất hơn 10ha đang sử dụng và tiền lãi phát sinh từ thu nhập cây trái.

Cùng với việc nỗ lực xây dựng vườn cây trái, trong đó có vườn nhãn đầu tiên ở Phú Yên, mở ra hướng đi mới trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn miền núi nơi này, ông Hòa còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội - từ thiện cùng các phong trào xóa đói giảm nghèo, giúp nhau làm kinh tế nông nghiệp và phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc ở xã Sơn Phước.

Hữu Toàn

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/kinh-te/som-nhan-rong-mo-hinh-vuon-nhan-dau-tien-o-phu-yen-i739663/
Zalo