Scottie Scheffler đánh 61 gậy vòng mở màn CJ Cup
Tay golf số 1 thế giới Scottie Scheffler đã có màn trình diễn mãn nhãn tại vòng mở màn CJ Cup Byron Nelson trước khán giả quê nhà Texas.

Trên sân TPC Craig Ranch tại McKinney (Texas), Scottie Scheffler ghi điểm eagle ở hố số 9, hoàn tất 9 hố đầu với 29 gậy. Anh khép lại vòng mở màn CJ Cup Byron Nelson ấn tượng với vòng đấu bogey free 61 gậy (-10) để tạm dẫn đầu với cách biệt 2 gậy so với Rico Hoey và Jhonattan Vegas.
"Thật tuyệt khi được thi đấu trước những người hâm mộ quê nhà. Chúng tôi rất yêu thích giải đấu này. Giải luôn mang lại nhiều ý nghĩa, nên thật vui khi được trở lại tranh tài tuần này", Scheffler chia sẻ khi chung nhóm đấu với hai người bạn thân Jordan Spieth (cũng là cư dân Dallas) và Si Woo Kim đến từ Hàn Quốc (thành viên tại Royal Oaks Country Club, nơi Scheffler đang sinh hoạt).
Sau một năm vắng mặt chào đón cậu con trai đầu lòng, bé Bennett, Scheffler đã trở lại. Dù dính chấn thương tay vào dịp Giáng sinh và phải phẫu thuật hồi đầu năm, anh vẫn chơi ổn định khi chưa từng rơi khỏi top 25 trong 8 giải đã đấu mùa này.
Tuy nhiên, chiến thắng vẫn chưa đến - điều hiếm thấy với một tay golf đã trải qua mùa giải 2024 thăng hoa với 7 danh hiệu. Có lẽ mọi thứ sẽ thay đổi ngay tại TPC Craig Ranch tuần này, nơi Scheffler từng ra mắt PGA Tour khi còn học trung học.



Với mặt sân mềm hơn nhờ cơn mưa rào, Scheffler có màn trình diễn xuất thần. Khả năng đánh gậy sắt của anh sắc sảo chẳng kém gì chính Byron Nelson - huyền thoại mang tên giải đấu anh đang góp mặt.
Tại hố số 3, cú đánh tiếp cận chỉ cách cờ 1,5m mở ra chuỗi 4 birdie liên tiếp. Trong khi đó, cú putt dài nhất là 4,8m ở hố số 8. Ở hố 9 par5, với khoảng cách 223m, anh dùng gậy gỗ số 3 đưa bóng cách cờ chỉ 1,2m và dễ dàng ghi eagle, hoàn tất 7 hố cuối của nửa sân đầu với thành tích (-7).
Khi được hỏi đâu là cú đánh hay nhất trong ngày, Scheffler trả lời không do dự: "Gậy 3-wood ở hố 9. Khi đó, tôi đang phân vân giữa hai gậy, rồi thực hiện cú đánh hoàn hảo bằng gậy 3-wood. Có lẽ đó là cú đánh tốt nhất hôm nay".
Sang chín hố sau, Scheffler chững lại với ba par liên tiếp. Tuy vậy, anh kịp ghi birdie ở hố 13 bằng cú putt 3,6m để quay lại đỉnh bảng. Tại hố 17 par3, anh lại rút ngắn khoảng cách bóng tới cờ chỉ còn 60cm và tiếp tục là một birdie dễ dàng. Tại hố 18, Scheffler lại có một thêm cú birdie “tap-in” (chạm nhẹ là bóng lăn vào lỗ), sau khi suýt ghi eagle từ ngoài green với cú putt dài hơn 7m.
Với vòng đấu 61 gậy, Scheffler cho thấy hình ảnh quen thuộc của nhà vô địch The Masters, FedEx Cup và golfer xuất sắc nhất năm ba năm liên tiếp. Khi được hỏi có phải anh đang rất nóng lòng giành chiến thắng không?
Câu trả lời là không. “Tôi không nghĩ mình quá sốt ruột hay háo hức", Scheffler nói. “Hôm nay tôi đã có khởi đầu tốt, nhưng vẫn còn 3 vòng đấu phía trước. Giờ tôi chỉ muốn về nhà, nghỉ ngơi và chuẩn bị cho ngày mai".
Với Scheffler, chắc chắn không nơi nào tuyệt vời hơn quê nhà để mở "tài khoản" trong mùa giải năm nay.