Sinh viên vượt khó, lan tỏa yêu thương

Sinh viên Phan Ngọc Thùy Trang (ngụ phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa, Khoa Ngôn ngữ Anh, Trường đại học Lạc Hồng) có hoàn cảnh gia đình khó khăn nên phải tự lập từ lúc còn học trung học cơ sở. Để không trở thành gánh nặng cho gia đình, chị từng phải làm 3 công việc mỗi ngày, thậm chí bảo lưu việc học đại học trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 bùng phát để mưu sinh.

Chị Phan Ngọc Thùy Trang (thứ 3 từ phải qua) luôn nhiệt tình với các hoạt động Đoàn - Hội ở Trường đại học Lạc Hồng. Ảnh: L.Duy

Chị Phan Ngọc Thùy Trang (thứ 3 từ phải qua) luôn nhiệt tình với các hoạt động Đoàn - Hội ở Trường đại học Lạc Hồng. Ảnh: L.Duy

Với những nỗ lực không ngừng, chị Trang từng được tuyên dương “Sinh viên 5 tốt”, “Thanh niên sống đẹp” và là người khởi xướng, duy trì hoạt động hiệu quả Nhóm thiện nguyện “Biên Hòa đáng iu”, thường xuyên phát cơm, tặng quà cho trẻ em, người vô gia cư trên địa bàn thành phố Biên Hòa.

Sống trách nhiệm và sẻ chia

Một buổi tối cuối tuần tại phường Bửu Long, nơi một thành viên trong nhóm “Biên Hòa đáng iu” dành góc nhà nhỏ để tập kết đồ đạc và chuẩn bị những phần cơm, nước, quà tặng cho người vô gia cư, chị Trang và các thành viên trong nhóm tất bật chia cơm, gói quà ra từng phần nhỏ gọn, sạch sẽ, chuẩn bị đi trao cho người có hoàn cảnh khó khăn.

Ngồi trong ánh đèn vàng hắt nhẹ ở hiên nhà, chị Trang vừa chia cơm ra hộp, vừa kể về hành trình vượt khó của mình. Tuổi thơ của chị gắn bó với ông bà nội vì cha mẹ ly hôn. Cha của chị hiện làm công nhân ở tỉnh Bình Dương, sống ở nhà trọ một mình. Mẹ của chị có gia đình riêng ở tỉnh Bình Phước. Em trai của chị Trang (20 tuổi) đã nghỉ học sớm, hiện làm nhân viên pha chế tại một quán cà phê ở thành phố Biên Hòa.

Ở cùng ông bà nội từ nhỏ, để phụ giúp ông bà, chị sớm có ý thức tự lập. Vào mùa hè năm lớp 9, khi bạn bè còn vô tư vui chơi, chị đã âm thầm đi làm phục vụ quán cà phê, giao trà sữa để có tiền tự lo cho bản thân. Lên lớp 10, chị chuyển ra đảo Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) sống với cha (thời điểm đó cha chị làm việc ngoài đảo Phú Quốc), vừa học, vừa tranh thủ làm thêm tại các quán ăn, nhà hàng.

Năm 2018, nhờ khả năng ăn nói lưu loát, chị Trang bắt đầu bán hàng online. Đến năm 2019, công việc này phát triển mạnh. Chị vừa học online (vì dịch Covid-19 bắt đầu xuất hiện), vừa live stream bán hàng, tự đi ship hàng đến khuya. Cứ thế mỗi ngày, sau khi trừ chi phí, chị dành một phần để phụ cha đi chợ, cho em trai tiền tiêu vặt và tự lo cho mình.

Đến năm 2020, chị Trang thi đậu vào Trường đại học Lạc Hồng, theo học ngành ngôn ngữ Anh. Nhưng chỉ vừa hoàn thành năm nhất thì năm 2021, đại dịch Covid-19 bùng phát khiến mọi thứ đảo lộn. Chị được nhà trường cho nghỉ một tuần, lại trùng dịp Tết Đoan Ngọ nên chị về quê nội ở tỉnh Phú Yên chơi, không ngờ bị kẹt lại 8 tháng vì quy định giãn cách xã hội để kiểm soát dịch bệnh. Do không mang theo sách vở, máy tính xách tay, sóng điện thoại yếu; cùng lúc đó, cha của chị bị nhiễm Covid-19, phải cách ly nên mất thu nhập, không có tiền đóng học phí cho chị đúng hạn, chị đành bảo lưu một năm học.

Thời điểm dịch bệnh Covid-19 bắt đầu lắng xuống, chị Trang về sống với bà ngoại tại thành phố Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk). Chị làm đủ việc để trang trải cuộc sống. Ban ngày, chị phụ dạy học tại một lớp học bán trú tư nhân, buổi tối lại đi nhặt tổ yến thuê.

“Công việc nhặt yến thường xuyên ngửi mùi tanh. Nhiều hôm về tôi buồn nôn, phải bỏ ăn, nhưng vẫn phải cố gắng. Có hôm mệt đến xanh mặt, tôi vào phòng khóc mà không dám để ngoại biết, vì sợ ngoại buồn” - chị Trang kể.

Đến năm 2023, chị Trang trở lại Trường đại học Lạc Hồng. Hiện tại, chị thực tập tại Văn phòng Đoàn Trường đại học Lạc Hồng, làm cộng tác viên nội dung, tổ chức sự kiện, quay dựng video với phụ cấp khoảng 500 ngàn đến 1 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, chị còn dạy kèm môn tiếng Anh với thu nhập 2-3 triệu đồng/tháng và thỉnh thoảng còn làm mẫu make-up, mẫu nail để kiếm thêm thu nhập.

“Mức thu nhập bây giờ chỉ đủ đóng tiền nhà trọ và trang trải một phần sinh hoạt, không dư dả như lúc còn bán hàng online. Tôi đang tập trung học để tốt nghiệp và chưa thể phụ giúp gì nhiều cho gia đình” - chị Trang cho biết.

Dù rất bận rộn với công việc nhưng chị Trang vẫn giữ thành tích học tập tốt, nhiệt tình tham gia hoạt động phong trào và dành thời gian để cùng nhóm “Biên Hòa đáng iu” lan tỏa điều tử tế mỗi tuần với một quyết tâm cao: chỉ cần có sức khỏe, chị sẽ luôn sống để yêu thương và chia sẻ.

Với những nỗ lực không ngừng trong học tập, rèn luyện và hoạt động phong trào, chị Phan Ngọc Thùy Trang đã vinh dự đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường năm học 2022-2023, được Tỉnh đoàn trao tặng danh hiệu Thanh niên sống đẹp và nhận Giấy khen của Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Đồng Nai vì có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và Phong trào Sinh viên.

Biến áp lực thành động lực

Về kết quả học tập tốt, chị Trang đủ điều kiện nhận học bổng của Trường đại học Lạc Hồng nên được giảm 30% học phí/học kỳ. Đây là học bổng như một phần thưởng dành cho những sinh viên học tốt, có đóng góp tích cực trong công tác Hội và Phong trào Sinh viên.

Chị Trang cũng nỗ lực duy trì hoạt động của Nhóm “Biên Hòa đáng iu” đến nay đã hơn 2 năm.

Chị Phan Ngọc Thùy Trang (đứng thứ 2 từ trái qua), sinh viên Trường đại học Lạc Hồng, và Nhóm thiện nguyện “Biên Hòa đáng iu” cùng trao cơm từ thiện cho người vô gia cư trên địa bàn thành phố Biên Hòa.

Chị Phan Ngọc Thùy Trang (đứng thứ 2 từ trái qua), sinh viên Trường đại học Lạc Hồng, và Nhóm thiện nguyện “Biên Hòa đáng iu” cùng trao cơm từ thiện cho người vô gia cư trên địa bàn thành phố Biên Hòa.

“Nhóm luôn nỗ lực hướng đến những điều tử tế, duy trì đều đặn mỗi tháng/lần cùng nhau chuẩn bị khoảng 50 suất cơm và quà để phát cho người vô gia cư. Nguồn kinh phí từ các thành viên trong nhóm tự đóng góp với nhau” - chị Trang cho biết.

Mới đây, Nhóm “Biên Hòa đáng iu” được đề cử tại Cuộc thi Dong Nai Social Network Awards 2024 do Sở Thông tin và truyền thông (cũ) phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức, nhằm tri ân và tôn vinh các trang mạng xã hội hoạt động hiệu quả, có sức ảnh hưởng tích cực đến cộng đồng được tổ chức tháng 10-2024. Nhóm “Biên Hòa đáng iu” đã dự thi với bài dự thi tổng hợp các dự án đã thực hiện từ khi thành lập đến nay. Chị Trang xem đó là cột mốc ý nghĩa, không chỉ là sự ghi nhận dành cho nhóm, mà còn là động lực để tiếp tục lan tỏa những điều tốt đẹp trong cộng đồng.

Chị Trang đang chuẩn bị tốt nghiệp vào tháng 7-2025. Chị dự định theo đuổi đam mê truyền thông đa phương tiện - lĩnh vực mà chị dành nhiều thời gian tìm hiểu và thử sức từ khi còn là cộng tác viên của Văn phòng Đoàn trường.

“Tôi học ngôn ngữ Anh nhưng đam mê truyền thông đa phương tiện (quay phim, chụp ảnh, dựng video). Tôi muốn kể các câu chuyện của cuộc sống không chỉ bằng hình ảnh, tiếng Việt, mà bằng cả tiếng Anh để nhiều người tiếp cận các nội dung do tôi sản xuất”.

Bí thư Đoàn Trường đại học Lạc Hồng Trương Lê Bảo Trinh nhận xét: “Chị Trang là một trong những sinh viên rất năng nổ, trách nhiệm trong các hoạt động Đoàn - Hội và công tác xã hội của trường. Không chỉ tham gia tích cực, chị còn giữ vai trò đội trưởng trong nhiều chương trình lớn như: Chuyến xe về Tết, Tiếp sức mùa thi, Ngày hội Sinh viên Lạc Hồng… Chị Trang luôn là người chủ động đề xuất ý tưởng, góp phần mang lại sự mới mẻ và hiệu quả cho các chương trình”.

Lê Duy

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/xa-hoi/202505/sinh-vien-vuot-kho-lan-toa-yeu-thuong-0de2d62/
Zalo