Sau gần 24 giờ, du khách nước ngoài nhận lại tài sản thất lạc
Tại trụ sở Công an phường Quảng An (quận Tây Hồ, Hà Nội), chị Nurul Nisruna Binte Hamid vui mừng khi nhận lại tài sản bị thất lạc.
Trước đó, vào chiều ngày 13/5, Công an phường Quảng An nhận tin báo của chị Nurul Nisruna Binte Hamid (sinh năm 1999, quốc tịch Singapore) về việc bị thất lạc một chiếc túi xách khi tham quan ở phố Quảng An.
Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an phường Quảng An đã khẩn trương rà soát, hỗ trợ tìm lại tài sản cho nữ du khách. Đến ngày 14/5, Công an phường Quảng An đã tìm được chiếc túi và mời chị Nurul Nisruna Binte Hamid đến trụ sở để nhận lại tài sản.
Tại Công an phường, chị Nurul Nisruna Binte Hamid cảm thấy rất mừng và bày tỏ cảm kích khi nhận lại tài sản đồng thời gửi lời cảm ơn đến Công an phường Quảng An đã hỗ trợ kịp thời và trách nhiệm.

Chị Nurul Nisruna Binte Hamid vui mừng khi nhận lại tài sản thất lạc.
Theo tin từ Công an Hà Nội, Công an phường Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội đã tiến hành trao trả tài sản bị thất lạc là chiếc điện thoại Iphone 12 Pro cho anh Nguyễn Tất Thành (sinh năm 1982, thường trú tại Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội). Khoảng 16h45 ngày 13/5, anh Nguyễn Trí Dũng (sinh năm 1971, thường trú phố Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội) điều khiển xe máy trên tuyến đường Láng, qua khu vực gầm cầu vượt Nguyễn Chí Thanh - Trần Duy Hưng thì phát hiện 1 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 Pro, màu xanh rơi trên đường.
Anh Dũng đã nhặt và mang chiếc điện thoại đến Công an phường Láng Thượng trình báo và nhờ cơ quan Công an xác minh, trao trả tài sản cho người bị mất.

Anh Nguyễn Tất Thành nhận lại chiếc điện thoại bị thất lạc tại Công an phường Láng Thượng.
Ngay khi tiếp nhận thông tin, Ban chỉ huy Công an phường Láng Thượng đã chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng xác minh và xác định anh Nguyễn Tất Thành (sinh năm 1982, thường trú tại Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội) là chủ sở hữu chiếc điện thoại. Công an phường đã mời anh Thành đến trụ sở để nhận lại tài sản.