Sôi nổi lễ hội đua thuyền trên đầm Ô Loan
Lễ hội đua thuyền trên đầm Ô Loan - một di tích danh thắng quốc gia tại Phú Yên, không chỉ là một trong những nét đẹp truyền thống văn hóa dân gian ở vùng đất Phú Yên hàng chục năm qua, mà còn là hoạt động vui chơi giải trí những ngày đầu năm mới, người dân cầu mong mưa thuận, gió hòa, trời yên, biển lặng, tôm cá thêm nhiều trong đầm để cuộc sống mọi nhà bình an, sung túc.
Sáng nay 4/2 (mùng 7 Tết Ất Tỵ), hơn 200 vận động viên đến từ 11 xã, thị trấn vùng sông nước ở huyện Tuy An (Phú Yên) sôi nổi tranh tài tại Lễ hội đua thuyền đầm Ô Loan, với sự tham dự của hàng ngàn người dân.
Phần Lễ đã được tổ chức trang nghiêm tại các Đình làng và Lăng Ông thờ cá Voi trong ngày mùng 6, còn phần Hội được diễn ra trong ngày mùng 7 Tết Ất Tỵ trên mặt đầm Ô Loan.
Các vận động viên tranh tài ở 4 nội dung, trong đó có 3 nội dung dành cho nam là đua thuyền, sõng lưới, bơi thúng chai và 1 nội dung nam – nữ phối hợp là đua thuyền chài. Bên cạnh hoạt động đua thuyền đầy kịch tính còn có các màn trình diễn võ cổ truyền, trò chơi dân gian hô bài chòi…
Tại Lễ hội đua thuyền đầm Ô Loan năm nay, giải nhất toàn đoàn thuộc về xã An Hòa Hải, giải nhì xã An Ninh Đông, giải ba xã An Cư. Giải nhất ba nội dung đua thuyền rồng, bơi thúng chai và đua sõng lưới được trao cho xã An Hòa Hải; nội dung còn lại là đua thuyền chài thuộc về xã An Hiệp.
Lễ hội đua thuyền đầm Ô Loan không chỉ là một trong những nét đẹp truyền thống văn hóa dân gian ở vùng đất Phú Yên hàng chục năm qua, mà còn là hoạt động vui chơi giải trí những ngày đầu năm mới, người dân cầu mong mưa thuận, gió hòa, trời yên, biển lặng, tôm cá thêm nhiều trong đầm để cuộc sống mọi nhà bình an, sung túc.
Trong hành trình xuôi Nam ngược Bắc trên huyết mạch giao thông quốc lộ 1A, du khách dừng chân ở đỉnh đèo Quán Cau thuộc địa phận xã An Hiệp, huyện Tuy An, nhìn xuống phía Đông là đầm Ô Loan – một Di tích thắng cảnh Quốc gia được Bộ Văn hóa Thông tin, nay là Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận theo Quyết định 2410/QĐ-VH ngày 27/9/1996. Với diện tích 1.570 ha, đầm Ô Loan nằm giữa những đồi núi, tiếp giáp với các xã An Cư, An Hiệp, An Hòa Hải và An Ninh Đông.
Trong số những truyền thuyết về đầm Ô Loan có câu chuyện gần gũi nhất, đó là ngày xưa trên trời có nàng tiên tên Loan xinh đẹp nhưng rất tinh nghịch. Một ngày nọ nàng Loan mượn con chim Ô thước bay xuống trần gian mảo mê dạo chơi khắp nơi, đến khi chim mỏi cánh, đói khát đã sà xuống dãy núi Từ Bi ở huyện Tuy An ngày nay. Sau này dân gian mượn tên chim Ô thước và tên của nàng tiên Loan để ghép thành Ô Loan. Từ trên cao nhìn xuống, hình hài mặt đầm tựa như con chim đang xoãi cánh, trong lòng đầm có tiềm năng thủy sản tự nhiên dồi dào, nổi tiếng nhất là tôm đất, sò huyết, rong câu…
Đêm xuống, mặt đầm Ô Loan rực rỡ ánh đèn của ngư dân giăng lưới, thả câu. Phong cảnh sơn thủy hữu tình của đầm Ô Loan là nguồn cảm xúc dạt dào cuốn hút nhiều văn nghệ sĩ tìm đến thưởng ngoạn, sáng tác thơ, ca, nhạc, họa và nhiếp ảnh.