Sinh nhật đặc biệt của đội trưởng futsal nữ Việt Nam

Đón sinh nhật lần thứ 35 trong màu áo đội tuyển futsal nữ Việt Nam tại Nội Mông (Trung Quốc), Trịnh Nguyễn Thanh Hằng - người đội trưởng giàu kinh nghiệm khẳng định quyết tâm cống hiến trọn vẹn cho giấc mơ World Cup cùng futsal nữ Việt Nam.

Đội trưởng Trịnh Nguyễn Thanh Hằng (giữa) cùng các đồng đội. (Ảnh: VFF)

Đội trưởng Trịnh Nguyễn Thanh Hằng (giữa) cùng các đồng đội. (Ảnh: VFF)

“Đó là một sinh nhật đặc biệt, bởi tôi không ở nhà cùng gia đình, mà ở bên các đồng đội thân thiết - những người chị em đã cùng nhau chiến đấu, chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn trong suốt hành trình futsal”, Thanh Hằng mở đầu câu chuyện trước trận đấu then chốt gặp đương kim vô địch Iran tại vòng bảng Giải futsal nữ châu Á 2025.

Từng là sinh viên ngành Huấn luyện thể thao, Thanh Hằng đến với futsal như một mối duyên lành. “Tôi tham gia giải futsal sinh viên năm nhất và ngay lập tức bị cuốn hút. Dù không có ai trong gia đình theo nghiệp thể thao, nhưng từ nhỏ tôi đã mê bóng đá và thường xuyên ra sân chơi với bạn bè mỗi chiều. Futsal đến với tôi thật tình cờ, nhưng lại trở thành sự lựa chọn gắn bó lâu dài”, cô chia sẻ.

Năm 2014, ở tuổi 24, Thanh Hằng bước vào con đường thi đấu chuyên nghiệp. Một năm sau đó, cô được triệu tập lên đội tuyển quốc gia, mở ra chương mới trong sự nghiệp với chiếc áo đỏ thiêng liêng.

Với hơn một thập niên gắn bó futsal nữ, Thanh Hằng đã góp mặt ở 12 giải đấu quốc tế, ghi 7 bàn thắng cho tuyển quốc gia. Bàn thắng gần nhất đến từ trận gặp Philippines hôm 9/5 - món quà sinh nhật sớm đầy ý nghĩa. Cô cũng không quên nhắc đến trận thắng 2-1 trước Thái Lan ở chung kết giải vô địch futsal nữ Đông Nam Á 2024: “Đó là lần đầu tiên chúng tôi đánh bại Thái Lan. Chiến thắng ấy tiếp thêm sự tự tin cho toàn đội khi bước ra châu lục”.

Trịnh Nguyễn Thanh Hằng không chỉ là thủ quân mẫu mực trên sân, mà còn là hình mẫu truyền cảm hứng cho lớp trẻ. Cô nói: “Futsal là môi trường giúp tôi trưởng thành về chuyên môn lẫn tinh thần. Tôi yêu sự tốc độ, kỷ luật và phối hợp chặt chẽ trong môn thể thao này. Sau khi kết thúc sự nghiệp thi đấu, tôi muốn theo đuổi con đường huấn luyện để đóng góp cho công tác đào tạo trẻ, xây dựng tương lai futsal nữ Việt Nam”.

Hiện tại, đội tuyển futsal nữ Việt Nam đã giành quyền vào tứ kết sau hai trận thắng thuyết phục trước Hồng Kông (Trung Quốc) và Philippines. Trận đấu cuối cùng tại vòng bảng gặp tuyển Iran - đội bóng số một châu Á sẽ diễn ra lúc 16 giờ ngày 11/5 (giờ Việt Nam), hứa hẹn là phép thử quan trọng với thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Đình Hoàng trên hành trình chinh phục giấc mơ World Cup.

“Chúng tôi đã sẵn sàng. Mỗi trận đấu là một thử thách, nhưng cũng là cơ hội. Tôi sẽ thi đấu với hơn 200% sức lực vì màu cờ sắc áo và vì futsal nữ Việt Nam”, Thanh Hằng khẳng định.

PHAN THẠCH

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/sinh-nhat-dac-biet-cua-doi-truong-futsal-nu-viet-nam-post878802.html
Zalo