Sốc: 6 cầu thủ bóng đá Palestine và 1 nhà báo thiệt mạng trong 15 ngày
Các cuộc tấn công của Israel vào Dải Gaza đã khiến 6 cầu thủ bóng đá Palestine thiệt mạng trong 15 ngày, cùng một nhà báo và mới nhất là cầu thủ Zuhair Al-Hajj Ahmad qua đời trong một cuộc không kích tại khu vực Al-Zaytoun, phía đông Thành phố Gaza.
Trong làn sóng xung đột đang không ngừng leo thang tại Dải Gaza, thể thao, biểu tượng của hòa bình và hy vọng, lại một lần nữa phải hứng chịu nỗi đau tột cùng. Chỉ trong vòng nửa đầu tháng 7-2025, có đến 6 cầu thủ bóng đá Palestine thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel, khiến cộng đồng thể thao quốc tế bàng hoàng và đau xót.
Mỗi cầu thủ ra đi là một mất mát lớn đối với thể thao Palestine và gây ra nỗi đau sâu sắc cho một dân tộc bị chiến tranh bủa vây từng ngày. Gần đây nhất, cầu thủ Zuhair Al-Hajj Ahmad đã trở thành nạn nhân của một cuộc không kích dữ dội nhằm vào khu vực Al-Zaytoun, phía đông Thành phố Gaza, vào ngày 15-7.
Theo xác nhận của Liên đoàn bóng đá Palestine (PFA) qua mạng xã hội, Zuhair đang khoác áo CLB Al-Sadaqa SC, một trong những đội bóng địa phương có vai trò quan trọng trong việc phát triển tài năng trẻ. Anh được biết đến là người từng chơi cho CLB Thể thao Gaza và luôn được người hâm mộ bóng đá tại đây yêu mến nhờ lối chơi tận tụy và phong cách sống giản dị.

Zuhair Al-Hajj Ahmad là một trong 6 cầu thủ bóng đá Palestine thiệt mạng. Ảnh: STR.
Cuộc tấn công dẫn đến cái chết của Zuhair xảy ra gần Nhà thờ Hồi giáo Salahuddin, nơi anh cùng một số người dân đang có mặt, theo Antara. Vụ việc không chỉ cướp đi mạng sống của anh mà còn khiến nhiều người khác bị thương, trong đó có cả nhà báo Akram Daloul, phóng viên của kênh tin tức Al Mayadeen, người đang đưa tin từ hiện trường. Zuhair ra đi ở tuổi còn trẻ, khi sự nghiệp bóng đá vẫn còn dang dở và đam mê chưa từng phai nhạt.
Trước đó, bóng đá Palestine đã phải chứng kiến năm trường hợp tử vong khác chỉ trong vòng hai tuần đầu của tháng. Mustafa Abu Amira mất vào ngày 1-7, tiếp theo là Muhannad Al-Lili vào ngày 4-7, Hadi Mahmoud Halawa vào ngày 7-7, Ahmad Qannan vào ngày 10-7, và cuối cùng là thi thể của đội trưởng Ramez Al-Kafarna được tìm thấy vào ngày 8-7 tại khu vực Netzarim, sau một năm kể từ khi anh được báo cáo mất tích.
Ramez Al-Kafarna từng mang băng đội trưởng của CLB Shabab Beit Hanoun Al-Ahli, đặc biệt khiến nhiều người rơi lệ. Việc anh được xác nhận đã qua đời sau một năm mất tích đã dập tắt hy vọng cuối cùng của gia đình và đồng đội về khả năng sống sót. Thi thể anh được tìm thấy giữa đống đổ nát, cho thấy sự đau đớn về hiện trạng thảm khốc mà người dân Gaza đang phải đối mặt hàng ngày.

Khu vực Al-Zaytoun, phía đông Thành phố Gaza bị không kích. Ảnh: STR.
Liên đoàn bóng đá Palestine gởi lời chia buồn đến các nạn nhân và lên án mạnh mẽ hành động quân sự của Israel đánh vào con người lẫn văn hóa cùng đời sống tinh thần của người dân Palestine. Trong khi chiến tranh làm tan vỡ mọi thứ, từ nhà cửa, trường học đến bệnh viện, thể thao cũng không có ngoại lệ. Giờ đây, sân bóng vốn là nơi nuôi dưỡng ước mơ, là nhịp cầu hòa bình lại trở thành nơi tang thương.
Thế giới thể thao quốc tế đã và đang lên tiếng trước thực trạng này. Nhiều tổ chức nhân quyền kêu gọi FIFA và các tổ chức bóng đá lớn cần phải có hành động thiết thực nhằm bảo vệ sự an toàn của các vận động viên Palestine, cũng như gìn giữ tính trung lập và nhân văn của thể thao trong thời điểm đầy hỗn loạn.
Sự ra đi của các cầu thủ không thể đơn thuần bị bỏ qua như những thiệt hại chiến tranh bình thường, bởi họ không cầm vũ khí, họ cầm quả bóng, mang khát vọng kết nối và hy vọng đổi thay.

Bóng đá Palestine đứng vững trong khói lửa chiến tranh. Ảnh: STR.
Dư luận thế giới đang đòi hỏi trách nhiệm và sự lên tiếng mạnh mẽ hơn từ cộng đồng quốc tế, sau khi 6 cầu thủ bóng đá Palestine thiệt mạng, nếu không, bi kịch tương tự sẽ tiếp diễn. Những cầu thủ như Zuhair, Mustafa, Ramez hay Ahmad lẽ ra đã có thể tiếp tục sống, tiếp tục chơi bóng và truyền cảm hứng cho thế hệ mai sau. Nhưng giờ đây, tên họ chỉ còn được nhắc tới trong nỗi đau, trong ký ức và trên những dòng chia buồn lặng lẽ từ các tổ chức thể thao.
Trong hoàn cảnh đó, thể thao Palestine vẫn đang cố gắng đứng vững, nuôi dưỡng những mầm xanh mới bất chấp khói lửa và mất mát. Các đội bóng địa phương, HLV và những cầu thủ vẫn tiếp tục tập luyện, thi đấu trong điều kiện thiếu thốn và hiểm nguy, như một cách để giữ lửa niềm tin và gìn giữ bản sắc.