Sau 'nốt trầm' trong sự nghiệp, Đàm Vĩnh Hưng vẫn nỗ lực từng ngày để có thể ở lại thật lâu trong lòng khán giả

Đàm Vĩnh Hưng vừa chính thức trở lại với album 'Thanh xuân không phải để khóc' và MV 'Đừng hỏi anh như thế'. Nam ca sĩ xúc động công bố 6 đêm diễn xuyên Việt và thể hiện sự 'trẻ hóa' trong âm nhạc của mình.

Album Thanh xuân không phải để khóc gồm 14 ca khúc với nhiều màu sắc âm nhạc mới mẻ, thời thượng và cũng không kém phần sâu lắng với sáng tác của những 'hit maker' như Đông Thiên Đức, Bùi Công Nam... Không chỉ dừng lại ở việc tìm bài hát hay, nam ca sĩ còn “thời thượng hóa” bản thân với phần hòa âm được đầu tư vô cùng kỹ lưỡng.

Anh chủ động làm việc với những nhà sản xuất âm nhạc nổi bật như Drum7 để tạo ra các sản phẩm đậm chất 'catchy'. Album còn có màn hòa giọng vô cùng ấn tượng của Đàm Vĩnh Hưng, Minh Tuyết với ca khúc Người thứ ba, Đừng buồn em nhé kết hợp cùng rapper Khói và ca sĩ Dương Triệu Vũ, Bao lâu em chưa được cười cùng rapper Huỳnh James.

Trong đó, ca khúc Đừng hỏi anh như thế là ca khúc được Đàm Vĩnh Hưng tâm tư, chăm chút nhiều nhất từ bản phối đến MV. Đây là ca khúc như 'rút hết ruột gan' của anh, giúp anh thổ lộ nhiều sự chiêm nghiệm, trải lòng sau nhiều giông bão. Ca khúc cũng phản ánh tinh thần chủ đạo của album: Không gục ngã hay buông xuôi, mà chọn cách bước về phía trước.

Đặc biệt, hình ảnh cuối MV khiến khán giả xúc động khi thấy cậu con trai cưng Polo Huỳnh che dù cho Đàm Vĩnh Hưng dưới cơn mưa tầm tã. Sau tất cả, điểm tựa tinh thần của Đàm Vĩnh Hưng chính là Polo Huỳnh.

Mr Đàm dường như đã không còn những ồn ào, anh lựa chọn cách sống bình yên, đi diễn mỗi ngày, tối về thu âm và chăm sóc con trai.

Qua album, Đàm Vĩnh Hưng mong muốn thể hiện tinh thần, quan điểm sống và làm nghề của bản thân. Gần 30 năm hoạt động âm nhạc, Đàm Vĩnh Hưng đã gặp vô vàn sóng gió và thử thách nhưng vẫn nỗ lực từng ngày để có thể ở lại thật lâu trong lòng khán giả.

Ngoài album, Đàm Vĩnh Hưng còn chính thức công bố tour diễn 6 đêm liên tục kéo dài trong tháng Năm và tháng Sáu trải dài khắp cả nước để thỏa lòng mong đợi của khán giả. Đây là dịp để Đàm Vĩnh Hưng đến gần với khán giả ở các tỉnh thành và cũng là dịp để nam ca sĩ giới thiệu 'đứa con tinh thần' Thanh xuân không phải để khóc.

Chia sẻ về lần trở lại của mình, Đàm Vĩnh Hưng xúc động: “Vô cùng biết ơn các khán giả đã luôn chờ đợi Hưng trở lại, cho Hưng nguồn động lực, sự ủng hộ vô cùng to lớn. Hưng đã cân đo đong đếm nhiều bài hát, nhiều ca khúc và mới tuyển chọn ra được 14 bài trong album để gửi đến quý khán giả. Một album nhạc trẻ và cách hát mới của Hưng, không gào thét hay nặng nề và hy vọng sẽ ở lại thật lâu với quý khán giả như cách những bài nhạc trẻ cách đây hơn 20 năm Hưng đã làm được”.

Thuận Tùng

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/sau-not-tram-trong-su-nghiep-dam-vinh-hung-van-no-luc-tung-ngay-de-co-the-o-lai-that-lau-trong-long-khan-gia-post1746423.tpo
Zalo