Shark Đỗ Liên: Mẹ không cần ăn ngon mặc đẹp, mẹ chỉ muốn con ngồi bên

Shark Đỗ Liên viết trên trang cá nhân 'điều mà mẹ già thực sự cần, điều khiến trái tim mẹ ấm áp và hạnh phúc, là sự quan tâm chân thành từ những người con, những người cháu mà mẹ yêu thương'.

 Shark Đỗ Liên

Shark Đỗ Liên

Khi tuổi già ập đến, mẹ chúng ta không còn cần đến sự giàu sang, phú quý hay những điều xa hoa mà cuộc sống mang lại. Những món ăn ngon, những bộ quần áo đẹp hay ngôi nhà khang trang cũng không còn là những điều mà mẹ khao khát như thời trẻ.

Điều mà mẹ già thực sự cần, điều khiến trái tim mẹ ấm áp và hạnh phúc, là sự quan tâm chân thành từ những người con, những người cháu mà mẹ yêu thương.

Mẹ già không cần tiền bạc, mẹ đã sống cả đời để lo lắng, để xây dựng nên một gia đình mà chúng ta có thể dựa vào. Giờ đây, mẹ chỉ muốn chúng ta dành chút thời gian, ngồi xuống bên, lắng nghe những câu chuyện xưa cũ mà mẹ đã kể biết bao lần.

Những câu chuyện có thể không còn mới mẻ với chúng ta, nhưng với mẹ đó là cả một kho tàng kỷ niệm, là những mảnh ghép của cuộc đời đã qua.

Lắng nghe mẹ nói, không chỉ là nghe, mà còn là đồng cảm, là chia sẻ những cảm xúc, những suy nghĩ mà mẹ đã chôn sâu trong lòng. Khi chúng ta ngồi xuống, cầm tay mẹ, nhìn vào đôi mắt đã mờ dần theo năm tháng, và lắng nghe từng lời mẹ nói, đó chính là cách chúng ta thể hiện sự biết ơn và tình yêu thương sâu sắc nhất.

Mẹ không cần phải ăn ngon mặc đẹp. Mẹ đã từng có tất cả những điều đó khi còn trẻ, khi còn đủ sức khỏe để chăm lo cho gia đình. Bây giờ, điều mẹ cần là sự hiện diện của con cháu bên cạnh, là những khoảnh khắc gia đình sum vầy.

Một bữa cơm đơn giản nhưng ấm áp, một buổi chiều ngồi bên nhau uống trà và cùng lắng nghe mẹ kể những chuyện xưa cũ, đối với mẹ đó là niềm hạnh phúc vô bờ.

Ngôi nhà to rộng cũng không thể lấp đầy nỗi cô đơn của người mẹ già nếu thiếu vắng tiếng cười nói của con cháu. Mẹ không cần sống trong một không gian xa hoa, mà chỉ cần một nơi đủ ấm áp, nơi có sự yêu thương và sự quan tâm chân thành từ những người thân yêu. Chỉ cần con cháu dành thời gian ngồi bên mẹ, lắng nghe mẹ nói, chia sẻ những niềm vui nhỏ bé, là mẹ đã cảm thấy mãn nguyện.

Cuộc sống hiện đại với bao bộn bề, lo toan khiến chúng ta dễ quên đi những điều giản dị nhưng lại vô cùng quý giá. Đừng để đến khi mẹ không còn nữa, ta mới nhận ra rằng, điều quý giá nhất mà ta có thể dành cho mẹ chính là thời gian, là sự hiện diện và sự lắng nghe. Đó là những món quà vô giá mà mọi người mẹ già đều mong chờ.

Đỗ Liên

Nguồn Vietnamdaily: https://vietnamdaily.kienthuc.net.vn/golf-doanh-nhan/shark-do-lien-me-khong-can-an-ngon-mac-dep-me-chi-muon-con-ngoi-ben-220183.html
Zalo