Sẻ chia với nạn nhân da cam

Kết nối, vận động kinh phí tặng bò giống, hỗ trợ sinh kế, khám bệnh miễn phí, trao quà… cho gia đình có người khuyết tật do phơi nhiễm chất độc da cam/dioxin là hoạt động nhân đạo thiết thực của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TX Đông Hòa.

Ông Trần Lợi, Phó Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TX Đông Hòa trao bò giống cho chị Nguyễn Thị Thảo, chị dâu của anh Nguyễn Đình Phát. Ảnh: KIM LIÊN

Ông Trần Lợi, Phó Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TX Đông Hòa trao bò giống cho chị Nguyễn Thị Thảo, chị dâu của anh Nguyễn Đình Phát. Ảnh: KIM LIÊN

Nhng món quà ý nghĩa, thiết thc

Ông Huỳnh Tấn Bính, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TX Đông Hòa, cho biết Đông Hòa có 2.123 người bị nhiễm, phơi nhiễm chất độc da cam/dioxin. Trong đó, 84 người được hưởng chế độ của nạn nhân da cam; số còn lại hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội. Để chung tay xoa dịu nỗi đau da cam đến từng hộ gia đình là việc hết sức cần thiết của các cấp hội, chính quyền địa phương và các tấm lòng nhân ái gần xa.

Ông Nguyễn Đình Phát ở thôn Phú Khê 2, xã Hòa Xuân Đông năm nay 55 tuổi nhưng người nhỏ thó, chỉ cao tầm 1m. Cùng chị dâu Nguyễn Thị Thảo đến nhận con bò giống trị giá 12 triệu đồng do Hội Nạn nhân chất độc da cam TX Đông Hòa trao tặng, ông Phát mừng rơi nước mắt, nói: “Tôi vô cùng biết ơn sự giúp đỡ của hội. Con bò này đối với tôi là tài sản rất lớn. Gia đình tôi sẽ chăm sóc để nó mau lớn, sinh sản, có nguồn thu nhập, ổn định cuộc sống”.

Phó Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TX Đông Hòa Trần Lợi, cho biết mẹ ông Phát già yếu, người anh trai cũng thường xuyên đau bệnh nên mọi việc đè nặng lên đôi vai của chị Thảo. Cuộc sống gia đình lúc nào cũng chật vật, thiếu thốn.

Còn gia đình ông Nguyễn Thành Thịnh ở thôn Phú Đa, xã Hòa Tân Đông cũng mừng vui không kém khi được Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TX Đông Hòa hỗ trợ 10 triệu đồng để tạo sinh kế tăng gia sản suất trồng rau, nuôi heo, gà. “Ngoài tiền hỗ trợ hằng tháng của Nhà nước, vào các ngày lễ tết hay lúc ốm đau, tôi đều được các cấp hội, chính quyền địa phương thăm hỏi, động viên. Các tổ chức từ thiện cũng thường xuyên giúp đỡ. Sự quan tâm đó bù đắp phần nào nỗi đau mà chất độc da cam gây ra”, ông Thịnh trải lòng.

Vic làm thường xuyên

Theo Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TX Đông Hòa Huỳnh Tấn Bính, nhằm sẻ chia khó khăn với các gia đình có người bị phơi nhiễm chất độc da cam/dioxin trên địa bàn thị xã, hội thường xuyên kết nối, vận động các tổ chức, cá nhân trao tiền, quà, xe đạp, học bổng… cho các nạn nhân.

Chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TX Đông Hòa đã trao tặng bò giống hỗ trợ sinh kế, xe đạp, học bổng, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí… cho nạn nhân da cam ở 10 phường, xã của Đông Hòa với tổng trị giá 170 triệu đồng.

Mới đây, hội đã kết nối với các nhà hảo tâm trao 110 suất tiền mặt (500.000 đồng/suất), tặng 3 chiếc xe đạp (2 triệu đồng/chiếc), khám chữa bệnh, tặng quà cho 100 nạn nhân ở 10 phường, xã của Đông Hòa.

Nhận chiếc xe đạp mới tinh và phần quà, em Nguyễn Văn Hùng (12 tuổi) ở phường Hòa Xuân Tây, vui mừng thổ lộ: “Con rất vui và biết ơn các bác ở Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TX Đông Hòa và các nhà hảo tâm đã tặng chiếc xe đạp này để con đến trường. Từ nay mẹ không phải đưa đón con nữa mà có thời gian lo việc nhà và chăm sóc ba”.

Còn ông Lê Văn Giao ở khu phố Phước Lâm, phường Hòa Hiệp Bắc được nhận phần quà là 500.000 đồng tiền mặt, bộc bạch: Cha mẹ tôi qua đời, tôi thay cha mẹ chăm sóc em trai Lê Văn Nhơn bị tâm thần hơn 30 năm nay. Bên cạnh các chế độ đãi ngộ của Nhà nước, gia đình tôi còn được sự giúp đỡ của các cấp chính quyền, nhà hảo tâm nên cuộc sống cũng tạm ổn”.

Chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TX Đông Hòa đã tặng bò giống hỗ trợ sinh kế, trao xe đạp, học bổng, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho nạn nhân da cam ở 10 phường, xã của Đông Hòa với tổng trị giá 170 triệu đồng.

Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TX Đông Hòa Huỳnh Tấn Bính

KIM LIÊN

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/148/320491/se-chia-voi-nan-nhan-da-cam.html
Zalo