Sau 6 thập niên, lần đầu tiên có phi hành đoàn toàn nữ
Sáu thành viên tham gia chuyến bay kéo dài 10 phút 21 giây trên tàu vũ trụ New Shepard (NS-31) của Blue Origin, đưa NS-31 trở thành phi hành đoàn vũ trụ toàn nữ đầu tiên sau hơn 60 năm.

Sáu thành viên tham gia chuyến bay có người lái lần thứ 11 trên tàu vũ trụ NS-31 ngày 14/4. (Nguồn: Blue Origin)
Ngày 14/4, chuyến bay có người lái lần thứ 11 trên tàu NS-31 của công ty dịch vụ du lịch vũ trụ Blue Origin cất cánh từ căn cứ Launch Site One ở phía Tây bang Texas, đưa các phi hành gia vượt qua đường Kármán ở độ cao 100 km - ranh giới được công nhận rộng rãi giữa khí quyển Trái đất và không gian.
Chuyến bay đánh dấu lần đầu tiên một phi hành đoàn toàn nữ bay vào vũ trụ kể từ năm 1963, khi phi hành gia người Nga Valentina Tereshkova (sinh năm 1937) trở thành người phụ nữ đầu tiên du hành vào vũ trụ.
Sáu thành viên của phi hành đoàn NS-31 bao gồm: nhà báo, phi công Lauren Sánchez - hôn thê của tỷ phú Jeff Bezos; ca sĩ nhạc pop nổi tiếng Katy Perry; người dẫn chương trình truyền hình CBS Mornings Gayle King, kỹ sư hàng không vũ trụ Aisha Bowe, cựu nhân viên Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA); nhà sản xuất phim độc lập Kerianne Flynn và nhà hoạt động dân quyền, phi hành gia Amanda Nguyễn, người sáng lập tổ chức phi lợi nhuận RISE.
Trong đó, cô Amanda Nguyễn (sinh năm 1991) là một phụ nữ gốc Việt. Từng tốt nghiệp Đại học Harvard và thực tập ở NASA vào năm 2013, cô làm việc tại Trung tâm Vật lý thiên văn Harvard & Smithsonian, rồi giữ chức phó liên lạc viên Nhà Trắng tại Bộ Ngoại giao Mỹ.
Tháng 11/2014, Amanda Nguyễn thành lập Rise, một tổ chức phi chính phủ với mục đích bảo vệ quyền công dân của những người đã trải qua xâm hại tình dục. Năm năm sau, năm 2019, cô được đề cử giải Nobel Hòa bình vì nỗ lực đấu tranh cho quyền của nạn nhân tấn công tình dục.
Sứ mệnh NS-31 với phi hành đoàn toàn nữ truyền cảm hứng cho các thế hệ phụ nữ và trẻ em gái tham gia vào các lĩnh vực STEM (khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học).
Ngôi sao CBS Gayle King không giấu cảm xúc phấn chấn sau khi hoàn thành chuyến bay: "Tôi đã bước ra khỏi vùng an toàn của mình theo cách mà tôi chưa bao giờ nghĩ là có thể đối với mình". Đối với cô, "bây giờ khi đã làm được điều đó, tôi thực sự cảm thấy mình có thể đảm đương bất cứ điều gì, bất cứ điều gì".
Nhà sản xuất phim Kerianne Flynn khẳng định, khoảnh khắc "nhìn thấy bóng tối bao la trong không gian và nhìn xuống hành tinh, mặt trăng thật đẹp" là "trải nghiệm tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi", giống như "một món quà đặc biệt dành riêng cho tôi".
Cô gái gốc Việt Amanda Nguyễn chia sẻ về việc biến giấc mơ trở thành phi hành gia của mình thành hiện thực: "Tôi chỉ muốn những người sống sót và những người từng cất giấu những giấc mơ rằng giấc mơ của các bạn luôn có giá trị... Ngay cả khi giấc mơ của các bạn nghe có vẻ hoang đường như bay vào vũ trụ, thì vẫn quan trọng. Các bạn có thể đạt được điều đó. Nếu tôi có thể đạt được điều đó, các bạn cũng có thể làm được".