Sinner sẽ giữ vững vị trí số 1 thế giới, án cấm thi đấu bị chỉ trích
Sinner đã nhận án cấm thi đấu 3 tháng trong một thỏa thuận với WADA. Thời gian cấm thi đấu này sẽ không ảnh hưởng tới vị trí số 1 của anh.
Jannik Sinner sẽ giữ nguyên vị trí số 1 thế giới dù đang phải chấp hành án cấm thi đấu ba tháng vì vi phạm quy định chống doping. Cựu giám đốc Giải Quần vợt Úc Mở rộng, Paul McNamee, cho rằng thời điểm áp dụng án phạt khiến người ta cảm thấy "không thỏa đáng".
Ngôi sao người Ý, người vừa giành chức vô địch đơn nam Úc mở rộng lần thứ hai vào tháng trước, đã chấp nhận án phạt trong một thỏa thuận với Cơ quan Chống Doping Thế giới (WADA), trước khi phiên điều trần tại Tòa án Trọng tài Thể thao dự kiến diễn ra vào tháng 4.
Theo thỏa thuận, Sinner bị cấm thi đấu từ ngày 9-2 đến 4-5-2025, nhưng thời gian này không ảnh hưởng nhiều đến việc anh tham dự bất kỳ giải Grand Slam nào. Tay vợt người Ý sẽ trở lại đúng dịp Giải Rome Masters 1.000 trên sân nhà và sau đó là Roland Garros vào ba tuần sau.
Sinner chấp nhận án cấm 3 tháng từ thỏa thuận với WADA
Do đó, vị trí số 1 của Sinner hiện vẫn an toàn, nhưng thách thức thực sự sẽ đến vào giai đoạn cuối năm 2025 khi anh phải bảo vệ một lượng điểm khổng lồ từ danh hiệu Mỹ mở rộng và ATP Finals năm ngoái, lên tới 3.500 điểm.
Sự chỉ trích mạnh mẽ từ cộng đồng đến WADA
Quyết định này đã bị chỉ trích mạnh mẽ bởi nhiều tay vợt của hiện tại và trước đây, bao gồm Nick Kyrgios, Stan Wawrinka, Yevgeny Kafelnikov và Tim Henman, cùng với Hiệp hội Các tay vợt Chuyên nghiệp (PTPA) do Novak Djokovic và tay vợt người Canada Vasek Pospisil sáng lập.
"Tôi không ngạc nhiên nhưng việc này có vẻ quá tốt để thành sự thật, nếu xét đến những gì đã xảy ra với những người khác trong tình huống tương tự. Điều này sẽ không được dư luận chấp nhận" - McNamee nhận xét.
McNamee nhấn mạnh rằng mặc dù Sinner không bị xem là trực tiếp vi phạm nhưng anh vẫn phải chịu trách nhiệm cho sai sót của đội ngũ hỗ trợ. Ông cũng lưu ý rằng không phải tay vợt nào cũng có cơ hội đàm phán với WADA để đạt được một thỏa thuận tốt như Sinner.
Ông cảnh báo rằng cách xử lý trường hợp Sinner đã đặt ra tiền lệ không tốt, đồng thời kêu gọi có các quy định nghiêm ngặt hơn để đảm bảo sự công bằng.
Medvedev mỉa mai về án phạt của Sinner (Ảnh: ESPN)
Tay vợt số 8 thế giới Daniil Medvedev nói về án phạt một cách mỉa mai: "Tôi hy vọng rằng từ nay mọi người đều có thể nói chuyện với WADA. Nếu họ nói: "Chúng tôi phát hiện điều này, án phạt là hai năm ", bạn có thể đáp "Không, tôi muốn chỉ một tháng thôi". Hy vọng điều này sẽ không trở thành một tiền lệ. Nếu không thì thật kỳ lạ".
Cựu tay vợt Tim Henman chỉ trích sự thuận lợi bất thường của án phạt, nhấn mạnh rằng việc xử lý các trường hợp doping cần minh bạch và nhất quán. Wawrinka tì chia sẻ trên mạng xã hội rằng anh không còn tin vào sự trong sạch trong thể thao, trong khi Kyrgios gọi đây là "ngày buồn cho quần vợt" và "sự đáng nghi ngờ".
PTPA thì chỉ trích toàn bộ quy trình chống doping đã "bị phá vỡ", cho rằng hệ thống này thiên vị và thiếu minh bạch.
"Điều này không chỉ về kết quả khác biệt cho các tay vợt khác nhau mà còn về sự thiếu quy trình, tính nhất quán và sự tín nhiệm" - tổ chức này tuyên bố.