Sau hơn 10 ngày bị bỏ rơi, bé gái sơ sinh đã có mái ấm mới

Bé gái bị bỏ rơi ở Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), sau nhiều ngày không có cha mẹ đẻ đến nhận, đã có mái ấm mới.

UBND phường Buôn Ma Thuột cho biết, sau hơn 10 ngày bị bỏ rơi, bé gái sơ sinh tại phường đã được một gia đình nhận nuôi và chăm sóc chu đáo. 

Cụ thể, chiều 4/9, vợ chồng anh Y Wiêt và chị H'Mih đã hoàn tất các thủ tục nhận nuôi bé gái theo quy định. Hiện tại, sức khỏe của bé gái ổn định, ăn và ngủ tốt.

Vợ chồng anh Y Wiêt chia sẻ: "Chúng tôi rất vui và hạnh phúc khi được nhận bé gái làm con nuôi. Gia đình sẽ hết mực yêu thương, chăm lo và dạy bảo bé khôn lớn. Đồng thời, gia đình sẽ nhanh chóng làm thủ tục khai sinh cho bé gái". 

Chị Trần Thị Tuyên, cán bộ phụ trách hộ tịch phường Buôn Ma Thuột, cho biết trong thời gian qua có nhiều gia đình hiếm muộn mong muốn nhận nuôi bé gái. Tuy nhiên, vợ chồng anh Y Wiêt là người được UBND phường giao nuôi tạm từ đầu. Anh chị cũng chưa có con và đã chăm sóc bé rất chu đáo.

Khi bày tỏ nguyện vọng nhận bé gái làm con nuôi, chị H'Mih chia sẻ với lãnh đạo phường: "Mình tha thiết xin được nhận bé gái làm con, thương như ruột thịt". Tình cảm chân thành và điều kiện của anh chị là lý do lãnh đạo phường Buôn Ma Thuột quyết định giao bé gái cho gia đình nhận nuôi.

Chính quyền phường Buôn Ma Thuột bàn giao bé gái cho vợ chồng anh Y Wiêt nhận làm con nuôi theo quy định. Ảnh: H.Giang.

Chính quyền phường Buôn Ma Thuột bàn giao bé gái cho vợ chồng anh Y Wiêt nhận làm con nuôi theo quy định. Ảnh: H.Giang.

Ông Nguyễn Hữu Chí, Phó Chủ tịch UBND phường Buôn Ma Thuột, cho biết: "Vợ chồng anh Y Wiêt kết hôn nhưng chưa có con. Hai vợ chồng có điều kiện kinh tế ổn định và rất thương yêu bé gái nên việc giao cháu là phù hợp".

Nhân dịp này, Văn phòng HĐND và UBND phường Buôn Ma Thuột đã trao tặng một phần quà cho gia đình anh Y Wiêt, gửi lời chúc gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc, mong anh chị cùng chăm sóc, nuôi dạy bé gái thật tốt để cháu có một mái ấm thực sự.

Vợ chồng anh Y Wiêt cho biết sẽ thương yêu bé gái như ruột thịt. Ảnh: H.Giang.

Vợ chồng anh Y Wiêt cho biết sẽ thương yêu bé gái như ruột thịt. Ảnh: H.Giang.

Trước đó, ngày 23/8, tại đường B3 (Buôn Kdŭn, Buôn Ma Thuột), người dân phát hiện bé gái bị bỏ rơi trong một túi xách. Sau đó, phường Buôn Ma Thuột đã giao bé gái cho vợ chồng anh Y Wiêt tạm thời chăm sóc, đồng thời thông báo tìm cha mẹ đẻ của bé theo quy định.

Tuy nhiên, hết thời gian thông báo tìm kiếm vẫn không có ai đến nhận, nên bé gái được bàn giao cho vợ chồng anh Y Wiêt nhận làm con nuôi theo quy định.

Hương Giang

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/be-gai-bi-bo-roi-o-buon-ma-thuot-da-co-mai-am-16926090508364945.htm