Sôi động chợ hàng rẫy nông thôn
Xế trưa, chợ đồ rẫy xã Kiến An (huyện Chợ Mới) hoạt động náo nhiệt giữa người mua và người bán. Từ lâu, chợ này là nơi mưu sinh bền bỉ của tiểu thương và là mạch sống hàng ngày của nông dân chân đất xứ cù lao.

Chợ hàng rẫy hoạt động nhộn nhịp vào buổi trưa
Hoạt động rôm rả
Trong chuyến hành trình khám phá dòng sông Vàm Nao, chúng tôi vô tình bắt gặp không khí buôn bán hàng rẫy nhộn nhịp của các tiểu thương tại nơi đầu sông. Chợ tọa lạc tại khu đất trống của bến phà Thuận Giang, không bảng hiệu. Nhưng lâu nay, địa chỉ này thu hút đông đảo người dân đến trao đổi hàng nông sản, người ta quen gọi là chợ. Thường chợ nhóm họp buổi sáng hoặc chiều. Tuy nhiên, chợ nhóm họp vào buổi trưa chỉ vài giờ đồng hồ là tan. Hàng ngày, ở đây, khoảng 100 lao động có thu nhập ổn định từ việc bốc vác, khiêng hàng lên xe.
Thấy khung cảnh hoạt động rộn ràng, chúng tôi thử chạy xe vào sâu bên trong, gặp ông Nguyễn Văn Trường (57 tuổi, chủ vựa hàng rẫy) đang trông coi nhân công bốc vác hàng nông sản lên xe tải. Ông Trường cho hay, điểm tập kết hàng rẫy này có trên 10 chủ vựa, thu hút hàng trăm tiểu thương từ khắp nơi đến đây mua hàng về bán lại cho các chợ xã nông thôn. Nhìn xung quanh, xe gắn máy của các tiểu thương đến đây bổ hàng liên tục. Chợ nhóm họp từ 10 - 13 giờ trưa. Thời gian này, tiểu thương tranh thủ mua hàng rẫy về bán chợ chiều.
Chúng tôi gặp anh Trần Văn Sơn (quê ở xã Phú Thành, huyện Phú Tân) đang loay hoay lựa những bọc khổ qua chất lên xe. Ngày nào cũng vậy, khoảng 11 giờ, anh có mặt tại địa điểm này để mua rau, củ mang về bán tại chợ Phú Thành. Chiếc xe gắn máy của anh tuy cũ rích, nhưng là phương tiện hữu ích trên bước đường mưu sinh vạn nẻo. Anh Sơn nói rằng, chiếc xe này chở được 2 giỏ hàng đủ loại, như: Dưa leo, bắp cải, củ cải, ngò rí, hành cọng, khổ qua, đậu que… Nhiều khi anh Sơn còn mua thêm hành củ, cà rốt, ớt chuông… bán lẻ dọc đường. “Trong chuyến đi xa, tôi có đem cái cân nhỏ theo. Chạy rề rà vùng nông thôn, gặp mình, người dân í ới gọi lại mua đồ để chuẩn bị cho buổi cơm chiều” - anh Sơn bộc bạch. Ở những vùng nông thôn xa chợ, nhiều gia đình chọn giải pháp mua hàng rẫy từ các xe đẩy hoặc xe gắn máy bán dạo. Nhờ vậy, anh Sơn có thêm thu nhập ổn định.
Duy trì hàng chục năm
Theo ông Trường, địa điểm này được hình thành cách đây trên 30 năm. Ban đầu, chỉ vài hộ thu mua hàng nông sản của bà con trong vùng cù lao. Về sau, nhiều người theo nghề buôn bán hàng rẫy, hoạt động nhộn nhịp ở vùng nông thôn xã Kiến An cho tới nay. Nhờ điểm tập kết này, hàng nông sản của nông dân có chỗ tiêu thụ bền vững, bà con không vất vả chở đi xa. Hiện nay, ông Trường là một trong những chủ vựa lớn tại điểm tập kết rau màu. Mỗi ngày, vựa ông Trường tiêu thụ khoảng 10 tấn rau màu các loại của nông dân trồng tại vùng cù lao Chợ Mới và các xã lân cận thuộc tỉnh Đồng Tháp.
Ông Trường nhớ lại, ngày trước, điểm tập kết này nằm cách đây khoảng vài trăm mét. Sau này, được bến phà Thuận Giang cho mượn chỗ nên tiểu thương di dời về đây hoạt động. Chỗ này rất thuận tiện cho việc lưu thông hàng hóa bằng đường bộ lẫn đường thủy. Tuy nhiên, hiện nay, nhiều tiểu thương vận chuyển rau màu chủ yếu bằng đường bộ vừa nhanh, vừa tiện lợi. Hàng hóa đến tay người tiêu dùng tươi ngon. Sau khi thu gom rau màu của nông dân bên cù lao xong, mỗi buổi trưa, ông Trường chỉ huy người làm thuê chất hàng lên xe tải của mình, chở xuống tỉnh Vĩnh Long cân cho mối lái.
Tính đến nay, ông Trường theo nghề buôn hàng nông sản hàng chục năm. Ngày trước, ông làm ruộng nhưng chỉ đủ ăn. Sau này, thấy bà con chuyển sang trồng màu, ông Trường cho thuê ruộng của mình, đi thu mua hàng nông sản phân phối cho các chợ và mối lái. Làm ăn ngày càng khấm khá, ông đầu tư mua chiếc xe tải để vận chuyển hàng nông sản tiêu thụ ngoài tỉnh. Nhờ vậy, rau màu bán được giá hơn. Chỉ tay về vựa đồ rẫy của mình, ông Trường cho hay, hàng ngày, ông thu mua đủ thứ đồ, như: Hành, hẹ, khoai lang, bắp cải, cà chua, đậu bắp, ớt, dưa leo, dưa nụ, củ kiệu… Ngoài thu mua hàng hóa trong huyện, ông còn nhập hàng củ từ Đà Lạt, như: Cà rốt, bông cải, cà chua, ớt chuông…
Mỗi buổi trưa, điểm tập kết hàng rẫy này tiêu thụ hàng chục tấn hàng nông sản phân phối khắp nơi. Tuy nhiên, theo ông Trường, 2 năm qua, giá cả nông sản không ổn định, bà con nông dân thường xuyên gặp khó khăn đầu ra. Ông Trường nói, hiện nay, nông dân thu hoạch hành bán tại ruộng với giá 10.000 đồng/kg, trong khi đó chi phí đầu tư nhiều hơn, nên vụ này không lời. Hay như cải củ, mấy tháng trước bị dội chợ chỉ 500 đồng/kg nhưng không ai mua. Hiện nay, cải củ có 7.000 đồng/kg, với giá này, nông dân cũng không có lời, sau khi trừ các khoản chi phí.
Những tiểu thương ở chợ hàng rẫy này làm ăn rất có tâm, họ luôn mong thị trường rau màu được giá, bà con nông dân có thu nhập cao để tái đầu tư. Khi nông dân vui thì tiểu thương cũng mừng lây và có động lực để tiếp tục thu mua hàng nông sản của bà con đem tiêu thụ khắp nơi.