Siêu sao Ronaldo mong ghi bàn để trả đũa Hojlund

Đội trưởng siêu sao Ronaldo tiết lộ sức ép đang bao trùm đội tuyển Bồ Đào Nha khi họ tìm cách lật ngược thế trận sau khi để thua Đan Mạch 0-1 trong trận lượt về tứ kết Nations League vào rạng sáng 24-3.

Tiền đạo của Al Nassr đã không hài lòng về bản thân và màn trình diễn của đội mình trong trận lượt đi tại Copenhagen, nơi Bồ Đào Nha để thua vì bàn thắng duy nhất của Rasmus Hojlund, nhưng anh tin rằng đông đảo cổ động viên nhà có thể đóng vai trò tích cực trong việc xoay chuyển tình thế.

Siêu sao Ronaldo tin tưởng Bồ Đào Nha lật ngược thế cờ

"Không khí căng thẳng hơn. Tôi không giấu điều đó. Chúng tôi đang trong thời điểm khó khăn vì chúng tôi cần chiến thắng, nhưng đó chính là điều tuyệt vời của bóng đá", siêu sao Ronaldo chia sẻ với các phóng viên trước cuộc tái đấu, "Tôi mong người hâm mộ hãy đến với chúng tôi. Hãy để họ tiếp thêm sức mạnh cho chúng tôi, và đội tuyển luôn cố gắng hết sức.

Tôi đã từng thua trong 90 phút, nhưng cuộc chơi vẫn còn tiếp diễn. Chúng tôi từng có những trận đấu như thế, có những ngày tồi tệ, nhưng đó là một phần của cuộc sống. Ở trận tái đấu Đan Mạch, chúng tôi muốn rời khỏi sân vận động Alvalade với tư thế ngẩng cao đầu. Nếu tôi ghi bàn, tôi sẽ vui, nhưng nếu tôi không ghi bàn, hãy để người khác ghi bàn, điều tôi muốn là Bồ Đào Nha giành chiến thắng”.

 Chân sút người Bồ Đào Nha thừa nhận họ chơi không tốt ở trận lượt đi tứ kết Nations League trên sân của Đan Mạch khiến để thua 0-1. Ảnh: GETTY.

Chân sút người Bồ Đào Nha thừa nhận họ chơi không tốt ở trận lượt đi tứ kết Nations League trên sân của Đan Mạch khiến để thua 0-1. Ảnh: GETTY.

Siêu sao Ronaldo phủ nhận thái độ thiếu tích cực của toàn đội và tự tin Bồ Đào Nha đoàn kết và tiến vào bán kết: "Luôn có thái độ này khác trong đội tuyển quốc gia, tất nhiên chỉ về mặt kỹ thuật, và còn nhiều thứ khác nữa. Đó là bóng đá, bạn không thể lúc nào cũng chơi tốt được. Bầu không khí cũng không thuận lợi.

Tôi đã chơi 50.000 trận đấu tệ, và cả đội cũng vậy. Các cầu thủ của chúng tôi, những người đã quen chơi trên các sân khấu lớn, cũng đã chơi những trận đấu tệ. Đó là một phần của bóng đá, không cần phải lo lắng. Quá khứ là quá khứ. Tôi biết có rất nhiều người muốn chúng tôi thua, nhưng chỉ cần chúng tôi đoàn kết và dồi dào năng lượng, tôi chắc chắn Bồ Đào Nha có kết quả tuyệt vời”.

Siêu sao Ronaldo cũng bảo vệ HLV Roberto Martinez, người bị một số chuyên gia và người hâm mộ chỉ trích: "Tôi nghĩ thật không công bằng khi chỉ trích HLV vì tất cả chúng ta đều cùng chung cảnh ngộ. Chúng tôi đã thua trận và chơi tệ, nhưng chúng tôi vẫn còn trận lượt về. Hãy bình tĩnh, nghĩ tích cực rằng mọi việc sẽ ổn thôi”.

 Ronaldo tin tưởng anh và đồng đội sẽ lật ngược tình thế ở cuộc tái đấu. Ảnh: GETTY.

Ronaldo tin tưởng anh và đồng đội sẽ lật ngược tình thế ở cuộc tái đấu. Ảnh: GETTY.

Ronaldo mong ghi bàn vào lưới Đan Mạch

24 sau trận lượt đi vòng tứ kết Nations League thua chủ nhà Đan Mạch 0-1, siêu sao Ronaldo đã đưa ra phản ứng của mình về việc Rasmus Hojlund đã sao chép màn ăn mừng khét tiếng của anh khi ghi bàn thắng quyết định cho đội nhà tại Copenhagen.

"Với tôi thì không sao cả. Tôi biết đó không phải là sự thiếu tôn trọng. Không chỉ có cậu ấy khiến tôi được cả thế giới ngưỡng mộ”, siêu sao Ronaldo bày tỏ, "Tôi đủ thông minh để hiểu điều đó. Đối với tôi, đó là một vinh dự. Tôi hy vọng sẽ làm được điều đó (ăn mừng bàn thắng) trước mặt Hojlund trong trận lượt về, sẽ thật tuyệt.

Tôi vui vì cậu ấy thích cách ăn mừng của tôi. Và cuộc tái đấu là một trận đấu khác. Đan Mạch chơi tốt hơn chúng tôi rất nhiều ở trận lượt đi, nhưng chúng tôi đã bỏ lại phía sau mọi thứ và hướng đến một trận đấu khác".

 Ronaldo không trách đàn em Hojlund với màn ăn mừng sao chép của anh. Ảnh: GETTY.

Ronaldo không trách đàn em Hojlund với màn ăn mừng sao chép của anh. Ảnh: GETTY.

Còn với ngôi sao của Manchester United, Hojlund khi được yêu cầu giải thích lý do cho màn ăn mừng bắt chước siêu sao Ronaldo, anh không ngần ngại chia sẻ: "Tôi làm điều đó vì thần tượng của mình. Không phải vì tôi muốn chế giễu Ronaldo hay gì cả. Anh ấy rất quan trọng với tôi và sự nghiệp bóng đá của tôi. Có thể hơi mơ hồ, nhưng ghi bàn vào lưới đội tuyển của anh ấy, đó là điều vô cùng to lớn.

Tôi nhớ Ronaldo đã ghi bàn từ một cú đá phạt vào năm 2009, khi tôi có mặt ở sân vận động để xem trận đấu, và kể từ đó tôi đã trở thành một người hâm mộ lớn của Cristiano Ronaldo".

HÙNG VĂN

Nguồn PLO: https://plo.vn/sieu-sao-ronaldo-mong-ghi-ban-de-tra-dua-hojlund-post840354.html
Zalo