Sinh viên Lào: Chúng tôi luôn biết ơn Báo Công an TPHCM và cô Dậu

Cô sinh viên người Lào là Orlate Haeoung và nhóm bạn ở Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm (tỉnh Quảng Ngãi) cùng các bạn Ky Thipphahanh ở Trường Đại học Quảng Nam nói đi nói lại câu cảm ơn bằng tiếng Việt khi nhận được những bao gạo nghĩa tình của bà Nguyễn Thị Dậu - chủ cơ sở Như Lan (trên đường Hàm Nghi, Quận 1) do Báo Công an TPHCM gửi tặng trong mùa đại dịch Covid-19.

Ngày 10/10/2021, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 3.528 ca nhiễm mới, trong đó 15 ca nhập cảnh và 3.513 ca ghi nhận trong nước (giảm 999 ca so với ngày trước đó) tại 41 tỉnh, thành phố (có 1.211 ca trong cộng đồng). Số ca bệnh theo thống kê đã giảm dần, TPHCM (1.067), Bình Dương (782), Quảng Ngãi (12). Vào thời điểm con số ca bệnh ở TPHCM vẫn xấp xỉ hơn 1.000 trạm kiểm soát dịch dựng lên dày đặc, nhưng những hạt gạo nghĩa tình vẫn được Công ty vận tải Ba Thanh ở thị trấn Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi chở từ TPHCM về Quảng Ngãi. Nguồn gạo từ tòa soạn Báo Công an TPHCM vận động cô Nguyễn Thị Dậu mà người dân hay gọi thân tình là cô Dậu Sài Gòn (Chủ cơ sở Bánh mì Như Lan, Q1). Hồi đó, Báo Công an TPHCM là một trong những địa chỉ hiếm hoi cung cấp hàng ngàn tấn gạo, hàng chục ngàn tấn rau, củ quả và các thiết bị y tế, thuốc men giúp người dân trong giai đoạn đại dịch.

Nhà báo Lê Văn Chương, cộng tác viên của Báo Công an TPHCM đón món quà từ thành phố nghĩa tình vào lúc thành phố nhỏ ở miền Trung đã lên đèn. Ánh sáng vàng vọt soi trên con đường và những tình nguyện viên của Công ty Ba Thanh đã lăn xả vào trực tiếp vác hàng tấn gạo vào kho để xe tiếp tục lên đường. Mọi người có mặt tại đó đã thốt lên: “Trời ơi, thành phố chưa hết dịch, mọi người còn khổ lắm, nhưng bà con ở trong đó đã gởi gạo ra hỗ trợ cho người dân miền Trung”. Những lời nói đó đều thốt ra từ đáy lòng, vì món quà nghĩa tình vào giờ phút đó đã có sức nặng nghĩa tình không thể nào nói hết được.

Từ trụ sở Báo Công an TPHCM (110 Nguyễn Du, Quận 1), mỗi ngày quả, nhu yếu phẩm được mang đi khắp thôn cùng ngõ hẹp để trao hàng chục tấn gạo cùng rau, củ cho dân vượt qua cơn đói mùa dịch Covid-19

Số gạo trên được nhóm nhà báo Chương và anh em trong nhóm thiện nguyện và Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ngãi chia sẻ đến các địa chỉ đang gặp khó khăn, nhưng ưu tiên nhất là dành cho các em sinh viên Lào đang theo học tại 3 cơ sở Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm, Trường Đại học Phạm Văn Đồng và Trường Đại học Quảng Nam. Các địa phương này đều có chương trình hỗ trợ cho sinh viên Lào, tuy nhiên thời gian bùng phát dịch kéo dài nên các em cần có sự hỗ trợ từ cộng đồng. Việc hỗ trợ đó cũng là dịp để người dân Việt Nam thể hiện sự quan tâm, xem các em như người thân ruột thịt của mình.

Từ TPHCM, Thiếu tá Nguyễn Duy Trung, phóng viên Báo Công an TPHCM nhắn nhủ, anh em cố gắng tranh thủ đưa lương thực đến với bà con sớm nhất, nếu thấy nhu cầu cần chia sẻ thêm thì anh em trong này sẽ tiếp tục trích nguồn gạo của cô Dậu, để hỗ trợ cho các hộ gia đình khó khăn. Vậy rồi rất nhiều bao gạo có in dòng chữ “Công an TPHCM - Hạt gạo nghĩa tình” chuyển đến tay các bạn sinh viên người Lào tại các trường đại học trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Cô sinh viên Orlate Haeoung, quê ở thị trấn Attapeu, Lào chia sẻ: “Chúng em sẽ mãi mãi không quên những tấm lòng đã giúp đỡ các em trong lúc khó khăn. Xin cám ơn Báo Công an TPHCM và cô Dậu Sài Gòn”.

Cô Nguyễn Thị Dậu - người ơn của nhiều người dân nghèo trong suốt nhiều năm qua.

Cô Nguyễn Thị Dậu - người ơn của nhiều người dân nghèo trong suốt nhiều năm qua.

TPHCM vào thời điểm đại dịch Covid-19, mỗi nghĩa cử ân tình vào thời điểm đó sẽ mãi mãi để lại dấu ấn trong lòng mọi người. Bởi lao ra chia sẻ với cộng đồng, mỗi người đều tự nhủ trong lòng rằng “không biết ngày mai sẽ ra sao? Cầu mong mình vẫn khỏe để lại được tiếp tục mang gạo đến cho bà con”. Và rồi, từng chuyến xe chở gạo về trụ sở Báo Công an TPHCM, mọi người lại bật dậy, mỗi phóng viên, biên tập viên đều trở thành những người phu khuân vác, đưa gạo vào kho, thức trắng đêm để phân chia, chuyển lên các xe để đưa tới từng khu dân cư.

Từ tối 21/8/2021, 100 tấn gạo do cô Nguyễn Thị Dậu tài trợ tiếp tục về đến trụ sở tòa soạn 110 Nguyễn Du, Quận 1. Mọi người quên đi cảm giác mồ hôi ướt đẫm lưng, bật đèn để ghi vào danh sách các điểm cần chia sẻ. Dòng tin nhắn liên tục nhảy nhảy với những câu từ nhói đau trên điện thoại của anh em phóng viên khiến mọi người không dám ngơi tay: “Chú ơi, điểm này hết gạo… Tụi em là công nhân ở khu trọ và mấy ngày nay đang mong có rau, củ, gạo…”. Báo CATP, Phòng PX03 tiếp tục phối hợp với lực lượng công an cơ sở và chính quyền các địa phương triển khai công tác giúp dân và tiếp sức cho các lực lượng xung kích nơi tuyến đầu và người dân trong cơn thiếu đói nghiêm trọng. Khoảng 1.000 tấn gạo và hàng chục ngàn tấn rau, củ quả, nhu yếu phẩm đã được mang phát trực tiếp cho người dân.

Cô sinh viên người Lào và nhóm bạn.

Cô sinh viên người Lào và nhóm bạn.

Cứ mỗi khi chuyển mấy bao gạo vào đầu hẻm rồi nhìn những bàn tay vẫy, những ánh mắt biết ơn nhìn theo, những nhà báo khoác áo Công an lại cảm thấy lòng mình vơi bớt nỗi mệt nhọc. Thời khắc đó, mỗi dòng tin nhắn cứ hối thúc mọi người đi… đi mãi. Có khi trở về tòa soạn và ngủ vùi với chiếc áo đẫm mồ hôi nhưng trong đầu lại tiếp tục bật lên ý nghĩ, “cầu mong ngày mai lại lên đường giúp bà con, còn rất nhiều gạo của cô Dậu và mọi người phải cố gắng hết mình!”.

DUY LUÂN

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/doi-song/tphcm-hien-dai-van-minh-nghia-tinh/sinh-vien-lao-chung-toi-luon-biet-on-bao-cong-an-tphcm-va-co-dau_177508.html
Zalo