Sinh viên xả súng trong trường ĐH, 2 người chết, 6 người bị thương
Vừa xảy ra vụ xả súng trong trường đại học bang Florida (Mỹ) khiến 2 người chết, 6 người bị thương, thủ phạm là sinh viên cũng là con phó cảnh sát trưởng địa phương.
Cảnh sát quận Leon (bang Florida, Mỹ) cho biết có 2 người chết và 6 người bị thương phải nhập viện sau vụ xả súng trong trường ĐH bang Florida (FSU) vào ngày 17-4, theo tờ The Hill.
Trong cuộc họp báo, cảnh sát trưởng quận Leon - ông Walter McNeil cho biết nghi phạm xả súng trong trường được xác định là Phoenix Ikner, nam, 20 tuổi, sinh viên của FSU và là con trai của một phó cảnh sát trưởng quận Leon này.
Ông McNeil nói thêm rằng nghi phạm đã bị bắt giữ sau khi bị cảnh sát nổ súng trấn áp và hiện đang dùng quyền giữ im lặng trước cảnh sát.
Phía cảnh sát cho biết nghi phạm đã dùng một khẩu súng lục do mẹ mình - phó cảnh sát trưởng quận Leon, mua. Trước đây bà đã dùng súng này làm vũ khí công vụ và giờ làm súng ngắn cá nhân. Ngoài khẩu súng này, Ikner cũng sở hữu một khẩu súng ngắn khác vào thời điểm bị bắt.

Cảnh sát làm việc tại hiện trường vụ xả súng trong trường ĐH bang Florida (FSU). Ảnh: ALICIA DEVINE
Cảnh sát trưởng McNeil cho biết phó cảnh sát trưởng - mẹ nghi phạm, đã làm việc tại cơ quan này hơn 18 năm và sự cống hiến của bà đối với cộng đồng là vô cùng đặc biệt.
Ông nói rằng thật không may, con trai bà đã tiếp cận được một trong những vũ khí của bà. Ông cũng lưu ý rằng nghi phạm là thành viên lâu năm của Văn phòng cố vấn công dân hay hội đồng cố vấn thanh thiếu niên của Văn phòng Cảnh sát trưởng quận Leon và đã tham gia vào một số chương trình đào tạo của cơ quan này.
Theo cảnh sát trưởng, Ikner đã bước chân vào “gia đình của Văn phòng Cảnh sát trưởng quận Leon".
Theo FSU, cảnh sát đã phản ứng nhanh và tới hiện trường sau khi nhận tin báo về một vụ xả súng tại khu vực hội sinh viên vào khoảng 12 giờ trưa 17-4. Lúc đó, nhà trường đã gửi cảnh báo những người trong khuôn viên trường "tìm nơi trú ẩn và chờ hướng dẫn tiếp theo".
Sinh viên FSU Blake Leonard nói với đài CBS News Miami rằng anh nghe thấy tổng cộng khoảng 30 phát súng. Anh Leonard cho biết anh cách hội sinh viên - hiện trường vụ án khoảng 120 m khi nghe thấy tiếng súng và bắt đầu chạy.
"Tôi nghe thấy khoảng 12 tiếng súng nổ. Lúc đầu tôi nghĩ đó là tiếng của công trường xây dựng cho đến khi tôi nhìn ra sau và thấy mọi người chạy về phía tôi, rồi tôi nghe thấy thêm 12 hoặc 15 tiếng súng nữa, nên tôi cũng bắt đầu chạy khỏi đó"- anh Leonard kể lại.
Theo cảnh sát, 2 người thiệt mạng không phải là sinh viên trường.
Những người bị thương đang được điều trị tại Bệnh viện Tallahassee Memorial HealthCare và bệnh viện này cho biết tất cả các bệnh nhân đều trong tình trạng ổn định vào khoảng 4 giờ 30 chiều cùng ngày.