Sinh viên nghèo suy thận được bạn đọc ủng hộ hơn 71 triệu đồng
Hơn 4 năm trời ròng rã chạy chữa cho con gái bị bệnh suy thận, người mẹ nghèo gần như khánh kiệt vì số nợ ngày một tăng khiến bà không còn cách nào xoay xở được nữa.
Vừa qua, đại diện Báo VietNamNet đã trao số tiền 71.222.306 đồng, tấm lòng của bạn đọc gửi đến em Lê Thị Phương Anh (SN 2000) ở xã An Cư, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên – nhân vật trong bài viết: “Ước mơ dang dở của nữ sinh viên nghèo mắc suy thận giai đoạn cuối”.

Báo VietNamNet trao số tiền 71.222.306 đồng, tấm lòng bạn đọc giúp đỡ cô sinh viên nghèo Phương Anh bị suy thận.
Tết năm 2020, Phương Anh về quê bỗng thấy chân tay sưng phù và đau nhức. Qua thăm khám mới biết em bị suy thận. Cũng từ đó, ròng rã suốt hơn 4 năm trời, bà Trần Thị Hương (mẹ Phương Anh) đưa con gái đi khắp các bệnh viện, tìm đủ mọi loại thuốc để chữa bệnh cho con song bệnh tình không hề thuyên giảm, thậm chí còn kháng thuốc.
Số tiền bà Hương vay để trả tiền thuốc men, sinh hoạt, đi lại suốt quãng thời gian đưa Phương Anh đi bệnh viện lên tới hơn 300 triệu đồng.
Trong khi căn bệnh suy thận của Phương Anh đã ở giai đoạn cuối, theo bác sĩ cách tốt nhất hiện nay chính là ghép thận nhưng chi phí ghép lên tới 500 triệu đồng khiến người mẹ nghèo không biết xoay xở thế nào. Tiền chạy thận cho con mỗi tuần 2 lần bà còn không kham nổi, thì sao dám nghĩ tới chuyện ghép thận cứu con.
Trong lúc bí bách và khó khăn thì được Báo VietNamNet chia sẻ hoàn cảnh và được cộng đồng chung tay giúp đỡ số tiền 71.222.306 đồng. Số tiền này đã được Báo VietNamNet chuyển đến số tài khoản của Phương Anh.
“Em vô cùng biết ơn tấm lòng của mọi người đã giúp đỡ mẹ con em trong lúc khó khăn hoạn nạn. Số tiền này thật sự rất ý nghĩa và cần thiết với gia đình em lúc này. Sắp tới mẹ em sẽ tiến hành các xét nghiệm để ghép thận chéo cho em tại Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM. Hiện giờ em cũng phải uống thuốc thải thường xuyên nên cũng rất tốn kém”, Phương Anh xúc động chia sẻ.