Sinh viên hào hứng hiến máu tình nguyện trong chương trình Chủ nhật Đỏ

Ngày 9/3, Báo Tiền phong phối hợp cùng Bệnh viện Quân y 175, Trường Đại học Văn Hiến, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình 'Chủ nhật Đỏ' kêu gọi hiến máu tình nguyện cứu người.

Đông đảo bạn trẻ tham gia hiến máu tình nguyện.

Đông đảo bạn trẻ tham gia hiến máu tình nguyện.

Sự kiện thu hút sự tham gia của khoảng 3.000 người là sinh viên, giảng viên và nhân viên các đơn vị trên địa bàn. Với chủ đề “Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của bạn và tôi”, sự kiện là lời kêu gọi đến cộng đồng về tinh thần “tương thân tương ái”, về giá trị thiêng liêng của sự sống.

Em Trần Thị Mỹ Ý, sinh viên năm thứ 1 Khoa Kinh tế - Quản trị, Trường Đại học Văn Hiến chia sẻ: "Ban đầu em cũng khá lo lắng vì bản thân rất sợ máu, nhưng sau khi nghe được ý nghĩa nhân văn của việc hiến máu, em trở nên mạnh dạn hơn. Và quả thật, sau khi hiến máu xong, em cảm thấy rất vui”.

Đã từng 15 lần tham gia hiến máu tình nguyện, nên khi cơ quan phát động tham gia chương trình “Chủ nhật Đỏ”, Thượng úy Nguyễn Bảo An, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Đông Nam Thành phố Hồ Chí Minh (Bộ Công an) không ngần ngại đăng ký. Anh cho biết, hiến máu cứu người giờ đây đã trở thành hành động rất đỗi bình thường mà ai cũng có thể làm được. Gửi trao những giọt máu đào của bản thân để góp phần cứu sống một con người là hành động vô cùng thiết thực và ý nghĩa.

“Chủ nhật Đỏ không đơn thuần là một chương trình hiến máu thường niên mà còn là ngày hội của tình yêu thương và sự sẻ chia, nơi mà tấm lòng nhân ái được lan tỏa mạnh mẽ nhất”, thầy giáo Đinh Công Viễn Phương, Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn tuyển sinh, Trường Đại học Văn Hiến chia sẻ. Bản thân thầy Đinh Công Viễn Phương đã từng có 30 lần hiến máu nhân đạo, trong đó 6 lần hiến máu tại các chương trình “Chủ nhật Đỏ”.

Sinh viên Trường Đại học Văn Hiến, Thành phố Hồ Chí Minh tham gia hiến máu tình nguyện.

Sinh viên Trường Đại học Văn Hiến, Thành phố Hồ Chí Minh tham gia hiến máu tình nguyện.

Tổng Biên tập Báo Tiền Phong Phùng Công Sưởng cho biết, “Chủ nhật Đỏ” là chương trình thiện nguyện đậm tính nhân văn được duy trì hằng năm để trao đi những giọt máu ấm áp, thắp sáng niềm tin và hy vọng cho những người bệnh. Mỗi giọt máu không chỉ là một phần sự sống, mà còn là cầu nối yêu thương, góp phần xây dựng một cộng đồng đoàn kết và nhân ái. “Chúng tôi mong muốn lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa thông điệp nhân văn hiến máu cứu người. Chúng tôi tin rằng, mỗi người đều có thể trở thành một “người hùng” bằng hành động nhỏ bé nhưng vô cùng ý nghĩa - hiến máu cứu người”, ông Sưởng phát biểu.

"Chủ nhật Đỏ" là một trong những sự kiện hiến máu tình nguyện lớn nhất trên toàn quốc, được khởi xướng bởi Báo Tiền Phong. Chương trình hướng đến mục tiêu giải quyết tình trạng thiếu máu, đặc biệt là vào dịp hè và các dịp lễ, Tết; đồng thời lan tỏa tinh thần nhân ái, sẻ chia trong cộng đồng. Chương trình Chủ nhật Đỏ lần thứ XVII năm 2025 được tổ chức từ tháng 11/2024 đến hết tháng 3/2025 tại nhiều tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Dự kiến sẽ có khoảng hơn 100.000 người tham dự và tiếp nhận khoảng 45.000 - 50.000 đơn vị máu. Chương trình như một cầu nối mang đến giá trị nhân văn sâu sắc, hướng đến việc khơi dậy ý thức trách nhiệm với cộng đồng trong mỗi cá nhân. Qua đó thể hiện sự quan tâm, đồng cảm và sẵn sàng giúp đỡ những người đang cần đến sự sống từ những giọt máu quý giá.

Trao tặng bằng khen của Trung ương Đoàn cho các tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực, hiệu quả trong tham gia tổ chức chương trình Chủ nhật Đỏ. Ảnh: Đinh Hằng - TTXVN

Trao tặng bằng khen của Trung ương Đoàn cho các tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực, hiệu quả trong tham gia tổ chức chương trình Chủ nhật Đỏ. Ảnh: Đinh Hằng - TTXVN

Dịp này, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh đã trao tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực, hiệu quả trong tham gia tổ chức chương trình Chủ nhật Đỏ.

Tin, ảnh: Đinh Hằng (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/nguoi-tot-viec-tot/sinh-vien-hao-hung-hien-mau-tinh-nguyen-trong-chuong-trinh-chu-nhat-do-20250309140214548.htm
Zalo