Sát hại vợ vì sợ bị vạch trần hành vi phi pháp

Tháng 7/2024, Tòa phúc thẩm tối cao Ai Cập đã khép lại vụ án cựu thẩm phán Ayman Abdel Fattah sát hại vợ là người dẫn chương trình truyền hình Shaima Gamal, sau đó chôn cô trong 1 trang trại. Vụ án này từng gây chấn động dư luận Ai Cập năm 2022.

Đầu tháng 6/2022, thẩm phán Ayman Abdel Fattah - lúc đó là Phó chánh Tòa Hành chánh Ai Cập - thông báo về việc vợ ông mất tích ở thành phố Ngày Sáu tháng Mười (ngày kỷ niệm Các lực lượng vũ trang Ai Cập) nằm cách thủ đô Cairo 38km về phía Tây. Đáng nói là ông chỉ thông báo mà không yêu cầu tìm kiếm.

Tuy nhiên, ngày 20/6 cảnh sát (CS) nhận được tố cáo nặc danh rằng cô Shaima đã bị sát hại và mong trình báo những thông tin mình biết. Người tố cáo cho biết cô Shaima bị chồng ra tay để bịt đầu mối liên quan tới việc làm ăn bất hợp pháp của ông ta.

Theo lời chỉ dẫn của người tố cáo, tại một trại ngựa ở TP.Bardashin, cách Cairo khoảng 35km về phía Nam, CS tìm thấy xác 1 phụ nữ bị chôn trong tình trạng đang phân hủy, đầu và mặt bị đổ axít. Giám định cho thấy nạn nhân bị đánh mạnh bằng vật cùn vào đầu, sau đó bóp cổ, bịt miệng cho tới chết. Gia đình của Shaima nhận dạng được cô bằng phương pháp thông thường và ADN.

Ayman Abdel Fattah và Shaima Gamal

Ayman Abdel Fattah và Shaima Gamal

Vì ông Fattah có quyền miễn trừ nên các nhà điều tra phải chờ sự đồng ý của cấp có thẩm quyền, nhưng họ phát hiện rằng lúc đó ông Fattah đã biến mất và cắt mọi liên lạc.

Trong khi chờ đợi, các nhà điều tra tổ chức tìm kiếm và theo dõi ông Fattah, đặc biệt tìm hiểu hoạt động của ông này sau khi thông báo cô Shaima mất tích. Thực tế ông ta chưa ra nước ngoài mặc dù có đăng ký đi du lịch cùng vợ cũ và các con. Trong vòng 3 tuần trước khi bị tố giác, Fattah vẫn đi các nơi theo quan hệ công việc hàng ngày, đặc biệt là tranh thủ làm thủ tục chuyển những bất động sản của mình cho các con.

Bị bắt giam sau khi tước quyền miễn trừ, Fattah thú nhận ông và vợ xảy ra mâu thuẫn và cô vợ đe dọa tống tiền, đòi ông 3 triệu bảng Anh, nếu không sẽ tiết lộ các hoạt động kinh doanh ngầm trái phép của chồng. Để thoát khỏi tình thế, Fattah tìm được 1 doanh nhân trợ giúp. Fattah thuê 1 trại ngựa ở Bardashin và nói dối vợ rằng mua nó cho cô để "hòa giải". Vào ngày đã ấn định, doanh nhân nọ lái xe đưa ông tới trước 1 tiệm làm đẹp ở thành phố Ngày Sáu tháng Mười đón vợ đến trại ngựa để xem; nếu cô thích, ông sẽ làm giấy tặng luôn.

Tuy nhiên, ngay khi họ bước vào phòng riêng của trang trại, Fattah đã túm lấy vợ, dùng báng súng đập mạnh vào đầu khiến cô ngã xuống đất; tiếp đó ông ta ấn đầu gối và 2 tay lên mặt bịt mũi và miệng cô rồi gọi doanh nhân nọ giúp giữ chân trước khi trói chúng bằng mảnh vải. Sau khoảng 10 phút, Shaima nằm im. Tin rằng vợ đã chết, Fattah tháo đồ trang sức và trói chặt cổ, xích tay - chân của Shaima phòng trường hợp cô sống lại. Hai người đàn ông đào hố chôn, trước khi lấp đất và không quên đổ axít lên mặt.

Đồng phạm của Fattah khai sau đó ông ta bị hăm dọa, bắt lái xe đưa vị thẩm phán tới nhiều nơi ven bờ biển Địa Trung Hải cách Cairo khoảng 450km. Trong lúc thương lượng về việc giữ bí mật, vì không thỏa thuận được mức giá trong khoảng gần 400.000 bảng nên người này hiểu rằng chỉ còn cách ra đầu thú mới bảo toàn được tính mệnh.

Tháng 9/2022, Tòa án tỉnh Giza phía Tây thủ đô Cairo tuyên Ayman Abdel Fattah án tử hình bằng hình thức treo cổ. Doanh nhân đồng phạm được hưởng bản án khoan hồng. Tháng 7/2023, tòa phúc thẩm y án đối với Ayman Abdel Fattah.

NGA NGUYỄN

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/quoc-te/sat-hai-vo-vi-so-bi-vach-tran-hanh-vi-phi-phap_168803.html
Zalo